1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Dân trí trao 30 triệu đồng đến 4 gia đình có người thiệt mạng vì sạt lở

Trung Nam Thế Hưng Thu Thảo

(Dân trí) - Trận sạt lở đất rạng sáng 10/9 đã cướp đi sinh mạng của 9 người trong thôn Át Thượng, đặc biệt gia đình anh Hoàng Trọng Diệp đã mất đi toàn bộ người thân.

Sáng 18/9, đại diện báo Dân trí thay mặt độc giả và các nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi động viên những hộ gia đình có người thân bị thiệt mạng từ trận lở đất do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại xã Minh Xuân (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).

Dân trí trao 30 triệu đồng đến 4 gia đình có người thiệt mạng vì sạt lở - 1

Hiện trường vụ sạt lở tại thôn Át Thượng, khu vực này từng là nơi sinh sống của nhiều hộ gia đình nhưng giờ đây đã bị san phẳng (Ảnh: Trung Nam).

Tại thôn Át Thượng, trận sạt lở đã cướp đi sinh mạng 9 người trong 4 hộ gia đình. Trong đó, gia đình anh Hoàng Trọng Diệp (19 tuổi) đã mất đi toàn bộ gia đình người thân.

Không còn nước mắt để rơi, Diệp nhớ lại đêm kinh hoàng đó: "Sáng 10/9, mưa to khiến nước lũ ngày càng dâng cao, trong lòng em như lửa đốt vì lo cho ông bà, bố mẹ và em gái nhỏ ở nhà.

Đại diện báo Dân trí đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại nặng nề do lở đất tại xã Minh Xuân (Video: Thế Hưng, Trung Nam, Thu Thảo).

Thời điểm đó, em cảm giác bất lực vì đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại thành phố Yên Bái, chỉ biết lên mạng "cầu cứu" mong ai có chuyến xe từ thành phố để em quá giang về nhà. Khi em chưa về đến nhà đã nghe tin được toàn bộ gia đình em bị vùi lấp trong trận sạt lở".

Dân trí trao 30 triệu đồng đến 4 gia đình có người thiệt mạng vì sạt lở - 2

Toàn bộ 5 người thân thiệt mạng trong gia đình anh Hoàng Trọng Diệp phải gửi tạm nhà văn hóa thôn do 2 căn nhà bố mẹ và ông bà xây cạnh nhau bị xóa sổ hoàn toàn (Ảnh: Thế Hưng).

Trận sạt lở đã cướp đi sinh mạng của toàn bộ gia đình anh Diệp gồm ông nội Hoàng Văn Giao (77 tuổi), bà nội Lộc Thị Ích (74 tuổi), bố Hoàng Văn Danh (41 tuổi), mẹ Long Thị Thỏa (40 tuổi), em gái Hoàng Hồng Lệ (11 tuổi). Hiện tại, toàn bộ nhà cửa và tài sản của gia đình em đã bị xóa sổ hoàn toàn.

Dân trí trao 30 triệu đồng đến 4 gia đình có người thiệt mạng vì sạt lở - 3
Đến hôm nay ngày 18/9, gia đình anh Hoàng Trọng Diệp mới có thể cúng tang cho những người thân (Ảnh: Thế Hưng).

Ngay trong ngày hôm đó, được sự hỗ trợ của người dân và lực lượng địa phương, anh Hoàng Trọng Diệp đã tìm thấy thi thể của toàn bộ gia đình nằm cách nhà 100 mét, có người thân của anh khi được phát hiện đã không còn nguyên vẹn về hình hài.

Dân trí trao 30 triệu đồng đến 4 gia đình có người thiệt mạng vì sạt lở - 4
Đại diện báo Dân trí thay mặt độc giả đến chia buồn và hỗ trợ gia đình anh Hoàng Trọng Diệp số tiền 10 triệu đồng (Ảnh: Thế Hưng).

Trước những mất mát to lớn, đại diện báo Dân trí thay mặt độc giả và các nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và gửi tới em Nguyễn Trọng Diệp số tiền 10 triệu đồng, mong em sớm vượt qua nỗi đau này.

Gặp chị Hoàng Thị Ngọc Duyễn (24 tuổi) đội khăn tang trên đầu, đôi mắt đẫm lệ vì cùng lúc mất đi 3 người thân gồm bà nội Lộc Thị Thị (84 tuổi), mẹ Hoàng Thị Giang (42 tuổi) và em trai Hoàng Đức Long (17 tuổi).

Nén tạm nỗi đau, Duyễn chia sẻ: "Trong nhà chỉ có tôi và bố may mắn thoát chết. Thời điểm xảy ra sạt lở, tôi đang đi làm công nhân tại Hưng Yên còn bố trông gỗ đầu làng.

Toàn bộ căn nhà giờ tôi giờ đã bị xóa sổ hoàn toàn, hai bố con đang phải nương nhờ nhà bác; bàn thờ của bà, mẹ và em trai tôi cũng phải gửi tạm nơi đây".

Dân trí trao 30 triệu đồng đến 4 gia đình có người thiệt mạng vì sạt lở - 5
Đại diện báo Dân trí đến thắp hương, thăm hỏi gia đình chị Hoàng Thị Ngọc Duyễn và trao tặng số tiền 10 triệu đồng, hiện bàn thờ bà nội, mẹ và em trai chị đang phải gửi nhờ nhà bác (Ảnh: Thu Thảo).

Mấy ngày mưa bão, cả làng mất điện và sóng điện thoại khiến chị Duyễn không thể gọi về nhà. Buổi tối trước hôm xảy ra chuyện, tôi gọi được cho mẹ và dặn mẹ cẩn thận mưa gió, lo cho bà nội, em trai. Vậy mà ngay đêm đó, trận sạt lở đã cướp đi 3 người thân trong gia đình chị.

Thay mặt độc giả và các nhà hảo tâm, đại diện báo Dân trí đã thăm hỏi, động viên và trao tặng 10 triệu đồng mong chị Hoàng Thị Ngọc Duyễn sớm ổn định lại cuộc sống.

Dân trí trao 30 triệu đồng đến 4 gia đình có người thiệt mạng vì sạt lở - 6
Chị Duyễn không kìm được xúc động khi nhớ về những kỷ niệm của em trai, giờ đây chị chỉ mong có được một ngôi nhà để có thể thờ mẹ và em (Ảnh: Thế Hưng).

Kể từ trận lở đất xảy ra rạng sáng 10/9, đến nay đã sang ngày thứ 9, đôi mắt vợ anh Hoàng Văn Dược vẫn dõi theo từng gầu máy xúc đất của lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm anh, giọng khàn đi vì khóc: "Anh nằm dưới đó lạnh lắm, anh linh thiêng để cho anh em đưa anh về với gia đình".

Anh Hoàng Văn Dược là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, vào đêm xảy ra vụ sạt lở anh ở cùng mẹ và 2 con nhỏ. May mắn thay, người mẹ đã được bà con hàng xóm kịp thời cứu sống.

Dân trí trao 30 triệu đồng đến 4 gia đình có người thiệt mạng vì sạt lở - 7

Đến hôm nay anh Hoàng Văn Dược vẫn chưa được tìm thấy, chính quyền địa phương đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ, người dân tham gia công tác tìm kiếm (Ảnh: Trung Nam).

Tại hiện trường vụ sạt lở, một người dân kể lại cho phóng viên về diễn biến đêm xảy ra sự việc: "Nhà anh Dược ở ngay dưới tâm điểm sạt lở, sau một tiếng nổ như bom, hàng chục nghìn khối đất đã đẩy căn nhà sàn 5 gian của anh Dược bay xa hàng trăm mét.

Mẹ và 2 con của anh may mắn thoát chết dù bị bùn đất từ vụ sạt lở nhấn chìm, song người bà đã cố gắng đẩy hai cháu ngoi lên để hít thở và kịp thời được người dân phát hiện cứu sống".

Dân trí trao 30 triệu đồng đến 4 gia đình có người thiệt mạng vì sạt lở - 8
Đại diện báo Dân trí thay mặt độc giả và các nhà hảo tâm xin gửi đến đại diện gia đình anh Hoàng Văn Dược và chị Hoàng Thị Linh, mỗi hộ 5 triệu đồng.

Đại diện báo Dân trí thay mặt độc giả đã đến để an ủi, động viên người thân và hỗ trợ gia đình anh Hoàng Văn Dược số tiền 5 triệu đồng, mong gia đình sớm tìm thấy anh.

Tại thôn Kéo Quạng (xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái), đại diện báo Dân trí đã đến gặp chị Hoàng Thị Linh, con gái ông Hoàng Văn Nhị người đã tử vong do đất sạt lở và xóa sổ hoàn toàn ngôi nhà.

Giọng chị nấc nghẹn nhớ lại: "Do mưa lũ kéo dài, chính quyền địa phương đã di dời bố và bà tôi ra nơi khác do khu vực nhà có nguy cơ sạt lở cao. Song đúng vào ngày xảy ra sự việc 10/9, vì thương mấy con chó ở nhà, bố tôi quay lại kiểm tra. Vào lúc 12h00, trận sạt lở trên núi đã vùi lấp hoàn toàn căn nhà.

Dân trí trao 30 triệu đồng đến 4 gia đình có người thiệt mạng vì sạt lở - 9
Chị Hoàng Thị Linh mắt đỏ hoe vì thương bố đã thiệt mạng trong trận sạt lở xảy ra vào trưa 10/9 (Ảnh: Trung Nam).

Tôi là con gái đi lấy chồng xa, ở nhà chỉ có bố và bà tôi sinh sống, bố bị khiếm thính nên thời điểm trận lở đất xảy ra đã không thể nghe thấy tiếng nổ để có thể chạy ra ngoài".

Trước mất mát về người và tài sản, đại diện báo Dân trí đã đến thăm hỏi, động viên chị Hoàng Thị Linh, mong chị và bà có thể sớm vượt qua nỗi đau và ổn định cuộc sống.

Đại diện các gia đình bị thiệt hại xin gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí, độc giả và các nhà hảo tâm đã kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời để họ sớm vượt qua những khó khăn, mất mát này.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Lã Văn Quảng, Chủ tịch UBND xã Minh Xuân cho biết: "Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã khiến 8 căn nhà bị vùi lấp hoàn toàn. Trong đó tại thôn Át Thượng, 6 căn nhà bị vùi lấp, 4 gia đình thiệt hại về người. Hiện tại, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 9 nạn nhân, một nạn nhân vẫn mất tích.

Dân trí trao 30 triệu đồng đến 4 gia đình có người thiệt mạng vì sạt lở - 10

Ông Lã Văn Quảng mong muốn có thêm sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đến các gia đình có thiệt hại nặng nề giúp họ sớm vượt qua nỗi đau và ổn định cuộc sống (Ảnh: Trung Nam).

Đối với hai gia đình có thiệt hại lớn về người, chính quyền địa phương đã vào cuộc để kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh cũng như ngoài tỉnh. Hiện nay, xã cũng đang tìm quỹ đất và đề nghị chính quyền huyện Lục Yên giải quyết đất ở tại chỗ cho 2 hộ gia đình có thiệt hại về người sớm nhất có thể".

Dân trí trao 30 triệu đồng đến 4 gia đình có người thiệt mạng vì sạt lở - 11

Lực lượng chức năng địa phương làm việc xuyên trưa, huy động 3 máy xúc làm việc liên tục để tìm kiếm anh Hoàng Văn Dược trong suốt 9 ngày qua (Ảnh: Trung Nam).

Chủ tịch UBND xã Minh Xuân thông tin thêm, đối với các nguồn kinh phí mà các nhà hảo tâm ủng hộ cho các hộ gia đình có thiệt hại trong trận sạt lở vừa qua, địa phương sẽ xem xét cũng như phối hợp với các gia đình để tiếp tục kêu gọi số còn thiếu để gia đình mất nhà có thể làm được ngôi nhà mới.

Dân trí trao 30 triệu đồng đến 4 gia đình có người thiệt mạng vì sạt lở - 12
Đôi mắt mỏi mòn từ người thân gia đình anh Hoàng Văn Dược, họ ước mong giờ chỉ có thể tìm thấy anh đưa về gia đình (Ảnh: Trung Nam).

Thay mặt chính quyền và nhân dân xã Minh Xuân, ông Lã Văn Quảng xin gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí, độc giả và các nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, đồng hành và hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề trong 2 trận lở đất trên địa bàn.

Tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, đại diện báo Dân trí đã thay mặt độc giả, nhà hảo tâm trao tặng tổng số tiền mặt là 30 triệu đồng đến 4 hộ gia đình.

Thôn Át Thượng: Hộ gia đình anh Hoàng Trọng Diệp số tiền 10 triệu đồng; Hộ gia đình chị Hoàng Thị Ngọc Duyễn số tiền 10 triệu đồng; Hộ gia đình anh Hoàng Văn Dược số tiền 5 triệu đồng.

Thôn Kéo Quạng, đại diện báo Dân trí trao tới hộ gia đình ông Hoàng Văn Nhị số tiền 5 triệu đồng.