1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4454:

Di chứng chiến tranh đè nặng người mẹ bất hạnh và đứa con ngờ nghệch

Đặng Dương

(Dân trí) - Chồng mất vì ung thư, bà Thái một mình chăm sóc người con trai chậm phát triển do chất độc màu da cam. 63 tuổi, một nửa mái đầu của người phụ nữ này cũng đã rụng hết tóc vì loại chất độc tương tự.

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Hồng Thái (SN 1959) nằm tận cuối thôn Đắk Thọ của xã biên giới Đắk Lao (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông). Lớp vôi vữa bên trong đã xỉn màu đen kịt, bên ngoài thì bong tróc như "muốn thay da mới", căn nhà rộng chừng 25 m2 ấy là nơi ở của hai mẹ con bà Thái gần 20 năm nay.

Di chứng chiến tranh đè nặng người mẹ bất hạnh và đứa con ngờ nghệch - 1

Bài Thái và con trai hiện đang sống trong căn nhà xuống cấp tại xã biên giới Đắk Lao.

Di chứng chiến tranh đè nặng người mẹ bất hạnh và đứa con ngờ nghệch - 2

Chiếc tivi chỉ có tiếng chứ không có hình là tài sản giá trị trong căn nhà của hai mẹ con.

Dẫn chúng tôi vào bên trong nhà, ngoài bộ bàn ghế được làm từ ngày vợ chồng bà Thái về ở với nhau thì chiếc tivi "chỉ có tiếng chứ không có hình" là tài sản quý giá nhất.

Anh con trai Võ Văn Trường (SN 1990) thấy người lạ, vội trốn ngay vào góc nhà, chỉ để lộ đôi mắt như để thỏa mãn trí tò mò giống một đứa trẻ 3 tuổi.

Di chứng chiến tranh đè nặng người mẹ bất hạnh và đứa con ngờ nghệch - 3

Anh Trường do ảnh hưởng từ chất độc màu da cam nên chậm phát triển trí tuệ, nhận thức chỉ như trẻ 3 tuổi.

Bà Thái giải thích, anh Trường sinh ra vốn không được bình thường do chậm phát triển trí tuệ. Chỉ khi đi kiểm tra, vợ chồng bà Thái mới biết, con trai bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam nên đến nay dù đã 32 tuổi, tâm trí và nhận thức chỉ như trẻ lên 3.

Di chứng chiến tranh đè nặng người mẹ bất hạnh và đứa con ngờ nghệch - 4

Người phụ nữ gốc Nghệ An nhiễm chất độc hóa học trong thời gian đi mở đường, hỗ trợ nước bạn Lào,

Bà Thái quê gốc ở tỉnh Nghệ An. Sau ngày đất nước thống nhất, bà Thái tham gia giúp nước bạn Lào giải phóng đất nước. Hơn 2 năm cùng đồng đội mở đường từ Việt Nam qua Lào, bà Thái nhiễm chất độc hóa học từ những thùng hóa chất để lại sau chiến tranh.

"Tham gia giúp nước bạn Lào được hơn 2 năm, đến năm 1977 tôi trở về quê. Tuy nhiên, trận lũ lụt lịch sử năm 1978 cuốn phăng tất cả nhà cửa, giấy tờ, nên đến nay tôi không thể làm được thủ tục để hưởng chế độ", nói rồi, bà Thái đưa đôi tay thô ráp, sờ lên một nửa đầu đã rụng trắng tóc.

Di chứng chiến tranh đè nặng người mẹ bất hạnh và đứa con ngờ nghệch - 5

Hiện tại, một nửa đầu của bà Thái cũng đã rụng hết tóc.

Di chứng chiến tranh đè nặng người mẹ bất hạnh và đứa con ngờ nghệch - 6

Cuộc sống của hai mẹ con vất vả, chật vật hơn khi chồng bà Thái mắc ung thư rồi qua đời mấy năm trước.

Người phụ nữ nghèo tâm sự: "Hai vợ chồng tôi từ Nghệ An vào đây làm ăn rồi gặp gỡ, nên duyên. Sinh thằng Trường được vài năm, thấy nó không giống như những đứa trẻ khác nên mới đưa đi khám thì phát hiện nó bị ảnh hưởng chất độc màu da cam từ tôi. Cũng sau ngày nó chào đời, tôi bắt đầu bị rụng tóc, đến nay thì đã rụng hết một nửa đầu".

Những mong con trai sẽ là điểm tựa cho vợ chồng lúc về già, song số phận bất hạnh khiến anh Trường không thể là người bình thường. Cuộc sống vợ chồng vốn khó khăn, vất vả, lại càng túng quẫn hơn khi chồng bà Thái mắc phải căn bệnh ung thư, chỉ nằm một chỗ cho đến ngày "nhắm mắt xuôi tay".

Năm 2004, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Đắk Mil xây tặng vợ chồng bà Thái căn nhà. Sau gần 20 năm, căn nhà đã xuống cấp, hai mẹ con bà Thái chỉ chọn một góc nhà để đặt giường ngủ, còn chỗ nào cũng dột nát, chờ sập.

Di chứng chiến tranh đè nặng người mẹ bất hạnh và đứa con ngờ nghệch - 7

Căn nhà của hai mẹ con xuống cấp, với 4 bức tường đen kịt.

"Trước đây khi còn 3 người thì chật chội, vợ chồng nhường nhau từng chỗ để nằm. Từ ngày ông nhà tôi mất, hai mẹ con cũng cố gắng sửa sang lại cái mái, nhưng được vài năm thì tôn cũng mục, không còn chỗ nào lành lặn cả", bà Thái ngước đôi mắt, nhìn lên phía mái nhà lỗ chỗ những vết thủng.

Tuổi già, cùng với những di chứng của chiến tranh và chất độc màu da cam, đôi mắt của bà Thái cũng mờ dần đi. Đến nay, một bên mắt của bà Thái đã hỏng hoàn toàn, chỉ còn một màu trắng đục. Kinh tế gia đình chỉ biết nhờ cậy vào con bò giống, mỗi năm sinh sản một lần.

Nhìn sang đứa con ngờ nghệch, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, bà Thái càng thêm xót xa. Ở tuổi gần đất xa trời, bà Thái không sợ cái chết mà chỉ lo lắng, không có ai chăm sóc anh Trường khi bà không còn trên đời này. Chính vì thế, nguyện vọng duy nhất của bà là có tiền để sửa sang lại căn nhà đã xuống cấp, cũng là để bà yên tâm về chốn nương thân của anh Trường sau này.

Di chứng chiến tranh đè nặng người mẹ bất hạnh và đứa con ngờ nghệch - 8

Bà Thái hàng ngày đi làm thuê, tranh thủ cắt cỏ về chăm sóc con bò giống.

"Bây giờ tôi già cả, cũng cố gắng mỗi ngày đi cắt nắm cỏ về cho bò ăn rồi tranh thủ đi làm thuê cho người dân quanh vùng. Cố được ngày nào thì hay ngày đấy, sống nay chết mai, trời kêu ai thì người đấy dạ!", bà Thái nghẹn ngào, nghĩ về viễn cảnh tương lai.

Bà Cao Thị Nguyên, Chủ tịch UBMTTQ xã Đắk Lao cho biết thêm, hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Hồng Thái đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã. Cuộc sống chồng chất khó khăn khi chồng bà Thái mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời, một mình bà Thái gồng gánh nuôi người con trai chậm phát triển trí tuệ.

Hiện tại, căn nhà nơi hai mẹ con ở cũng đã xuống cấp nghiêm trọng nên chính quyền các cấp rất mong mỏi, các nhà hảo tâm sẽ chung tay, hỗ trợ gia đình sửa sang lại căn nhà này để ổn định cuộc sống của hai mẹ con.

Di chứng chiến tranh đè nặng người mẹ bất hạnh và đứa con ngờ nghệch - 9

Ước nguyện duy nhất của bà Thái là sửa sang lại được căn nhà trước khi không còn đủ sức đi làm.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4454:

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái

Địa chỉ: Thôn Đắk Thọ, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Hoặc anh Nguyễn Văn Huyên, Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Mil

Số điện thoại anh Huyên: 0329.393.579

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914 86 37 37

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269