1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Người vợ mất chồng nhận hơn 112 triệu đồng: "Phải sống tiếp vì hai con…"

Hoàng Lê

(Dân trí) - "Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình tôi. Giờ chồng tôi mất rồi, tôi phải ráng sống tiếp vì hai con…", chị Kim Thị Diệu xúc động chia sẻ.

Chị Kim Thị Diệu (47 tuổi, quê Sóc Trăng) là người vợ của bệnh nhân trong bài viết "Ráng lên mình ơi, mẹ con em mất mình không được đâu…" mà báo Dân trí đã đăng tải thời gian gần đây.

Một tháng trước khi nhập viện, cánh tay trái của anh Võ Minh Tân (chồng chị Diệu) bỗng nhiên nổi mụn nước lạ. Nghĩ rằng chỉ là dị ứng thông thường, anh tự mua thuốc về uống. Tuy nhiên, tình trạng ngày càng tồi tệ hơn, mụn nước không khỏi mà còn lan rộng và vỡ ra thành vết thương nghiêm trọng.

Người vợ mất chồng nhận hơn 112 triệu đồng: Phải sống tiếp vì hai con… - 1

Chị Kim Thị Diệu (giữa) và 2 con (Ảnh: Anh Thư).

Cuối tháng 6, tình trạng vết thương của anh Tân diễn ra nhanh chóng, khiến anh nguy kịch trên giường bệnh. Bác sĩ Trần Thị Loan, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM) cho biết, bệnh nhân Võ Minh Tân nhập viện trong tình trạng khó thở, huyết áp giảm và tình trạng sốc nhiễm trùng nặng.

Sau thời gian làm các xét nghiệm song song với việc cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán người đàn ông bị sốc nhiễm trùng, toan chuyển hóa nặng vì hội chứng Cushing, thoái hóa khớp và thiếu máu cơ tim.

Quá trình điều trị tích cực tại bệnh viện, sức khỏe anh Tân diễn tiến tốt hơn, có thể mở mắt nhìn thấy được vợ con. Nhưng sau đó, tình trạng nhiễm trùng vết thương của anh Tân bất ngờ trở nặng, tấn công các cơ quan nội tạng, khiến sức khỏe của anh ngày càng xấu đi.

Cuối tháng 7, khi nghe bác sĩ thông báo anh Tân phải lọc máu với chi phí cao nhưng không còn khả năng phục hồi, chị Diệu đã nén nỗi đau, chủ động xin bệnh viện cho anh Tân được về. Những ngày nằm tại nhà, bệnh nhân luôn được gia đình, vợ con túc trực ở bên. Nhưng cuối cùng, người đàn ông đã đầu hàng số phận.

"Lúc tỉnh lại, anh ấy nhìn vợ con mà nước mắt cứ trào ra. Tôi cứ nghĩ mình sẽ giữ được chồng, nhưng số phận lại quá nghiệt ngã…", chị Diệu nói trong nghẹn ngào.

Người vợ mất chồng nhận hơn 112 triệu đồng: Phải sống tiếp vì hai con… - 2

Chị Diệu nhận giúp đỡ từ bạn đọc báo Dân trí trong đợt 1 số tiền 49 triệu đồng, tổng hai đợt là hơn 112 triệu đồng (Ảnh: Anh Thư).

Chị Diệu tâm sự, những ngày chồng đau yếu, chị tìm mọi cách để xoay xở. Hằng ngày, chị phải đi bán cá, kiếm được đồng nào hay đồng nấy. Hai con cũng xin nghỉ học để lo cho cha. Nhưng vì viện phí quá cao, người vợ phải chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi…

Sau khi thu xếp xong hậu sự cho chồng, nỗi lo lớn nhất của chị Diệu là khoản nợ 120 triệu đồng tiền viện phí. Do đó, khi nhận số tiền hơn 112 triệu đồng sau 2 đợt giúp đỡ từ bạn đọc Dân trí, chị Diệu bày tỏ sự biết ơn tận đáy lòng đến các nhà hảo tâm đã giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Phía trước người mẹ 2 con là một hành trình dài, khi phải thay chồng làm trụ cột gia đình. "Cảm ơn mọi người đã giúp gia đình tôi. Giờ chồng đã mất rồi, tôi cũng phải ráng sống tiếp vì hai con…", người vợ xúc động nói.

Hoàng Lê - Anh Thư