1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

"Con tôi đã mất nhưng ân nghĩa bạn đọc Dân trí gia đình mãi không quên"

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, anh Linh, xúc động nói: "Cho dù con trai tôi không còn, nhưng ân nghĩa của bạn đọc, các nhà hảo tâm, gia đình tôi sẽ mãi mãi không quên".

Sáng 4/8, phóng viên đã trao số tiền 155.922.301 triệu đồng của bạn đọc Dân trí tới anh Lương Văn Linh (SN 1992, quê tại tỉnh Sóc Trăng), thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Anh Linh là ba của bé trai 3 tuần tuổi, bị sinh non, hở van tim, mắc viêm phổi lúc vừa mới sinh ra. Sau khi bài viết "Không tiền chữa trị, bé trai 1 tuổi đang chết dần" được báo Dân trí đăng tải, bạn đọc, nhà hảo tâm, bày tỏ mong muốn giúp đỡ bé trai và gia đình.

Con tôi đã mất nhưng ân nghĩa bạn đọc Dân trí gia đình mãi không quên - 1

Đại diện báo Dân trí trao bảng tượng trưng số tiền hơn 155 triệu đồng đã được chuyển khoản đến anh Lương Văn Linh (Ảnh: Hạ Di).

Trân trọng đón nhận số tiền hơn 155 triệu đồng, anh Linh đỏ hoe mắt, bộc bạch rằng con trai anh đã không may qua đời vào ngày 4/7. Một tháng qua, anh Linh cố gắng quay trở lại với công việc, nhưng vẫn không kiềm nén được nỗi đau mất con.

Ngay khi con trai vừa qua đời, anh Linh và vợ đã tức tốc mang con về quê, lòng nặng trĩu, lo ma chay cho con. Vì con còn quá nhỏ, anh Linh đã gửi linh cữu của con vào một ngôi chùa ở địa phương.

Kể từ khi con mất, vợ anh là chị Lê Thúy Vinh (SN 1993), trở nên suy sụp, sức khỏe vẫn còn yếu. Anh Linh cũng cố tỏ ra ổn định để làm chỗ dựa cho vợ.

Với số tiền bạn đọc ủng hộ, anh Linh chia sẻ, bản thân rất biết ơn tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm. Anh dùng số tiền này để chu toàn ma chay cho con, lo cho gia đình vẫn còn rất khó khăn.

Trước đó, ngày 14/6, vợ anh chuyển dạ, sinh non ở tuần mang thai thứ 26. Tại bệnh viện ở quê nhà Sóc Trăng, con trai đầu lòng của anh ra đời khi chỉ nặng chưa đầy 1kg.

Vợ chưa kịp thấy mặt con, anh Linh như ngã quỵ trước cửa phòng sinh khi nghe bác sĩ thông báo có khả năng con của anh không sống nổi vì quá yếu. Lúc ấy, cơ thể của con tím tái, phải được đặt ống thở vào miệng.

Bác sĩ đề nghị chuyển con anh lên tuyến trên. Chỉ trong một ngày, từ vẻ háo hức được gặp đứa con đầu lòng, anh Linh chuyển thành suy sụp nặng nề, leo lên xe cứu thương đi cùng con đến bệnh viện Nhi Đồng thành phố.

Khi được chuyển viện, con trai anh tiếp tục được chẩn đoán bị hở van tim. Những tưởng đó là tai họa khủng khiếp nhất, nhưng không lâu sau, bé tiếp tục được chẩn đoán bị viêm phổi, hoại tử ruột, nhiễm trùng máu.

Vợ chồng anh Linh đều là giáo viên ở xã nghèo tại tỉnh Sóc Trăng. Vừa mới vào biên chế gần 1 năm, đồng lương của hai vợ chồng chỉ ngót nghét 8 triệu đồng/tháng.

Cuộc sống nghèo khổ không khiến anh Linh than thân, trách phận mà ngược lại còn khiến anh phấn đấu hơn. Vợ chồng anh cố gắng kiếm tiền, sống tiết kiệm vì còn phải lo cho mẹ già. Căn nhà ở quê cho 3 người ở cũng đã cũ nát, mưa xuống là dột.