1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

“Tết nay có tiền sắm áo quần cho 2 cháu mồ côi rồi”

(Dân trí) - Chúng tôi trở lại nhà anh Giàu trong buổi chiều 29 Tết. Tết đã cận kề, trong thùng gạo mới có thêm 1 tạ do các Phật tử chùa Châu Tâm vừa đến trao cho 3 cha con, ngoài ra nhà anh chẳng có gì.

“Tết nay có tiền sắm áo quần cho 2 cháu mồ côi rồi” - 1
Tác giả Thiên Thư thay mặt báo Dân Trí trao quà cho nhà anh Giàu.

Cách đây 3 tuần, anh Giàu dắt 2 con ra đầu đường gọi xe ôm về Mỹ Lợi thăm mẹ vợ. Đi thế nào từ nhà ra ngõ mà bị lạc mấy lần. Hàng xóm tìm thấy anh trong khu nghĩa địa, nơi mộ vợ. Anh nói “tìm không thấy đường đi nên dẫn con ra thăm mẹ nó cho đỡ nhớ”

Hàng đêm, anh Giàu không ngủ được vì cứ thao thức nghĩ về vợ. Mẹ anh kể “khi biết vợ trốn đi giặt thuê 2 mền bông nặng 50kg cho hàng xóm để lấy 20 ngàn về mua đồ ăn cho con, sau về đổ bệnh rồi mất, suốt ngày nó cứ gào thét, khóc hết nước mắt”.

Nhìn đôi mắt anh vẫn còn thâm quầng, đôi lúc buồn chi lạ lúc nhìn lên bàn thờ vợ, chúng tôi không khỏi xót xa.

Hàng xóm thương tình, mấy bữa nay có việc chi cứ đến thuê anh làm. Từ bữa củi, xách nước, xây nhà… anh đều làm không ngại. Anh Giàu nói “mấy đứa thèm kẹo lắm nên tui đi làm có tiền mua cho nó. Dư ra, mua hoa quả cúng vợ. Nhớ vợ lắm chú ơi!”

Bác Trần Thị Bông mẹ anh Giàu ngày ngày phải thay con dâu đi bộ 3 cây số ra chợ mua đồ ăn cho cả nhà. Tuổi già, nhiều lúc đi không nổi, đành phải nhờ hàng xóm. Có lúc hết tiền, đành phải xin mấy nhà bên cạnh cho qua bữa.

Riêng bé Thúy bữa nay đã học đỡ hơn do có cô Bùi Thị Lài (là chị dâu) hàng ngày kèm cặp. 2 con anh Giàu hiện vẫn chưa biết mẹ mình mất, chúng chỉ nghĩ là mẹ đi xa đâu đó rồi về.

Trao món quà báo Dân Trí cho nhà, mẹ anh thay lời cảm ơn “Bác mừng lắm, rứa Tết nay nhà có tiền mua bộ áo quần mới cho 2 cháu, có mâm thức ăn cúng mẹ nó. Không biết nói gì hơn, xin chúc quý anh chị phóng viên, bác tổng biên tập một năm sức khỏe”.

Bài, ảnh: Đại Dương