1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2066:

“Đừng bỏ đứa nhỏ mà đi trong những ngày Tết con ơi !”

(Dân trí) - Khao khát được về bên đứa con thơ đón tết của người mẹ trẻ sau cả năm xa cách bỗng tắt lịm khi cô đột ngột mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Giữa lúc bệnh tình đang nguy khốn nhưng gia cảnh quá nghèo, người mẹ già chỉ còn biết khóc lặng bên giường bệnh của con.

Căn bệnh hiểm nghèo gặm nhấm sự sống

Ngày 27 Tết, hầu hết bệnh nhân đã ra viện về quê chuẩn bị đón năm mới cùng gia đình, khuôn viên bệnh viện Quân Y 175 trở nên thưa vắng. Giữa không gian tĩnh mịch bỗng văng vẳng tiếng khóc vọng ra từ phòng Cấp cứu, khoa Tim mạch. Bên giường bệnh, người đàn bà gương mặt già nua, khắc khổ ngồi sụt sùi khóc. Nhưng bàn tay bà vẫn nhẹ nhàng xoa bóp cho cô gái trẻ đang nằm nhăn nhó với cơ thể teo tóp chỉ còn da bọc xương.


Trong cơn nguy khốn trên giường bệnh, Thanh Liến vẫn quay quắt nỗi nhớ con thơ

Trong cơn nguy khốn trên giường bệnh, Thanh Liến vẫn quay quắt nỗi nhớ con thơ

Đại tá, TS.BS Trương Đình Cẩm, Chủ nhiệm khoa Tim mạch cho hay, người phụ nữ ấy là bà Thạch Thị Khanh Ni (59 tuổi) mẹ bệnh nhân Thạch Thị Thanh Liến (24 tuổi). Chúng tôi rất thương cảm với nỗi khổ tâm của bà, trong cảnh từ quê lên chăm con mang trọng bệnh nhưng chỉ có hai bàn tay trắng. Gần đây, bà ấy thường bị các chủ nợ gọi điện thoại đòi tiền nên luôn trong tâm trạng căng thẳng, đau đớn.”

Theo thông tin từ Đại tá Đình Cẩm, bệnh nhân Thanh Liến nhập viện từ ngày 9/11/2015 với tình trạng bị viêm ruột thừa cấp tính. Sau khi được phẫu thuật cắt ruột thừa viêm, Thanh Liến rơi vào tình trạng sốt kéo dài, qua chẩn đoán hình ảnh bác sĩ ghi nhận, bệnh nhân bị tổn thương các cơ quan não, thận, gan, hệ tạo máu, tim, viêm khớp.


Bác sĩ cho biết bệnh của người mẹ trẻ còn phải điều trị lâu dài

Bác sĩ cho biết bệnh của người mẹ trẻ còn phải điều trị lâu dài

Với những bệnh nhân khác, sau khi cắt ruột thừa bị việm, sức khỏe sẽ nhanh chóng bình phục, nhưng Thanh Liến lại rơi vào tình trạng rất nguy nan. Nghi ngờ cô có bệnh lý khác đi kèm, bác sĩ tiến hành xét nghiệm tầm soát thì phát Thanh Liến bị bệnh lupus ban đỏ hệ thống, gây tổn thương đa cơ quan. Phân tích chuyên môn của Đại tá Đình Cẩm chỉ ra, đây là bệnh tự miễn cấp tính do kháng thể của cơ thể tự làm tổn thương các cơ quan nội tạng.

Sau gần 2 tháng được điều trị thuốc kháng viêm, tình trạng bệnh nhân còn rất nặng với tiên lượng dè dặt. Mặc dù có thẻ bảo hiểm y tế, nhưng chi phí điều trị tốn kém, đến nay gia đình đã phải đồng chi trả lên tới gần 100 triệu đồng. Cùng đường, trong cơn nguy khốn, gia đình đang bàn tính sẽ đưa Thanh Liến về quê chấp nhận số phận. Đại tá Đình Cẩm cho hay: “Chúng tôi đang cố gắng để giúp bệnh nhân sớm bình phục, nhưng nếu không được tiếp tục điều trị, bệnh nhân sẽ bị tái nhiễm trùng và tử vong chỉ trong khoảng thời gian một tuần lễ.”

“Con gái em đang còn quá nhỏ”

Theo tâm sự của bà Khanh Ni thì Thanh Liến là con út trong gia đình có năm anh chị em. Tài sản duy nhất của cả nhà là mảnh đất ở chưa đầy 50 mét vuông, cuộc sống chỉ trông chờ vào việc làm thuê, làm mướn nên các con bà luôn phải sống trong nghèo khổ và thất học. Với hy vọng kiến được tiền phụ giúp cha mẹ, năm 16 tuổi Liến đã mượn hồ sơ của người khác, lên TPHCM xin đi làm công nhân tại quận 12.


Giữa cảnh đường cùng, gia đình đang bàn bạc để đưa Liến về quê khiến người mẹ nghèo khóc lặng

Giữa cảnh đường cùng, gia đình đang bàn bạc để đưa Liến về quê khiến người mẹ nghèo khóc lặng

Sau hai năm tích cóp, cô gái trẻ mua được chiếc xe gắn máy hơn hai triệu đồng để đi làm, nhưng chiếc xe cũ nát liên tục hư hỏng. Sau nhiều lần mang xe đi sửa, Liến trở thành “khách hàng thân thiết” của tiệm sửa xe nơi anh Lê Thành Nhân (32 tuổi, ngụ tại An Giang) đang làm thợ phụ. Gần một năm sau, tình yêu của họ tìm được bến bờ hạnh phúc.

Sau khi sinh bé gái đầu lòng là Lê Thanh Thiên Ân (năm 2012) với hy vọng sẽ lo cho tương lai của con được tốt đẹp hơn, vợ chồng họ gửi bé về nhờ bà ngoại chăm sóc. Anh Thành Nhân cũng bỏ nghề sửa xe để đi làm công nhân. Với thu nhập mỗi tháng của hai vợ chồng được khoảng hơn 8 triệu đồng, họ ăn nhịn để dành, gửi tiền về quê nuôi con và phụ giúp cha mẹ hai bên gia đình.

Gắng gượng chịu đau Thanh Liến ngậm ngùi tâm sự: “Vợ chồng em bàn tính, đi làm công nhân thêm vài năm nữa, khi dành dụm được chút vốn chúng em sẽ về quê buôn bán để có điều kiện gần gũi và chăm sóc con cho nó được ăn học tử tế. Để tiết kiệm được tiền, tụi em hạn chế ăn mặc, cố kìm nén nỗi nhớ con để không tốn tiền về quê và làm tăng ca càng nhiều càng tốt khi công ty có việc.”


Sự sống của Liến chỉ còn đếm ngược bằng ngày nếu không được tiếp tục điều trị

Sự sống của Liến chỉ còn đếm ngược bằng ngày nếu không được tiếp tục điều trị

Nhưng mọi nỗ lực của họ sớm tan thành mây khói khi Thanh Liến đổ bệnh. “Em cứ nghĩ mình bị viêm ruột thừa, điều trị ít ngày rồi sẽ về đi làm được, nhưng giờ mắc phải căn bệnh nguy hiểm này chẳng biết em có còn sống để nuôi con hay không. Nếu phải chết, em cũng cam lòng, chỉ thương cho con gái em nó còn quá nhỏ.”

Theo dự kiến của bác sĩ, thời gian nằm viện của Liến vẫn chưa dừng lại, bởi đây là chứng bệnh phải điều trị lâu dài. Trong lúc vợ nằm viện thì anh Thành Nhân đang cố gắng vắt sức ở công ty để kiếm tiền trả viện phí. Nhưng, khoản tiền ít ỏi anh có được mỗi ngày chẳng thấm vào đâu so với khoản viện phí tiêu tốn đến cả triệu đồng.

Trước hoàn cảnh của Thanh Liến, ông Huỳnh Sa Rươ Ne, Trưởng ấp Hương Phụ B, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh chia sẻ: Năm hết, tết đến, khi mọi nhà nô nức mua sắm chuẩn bị đón năm mới thì đứa con gái nhỏ của cháu Liến đang phải quay quắt trong cảnh đói khát và đối mặt với nguy cơ mất mẹ. Không chỉ chẳng thể vay mượn được thêm tiền, đến nay gia đình bà Khanh Ni còn đang bị các chủ nợ réo đòi tiền đã mượn đi chữa bệnh cho con để họ ăn tết. Chúng tôi mong cô bác cứu giúp để cháu Liến sớm được về với con thơ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2066: Thạch Thị Khanh Ni (mẹ bệnh nhân Thạch Thị Thanh Liến)

Khoa Tim mạch (A2), bệnh viện Quân Y 175, TPHCM

Hoặc: ấp Hương Phụ B, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 01693 974 573

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Vân Sơn