1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đem Tết đến với hai gia đình khốn khó ở quận 4

(Dân trí) - Hai hoàn cảnh khốn khó ở quận 4: gia đình chị Nguyễn Thị Nga sống cảnh màn trời chiếu đất và ông già mù bán vé số Nguyễn Văn Phương đã nhận được quà nhân ái vào những ngày cuối năm.

Đem Tết đến với hai gia đình khốn khó ở quận 4 - 1
Bé Nguyễn Văn Lộc da nâu, tóc cháy nằm giữa những vật dụng bỏ đi của hàng xóm.
 
Những ngày cuối năm, PV Dân trí đã có dịp trở lại góc tường trên đường Vĩnh Khánh (Q.4), nơi gia đình chị Nguyễn Thị Nga cư ngụ. Mùa mưa qua rồi nên chị Nga đã đón bé Nguyễn Văn Lộc về với gia đình.
 
Do “phơi nắng” mỗi ngày, chú bé con có làn da bánh mật và tóc ngả vàng. Bé Lộc nằm giữa tấm nilon, bú bình một cách ngon lành bên cạnh những vật dụng “thanh lý” của nhà ven đường khi họ vệ sinh nhà cửa để đón tết.
 
Nước mắt rỉ rả từ khóe mắt bé Lộc, chị Nga vội giải thích: “Không phải nó khóc đâu. Chắc tại nằm ngoài trời riết, bụi bặm nhiều nên mắt nó vậy. Chị “đoán” thế bởi chưa một lần đưa con đi khám mắt.
 
Đối với gia đình chị Nga và những người vô gia cư nơi đây, tết chẳng khác ngày thường là mấy, ngoại trừ thỉnh thoảng có ai đó ghé cho đồng quà tấm bánh. Những người trẻ khỏe thì có thể tranh thủ dịp tết để bán rong, còn người già yếu đành ngồi một chỗ, lay lắt qua ngày.
 
Số tiền bạn đọc giúp chị Nga trong tuần 2 và 3 của tháng 1 là 900.000 đồng, tuy không lớn nhưng là món quà quý giá trong những ngày năm cùng tháng tận. Chị vén áo, cất ngay số tiền vào chiếc túi may ở bụng. Và không biết nói những lời hoa mỹ, chị chỉ lặp đi lặp lại hai chữ “cảm ơn”.
 
Đem Tết đến với hai gia đình khốn khó ở quận 4 - 2
Bà Bùi Thị Bốn (trái), trưởng ban công tác Mặt trận khu phố trao quà nhân ái cho gia đình ông Phương.
 
Cùng ngày, ông già mù bán vé số Nguyễn Văn Phương cũng đón nhận quà nhân ái của bạn đọc ủng hộ trong tuần 2 và 3 của tháng 1 là 5.345.900 đồng. Căn nhà tồi tàn cũng gọn gàng hơn phần nào nhờ bàn tay của vợ ông.
 
Ông Phương hồ hởi cho biết, số tiền do những nhà hảo tâm đem đến tận nhà đã hơn 7 triệu, cuối năm lại được nhận thêm quà của bạn đọc Dân trí nên cả nhà rất vui vì tết này sẽ tươm tất hơn một chút.
 
Tuy nhiên, vẫn phải dành dụm để ra tết chữa cái chân sưng phù cho ông Phương, bởi công việc bán vé số dạo rất cần đôi chân khỏe mạnh. Còn bệnh tim, cao huyết áp, bệnh gan… ông đành tiếp tục chịu đựng.
 
Nhân dịp xuân về, ông Phương gửi lời chúc: “Chúc báo Dân trí và tất thảy ân nhân bước sang năm mới đầy sức khỏe, mọi chuyện như ý”.
 
Hồng Nhung