1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Độc giả Dân trí giúp đỡ người phụ nữ bệnh chồng bệnh hơn 140 triệu đồng

Hoàng Lam

(Dân trí) - Tình hình sức khỏe của bà Lê Thị Hợi chuyển biến xấu, gia đình quyết định xin xuất viện, đưa về nhà chăm sóc.

Phóng viên Dân trí đã đến thăm và trao hơn 62 triệu đồng tới bà Lê Thị Hợi (50 tuổi, trú xóm 5, xã Mã Thành, Yên Thành, Nghệ An) - nhân vật trong bài viết "Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa".

Độc giả Dân trí giúp đỡ người phụ nữ bệnh chồng bệnh hơn 140 triệu đồng - 1

Ông Nguyễn Song Hồ - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An trao số tiền bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ tới bệnh nhân Lê Thị Hợi (Ảnh: Hoàng Lam).

Bị xơ cứng biểu bì cách đây 8 năm, bà Hợi được phát hiện suy thận mãn, phải chạy thận nhân tạo. Giữa tháng 10 vừa qua, bà Hợi bị thủng túi thừa trực tràng, phải mổ cấp cứu. Vết thương bị nhiễm trùng, biến chứng khiến bệnh nhân bị viêm phổi, suy tim, tính mạng "ngàn cân treo sợi tóc".

Suốt 8 năm chạy chữa, điều trị, gia đình bà Hợi lâm vào cảnh khánh kiệt, khó khăn cùng cực. Ông Nguyễn Bá Khân - chồng bà Hợi tranh thủ những lúc vợ không phải chạy thận đi làm thợ xây, kiếm tiền nuôi hi vọng sống cho vợ. Tuy nhiên, bệnh chồng bệnh, phải điều trị bằng nhiều loại thuốc chuyên biệt, chi phí cao ngoài danh mục chi trả của bảo hiểm y tế khiến ông Khân bất lực.

Sau khi hoàn cảnh của bà Lê Thị Hợi được đăng tải trên Báo Dân trí, gia đình nhận được hơn 80 triệu đồng ủng hộ trực tiếp vào tải khoản cá nhân. Thông qua kết chuyển tuần 3+4 tháng 10, độc giả Báo Dân trí tiếp tục giúp đỡ hoàn cảnh bà Lê Thị Hợi hơn 62,4 triệu đồng.

Độc giả Dân trí giúp đỡ người phụ nữ bệnh chồng bệnh hơn 140 triệu đồng - 2

Bệnh tình của bà Hợi quá nặng, ông Khân quyết định đưa vợ về nhà để những ngày cuối đời bà có thể sống trong vòng tay người thân (Ảnh: Hoàng Lam).

"Số tiền này có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình thời gian qua nhưng do bệnh tình chuyển biến xấu, gia đình chúng tôi xin xuất viện về nhà, để vợ tôi có thể trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người thân. Điều an ủi lớn nhất của vợ tôi là những ngày tính mạng nguy kịch, được tập thể y bác sỹ tận tình chăm sóc, điều trị, được đón nhận nhiều tình cảm và sự giúp đỡ của rất nhiều người...", ông Nguyễn Bá Khân ngậm ngùi.

Thay mặt gia đình, thông qua Báo Dân trí, ông Nguyễn Bá Khân xin gửi lời cảm ơn đến tập thể y, bác sỹ và độc giả Báo Dân trí, các tấm lòng hảo tâm.