1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cháu bé bị bỏng nặng hơn 800 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh cháu Chảo Minh Tuấn không may bị bỏng canh nóng, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 800 triệu đồng, giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Ngày 2/8, phóng viên Dân trí đã đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia thăm và trao số tiền 608.627.829 đồng đến gia đình bé Chảo Minh Tuấn (trú tại Bảo Lạc, Cao Bằng). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ bé Tuấn qua tài khoản báo Dân trí.

Anh Chảo Vằng Khé (bố bé Tuấn) cho biết, trước đó tại bệnh viện anh được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 200 triệu đồng. Tính đến thời điểm hiện tại gia đình bé Tuấn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 800 triệu đồng.

"Gia đình cháu xin cảm ơn bác sĩ, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ. Số tiền trên sau khi chữa khỏi bệnh cho con, cháu xin được sửa lại căn nhà và mua đôi trâu để phát triển kinh tế, số còn lại sẽ gửi tiết kiệm cho Tuấn ăn học sau này", anh Khé nói.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cháu bé bị bỏng nặng hơn 800 triệu đồng - 1

Anh Nguyễn Trung Tơn, điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu trao số tiền 608.627.829 đồng bạn đọc giúp đỡ tới gia đình bé Chảo Minh Tuấn (Ảnh: Hương Hồng).

Chia sẻ thêm về sức khỏe của bé Tuấn, anh Nguyễn Trung Tơn, điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết, hiện tại các tổn thương do bỏng của bé Tuấn đã không còn lo ngại, bé được xuất viện về nhà, khoảng 3 tháng sau sẽ quay lại kiểm tra, đánh giá các sẹo do bỏng gây nên.

"Chúng tôi cảm ơn bạn đọc Dân trí đã chung tay cùng bệnh viện hỗ trợ các bệnh nhân khó khăn trong suốt thời gian qua. Mong rằng thời gian tới, các bệnh nhân khó khăn tại bệnh viện sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của quý báo cùng các bạn đọc", anh Tơn nói.

Bé Chảo Minh Tuấn là hoàn cảnh trong bài viết "Đưa con bỏng nặng đi cấp cứu, ông bố người Dao chỉ có 19 ngàn đồng" , đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Ngày 25/6, gia đình Khé dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng để đi nương. Thức ăn chỉ có canh rau rừng nấu với mì tôm. Nồi canh vừa bắc từ bếp ra, Khé để lên bàn rồi đi lấy bát, định chia mỗi người một ít. Bố vừa quay đi, đúng lúc bé Tuấn chập chững đi tới, với tay lên…, và rồi tai họa xảy đến.

Khé nói, thằng bé bị cả nồi canh nóng đổ ụp lên đầu. Khi cởi áo con ra, từng lớp da của bé bị kéo tuột theo. Đau đớn, thằng bé ngằn ngặt khóc đến lịm đi.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cháu bé bị bỏng nặng hơn 800 triệu đồng - 2

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y bác sĩ, bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức, các tổn thương do bỏng của bé Tuấn đã lành, bé được xuất viện về nhà (Ảnh: Hương Hồng).

Sau khi sơ cứu ở Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc, bé Tuấn được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng. Do tình trạng quá nặng, bé được các bác sĩ chuyển ngay xuống Hà Nội.

Chuyến xe cứu thương chạy xuyên đêm, đưa bé Tuấn tới thẳng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bỏng quốc gia vào lúc rạng sáng ngày 26/6 đã kịp thời giữ lại được tính mạng cậu bé 2 tuổi.