1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cụ bà nằm liệt không người chăm sóc được chính quyền đưa vào trung tâm nuôi dưỡng

(Dân trí) - Lãnh đạo UBND phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết, hoàn cảnh của cụ bà Nguyễn Thị Bạch Hoa nằm liệt không người thân chăm sóc, chính quyền địa phương đã đưa bà vào Trung tâm nuôi dưỡng và giao bộ phận tiếp nhận, chi tiêu số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ bà.

Chiều 9/1/2020, sau khi UBND phường Hưng Lợi thống nhất thành lập Tổ tiếp nhận và quản lý số tiền bạn đọc hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Bạch Hoa, Nhà báo Phan Huy – Trưởng VPĐD báo Dân trí tại TP Cần Thơ đến trao số tiền 79.020.000 đồng cho đại diện Tổ tiếp nhận và quản lý tiền cho bà Hoa.

Cụ bà nằm liệt không người chăm sóc được chính quyền đưa vào trung tâm nuôi dưỡng - 1

Gặp gỡ cán bộ, Đảng viên Khu vực 4, Nhà báo Phan Huy cho biết, báo Dân trí hoạt động với tôn chỉ: Nhân văn, Nhân Bản và Nhân ái

Ông Trần Văn Đăng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban nhân dân Khu vực 4, phường Hưng Lợi cho biết, sau khi báo Dân trí phản ánh về hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật của bà Nguyễn Thị Bạch Hoa - nhân vật trong bài viết: "Xót cảnh cụ bà nằm liệt một chỗ... "chết mòn" vì không ai chăm sóc", UBND phường Hưng Lợi báo cáo lên UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), sau đó lãnh đạo quận có ý kiến chỉ đạo đưa bà Hoa lên Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn và trẻ em mồ côi quận Bình Thủy nuôi dưỡng. Hiện bà Hoa được các nhân viên Trung tâm chăm sóc 2 tuần nay.

Liên quan đến số tiền bạn đọc hỗ trợ, đại diện Đảng ủy và UBND phường Hưng Lợi và bà con khu vực 4, ông Đăng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc và báo Dân trí đã hỗ trợ kịp thời cho bà Hoa.

Theo ông Đăng, do bà Hoa lớn tuổi và bệnh tật nên không quản lý được số tiền bạn đọc hỗ trợ, do đó, Đảng ủy và UBND phường Hưng Lợi thống nhất, giao Đảng ủy Khu vực 4 thành lập Tổ tiếp nhận và quản lý tiền cho bà Hoa.

Toàn bộ số tiền sau khi tiếp nhận, đại diện Tổ này sẽ gửi vào sổ tiết kiệm và khi nhận được các khoản chi từ Trung tâm nuôi dưỡng bà Hoa, Tổ tiếp nhận và quản lý tiền của bà Hoa sẽ rút ra chi trả tiền thuốc, ăn uống, sinh hoạt của bà Hoa…

Gặp gỡ cán bộ, đảng viên khu vực 4, Nhà báo Phan Huy nhấn mạnh, báo Dân trí hoạt động với tôn chỉ: Nhân Văn, Nhân bản và Nhân ái. Do đó, ngoài việc báo Dân trí phản ánh các mặt của đời sống xã hội thì việc phóng viên tìm kiếm, phản ánh các hoàn cảnh bệnh tật, khó khăn là nhiệm vụ quan trọng của mỗi phóng viên.

Với trách nhiệm đó, mỗi năm Văn phòng báo Dân trí tại TP Cần Thơ, thông qua các bài viết, bạn đọc khắp nơi hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn trên 4 tỷ đồng…

Vừa qua, từ thông tin của địa phương, phóng viên báo Dân trí đến tìm hiểu hoàn cảnh của bà Hoa, một hoàn cảnh vô cùng khó khăn mà bà con khu vực 4 ai cũng biết. Khi bà Hoa bị liệt nằm một chỗ, không có người thân chăm sóc, tất cả mọi sinh hoạt đều trông chờ vào những cán bộ ở khu vực 4 thay nhau đến chăm sóc cho bà…Và hiện tại, bà con trong khu vực 4 và bạn đọc Dân trí an tâm hơn khi biết tin bà Hoa có nơi nuôi dưỡng, có người chăm sóc.

Cụ bà nằm liệt không người chăm sóc được chính quyền đưa vào trung tâm nuôi dưỡng - 2

Nhà báo Phan Huy trao số tiền 79.020.000 đồng cho ông Trần Văn Đăng – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban nhân dân Khu vực 4 và bà Trận Thị Hồng Hải – Trưởng Ban công tác Mặt trận khu vực 4 - thành viên Tổ tiếp nhận và quản lý số tiền bạn đọc hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Bạch Hoa

Nhà báo Phan Huy đại diện cho hàng ngàn bạn đọc Dân trí, trao số tiền 79.020.000 đồng cho bà Trận Thị Hồng Hải – Trưởng Ban công tác Mặt trận khu vực 4, đồng thời là Tổ trưởng tổ tiếp nhận và quản lý tiền bạn đọc hỗ trợ cho bà Hoa. Nhà báo Phan Huy đề nghị Tổ tiếp nhận và quản lý tiền bạn đọc hỗ trợ cho bà Hoa sao cho phù hợp nhất, đúng với tâm nguyện hàng ngàn bạn đọc đã gửi tiền hỗ trợ cho bà Hoa.

Tiếp nhận số tiền bạn đọc hỗ trợ cho bà Hoa, bà Hải xúc động bày tỏ lời cảm ơn đến quý bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho bà Hoa. Riêng về việc quản lý, bà Hoa cho biết, ngoài bà, UBND phường còn cử 02 cán bộ khác cùng tham gia trong Tổ tiếp nhận và quản lý tiền cho bà Hoa. Theo bà Hải, sau khi số tiền gửi vào sổ tiết kiệm, khi rút ra đều ghi chép rõ ràng và hàng tháng sẽ có báo cáo tại Khu vực 4 để mọi người và báo Dân trí nắm rõ.

Nếu bà Hoa chẳng mai qua đời sớm, số tiền bạn đọc chưa được bà Hoa chi xài hết, Tổ tiếp nhận và quản lý tiền bà Hoa sẽ xin ý kiến báo Dân trí và lãnh đạo UBND phường Hưng Lợi về cách hiến tặng số tiền này như thế nào cho phù hợp với tấm lòng bạn đọc Dân trí đã quan tâm, hỗ trợ cho bà Hoa.

Nguyễn Hành