1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đầm ấm trong lễ giỗ lần thứ 5 của bé Nhân Ái

(Dân trí) - Đã 5 năm trôi qua từ ngày “đôi mắt ấy khép hàng mi” nhưng vẫn còn nguyên đó cảm giác cay xè khóe mắt trong lễ giỗ lần thứ 5 của bé Nhân Ái. Nén lại nỗi đau, báo Dân trí cùng với Hội cha mẹ Nhân Ái đang hành động để không còn phận đời đau khổ như con.

Đầm ấm trong lễ giỗ lần thứ 5 của bé Nhân Ái

Đã 5 năm trôi qua từ ngày “đôi mắt ấy khép hàng mi” nhưng vẫn còn đó cảm giác cay xè khóe mắt, trong lễ giỗ lần thứ 5 của bé Nhân Ái. Nén lại nỗi đau, Dân trí và Hội cha mẹ Nhân Ái đang nỗ lực hành động để không còn phận đời như con.

Những hoạt động thiện nguyện nhận dịp giỗ bé Nhân Ái lần 5

 

Đầm ấm trong lễ giỗ lần thứ 5 của bé Nhân Ái - 1

Chiếc bánh “gói ghém” nhiều cảm xúc của các bố mẹ gửi đến bé Nhân Ái trong ngày giỗ (ảnh: Phạm Nguyễn)

Gần 6 năm trước, tại khoa Hồi sức, bệnh viện Nhi Đồng 2, một sinh linh vô tội bị cha mẹ bỏ rơi giữa cảnh thập tử nhất sinh. Nỗi thèm khát tình thương từ người thân, thể hiện rõ trên đôi mắt trong veo, như biết nói của bé. Con không còn đơn độc trong cuộc chiến giành giật sự sống, bởi sau ngày Dân trí đăng thông tin về mảnh đời bất hạnh, hàng triệu bạn đọc khắp trong và ngoài nước đã đồng hành, chia sớt nỗi đau.

Hàng nghìn người đã tìm đến bệnh viện thăm hỏi, hàng tỷ đồng từ mạnh thường quân được đóng tạm ứng viện phí với hy vọng hợp sức cứu con thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Từng nhịp thở, từng diễn tiến bệnh của con đã được Nhật ký bé Nhân Ái cập nhật thường xuyên trên Dân trí. Thiên thần bé bỏng cùng được Tổng biên tập báo, đặt tên Nhân Ái trìu mến, mang đầy tính nhân văn.

Nhưng bệnh lý nội khoa và tình trạng nhiễm trùng huyết ngày càng nặng, bất chấp những nỗ lực cứu chữa của bác sĩ, Nhân Ái vẫn không thể qua được cơn nguy kịch. Thất bại trong cuộc chiến với tử thần để giành giật sự sống cho con, nhưng sự ra đi của thiên sứ Nhân Ái như chất keo nhân văn kết nối tình người bao la trong toàn xã hội. Sau sự ra đi của con hàng triệu bạn đọc đang từng ngày tham gia đóng góp vào mục Tấm lòng Nhân ái của báo; Hội cha mẹ bé Nhân Ái cũng ra đời khắp 3 miền của đất nước. Cả xã hội đang biến đau thương thành hành động, hoạt động thiện nguyện với đàu tàu dẫn đường là báo Dân trí đã cứu giúp, chia sẻ nỗi đau với hàng triệu mảnh đời bất hạnh.

Đầm ấm trong lễ giỗ lần thứ 5 của bé Nhân Ái - 2
Hội cha mẹ Nhân Ái thấp nhang tưởng nhớ(ảnh: Phạm Nguyễn)

Tưởng nhớ ngày Nhân Ái rời xa trần thế, ngày 9/9 (nhằm 28/7 âm lịch) Dân trí đã kết hợp cùng Hội cha mẹ Nhân Ái tổ chức lễ cúng giỗ lần thứ 5 cho con. Từ sáng sớm nhiều người thiện nguyện đã có mặt tại bệnh viện Nhi Đồng 2, chuẩn bị 100 phần quà gồm sữa, bánh kẹo, đồ chơi, trao đến tận tay các hoàn cảnh khó khăn đang nằm viện điều trị. Chị Vũ Thị Vân Anh (hội viên Hội cha mẹ Nhân Ái) chia sẻ: “Những món quà tặng các bệnh nhi là hành động chia sẻ duyên lành của con gái Nhân Ái. Chúng tôi hy vọng sự động viên tinh thần này sẽ giúp các bé thấy ấm áp, hạnh phúc dù thể xác đang phải đối mặt với nỗi đau bệnh tật.”

Đầm ấm trong lễ giỗ lần thứ 5 của bé Nhân Ái - 3
Trao quà tại viện Nhi Đồng 2 ( ảnh Vân Sơn)

Nhìn cậu con trai hơn 3 tuổi mắc bệnh teo đường mật bẩm sinh, hạnh phúc với món đồ chơi vừa nhận được, chị Nguyễn Thị Nga chia sẻ: “Con tôi cũng mang trọng bệnh nhưng khi đọc những bài viết về bé Nhân Ái chúng tôi thấy con mình vẫn còn may mắn bởi bé có cha mẹ, người thân bên cạnh. Có lẽ, Nhân Ái cũng đã cảm nhận được tình yêu của cả cộng đồng dành cho con trong thời gian còn nằm viện điều trị. Mong con gái nơi miền cực lạc sẽ siêu sanh tịnh độ.”

Cùng với hoạt động tại bệnh viện Nhi Đồng 2, báo Dân trí cùng các cha mẹ trong Hội đã quây quần về chùa Như Lai nơi con gái đang yên nghỉ để tổ chức lễ cúng giỗ cho con. Đúng 10 giờ, tiếng chuông chùa vang lên cũng là lúc những nén nhang thơm, cùng các món cơm canh nhà Phật tỏa hương nghi ngút bên những giỏ hoa khoe sắc trên bàn thờ con.

Nhìn di ảnh Nhân Ái với đôi mắt to tròn, đen láy dưới hàng mi cong vuốt, nhưng ống nội khí quản, ống thông dạ dày còn vướng víu trên miệng… những giọt nước mắt của các thành viên tham dự cúng giỗ lại lặng lẽ rơi. Xen lẫn bài kinh Phật cầu siêu là những tiếng nức nghẹn ngào trong sự thành kính, yêu thương. Hôm nay, rất đông bạn đọc Dân trí tại các tỉnh thành phía Nam đã thu xếp những bộn bề trong cuộc sống thường ngày, về chùa Như Lai thắp nhang tưởng nhớ ngày con ra đi và ôn lại những gì đã làm được trong thời gian qua.

 

4-1441789707243
6-1441789706659
5-1441789706638

Những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt của các mẹ đến thắp hương ngày giỗ bé Nhân ái lần thứ 5 (ảnh: Phạm Nguyễn)

Anh Trần Tôn Tấn Sĩ, Hội trưởng Hội cha mẹ Nhân Ái chia sẻ: “Mới đó đã 5 năm kể từ ngày con rời xa chúng ta. Dù quảng thời gian Nhân Ái ở dương gian quá ngắn ngủi, nhưng con đã để lại duyên lành, kết nối tình người trong cả xã hội. Trong 5 năm qua, với tinh thần thiện nguyện của các hội viên khắp các vùng miền tổ quốc, chúng tôi đã và đang nỗ lực mang yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh. Từ những bữa sáng yêu thương tại bệnh viện Nhi Đồng 2, Hội đang không ngừng mở rộng hoạt động thiện nguyện của mình.”

Bên cạnh chương trình giúp các bé có hoàn cảnh khó khăn trong điều trị bệnh, với sự hỗ trợ của báo Dân trí, chúng tôi đã vươn xa hơn bằng các hoạt động như: khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo tại nhiều tỉnh thành trên cả nước; sửa chữa, nâng cấp trường học, tặng học bổng cho 55 học sinh nghèo vượt khó tại trường Thuận Hòa (xã Vĩnh Trạch Đông, tỉnh Bạc Liêu), đồng hành cùng các chương trình khuyến học… Báo Dân trí và Hội đang có nhiều kế hoạch phát triển các chương trình thiện nguyện trong tương lai với hy vọng sẽ mang duyên lành từ bé Nhân Ái giúp những người bất hạnh có cuộc sống khỏe mạnh, xây dựng tương lai vững chắc.

Đầm ấm trong lễ giỗ lần thứ 5 của bé Nhân Ái - 7

Làm lồng đèn mong các em bé có cái tết Trung Thu an lành

 

Đầm ấm trong lễ giỗ lần thứ 5 của bé Nhân Ái - 8
Phóng sanh cầu phúc cho con…(ảnh: Phạm Nguyễn)

Cô thiên sứ bé bỏng thoáng xuất hiện, gieo mối duyên lành cho nhân thế rồi vút bay về trời, nhưng sự ấm áp của tình người đang ngày càng nhân rộng. Báo Dân trí rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay góp sức của cộng đồng để ngày càng nhân rộng hoạt động nhân đạo, giúp đỡ cho những hoàn cảnh ngặt nghèo vượt qua bệnh tật, khó khăn, góp phần an sinh xã hội.

Đầm ấm trong lễ giỗ lần thứ 5 của bé Nhân Ái - 9