1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5190

Cô bé mắc ung thư xương đón nhận gần 370 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ

Hương Hồng

(Dân trí) - Nhờ số tiền gần 370 triệu đồng mà bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cùng với sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ, cô bé Bàn Thị Yến Vy đã được phẫu thuật thay xương, em đang tiếp tục phục hồi chức năng.

Báo Dân trí đã kết chuyển số tiền 368.058.334 đến gia đình em Bàn Thị Yến Vy (SN 2009, trú tại xóm Khuổi Hoa, Hoa Thám, Nguyên Bình, Cao Bằng). Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ Yến Vy thông qua Chương trình nhân ái của báo Dân trí.

Yến Vy là hoàn cảnh trong bài viết "Bé gái dân tộc Dao mắc ung thư xương: Xin cô bác cứu tay cho con" , đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Cô bé mắc ung thư xương đón nhận gần 370 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ - 1

Yến Vy và ông ngoại trân trọng đón nhận số tiền 368.058.334 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Trân trọng đón nhận số tiền lớn của bạn đọc giúp đỡ, ông Bàn Văn Si (ông ngoại của Yến Vy) xin gửi lời cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc, các y, bác sĩ, bệnh viện đã chung tay giúp đỡ gia đình.

Ông Si cho biết, Yến Vy đã được phẫu thuật thay xương nhân tạo và khớp vai. Hiện tại sức khỏe Vy đã hồi phục, em không còn đau, tay đã cử động nhẹ được. Gia đình thuê một phòng trọ nhỏ trên đường Minh Khai (Hà Nội), hàng ngày Vy sẽ vào bệnh viện tập phục hồi chức năng.

"Cháu sẽ cố gắng tập luyện để sớm được về nhà. Cháu cảm ơn báo Dân trí, nhà hảo tâm, bệnh viện và bác sĩ nhiều lắm", Yến Vy nghẹn ngào nói.

Như báo Dân trí đã đưa tin, tai họa bắt đầu ập xuống gia đình cô bé bất hạnh vào cuối năm 2022. Khi đó Yến Vy đang học lớp 8 Trường Phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Nguyên Bình (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

Cô bé mắc ung thư xương đón nhận gần 370 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ - 2

Dù mang bệnh hiểm nghèo, nhưng cô bé rất ham học, 8 năm qua em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi (Ảnh: Hương Hồng).

Sau nhiều ngày thấy cháu gái kêu đau nhức bắp tay và bả vai trái, vén tay áo Yến Vy lên gia đình hoảng hồn khi thấy vai cháu gái sưng to, đỏ lựng, bóng nhẫy…

Ông bà ngoại vội vàng vay nóng khắp xóm được hơn 1 triệu đưa Yến Vy đi bệnh viện. Tại bệnh viện huyện, các bác sĩ chuyển em về tuyến tỉnh rồi thẳng về Hà Nội.

Sau khi được xác định mắc phải căn bệnh ung thư xương quái ác, Yến Vy đã được điều trị tại 3 bệnh viện lớn, trải qua 3 lần phẫu thuật…

Yến Vy ra đời khi người mẹ của em vừa bước sang tuổi 18 tuổi. Trên tờ giấy khai sinh của Vy, phần tên người bố bỏ trống. Em chưa từng được gặp hoặc nghe ai nói về bố.

Khi Yến Vy lên 4 tuổi, mong muốn thoát khỏi cảnh sống nghèo khó, người mẹ Yến Vy gửi con nhỏ cho ông bà ngoại nuôi dưỡng rồi tìm về thành phố Thái Nguyên làm công nhân, sau đó chị gặp gỡ và kết hôn cùng một người đàn ông cùng cảnh ngộ.

Cô bé mắc ung thư xương đón nhận gần 370 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ - 3

Nhờ sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí cùng sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ, Yến Vy đã phẫu thuật thay xương thành công, em đang tiếp tục tập phục hồi chức năng (Ảnh: Hương Hồng).

Ông Si chia sẻ, gia đình ông sống ở vùng cao đặc biệt khó khăn, mọi chi tiêu trong nhà chỉ trông chờ vào mảnh nương nhỏ cằn cỗi.

Thi thoảng ông đi chăn trâu, hái thuốc lá thuê cho người dân trong xóm được vài chục ngàn chỉ đủ mua mắm, muối. Khi đứa cháu ngoại lâm bệnh hiểm nghèo, gia đình ông thực sự lâm vào cơn bĩ cực, không lối thoát.

Bởi không được chữa trị liên tục, nên căn bệnh của Yến Vy có dấu hiệu tăng nặng. Đầu năm 2024 khối u tái phát, sưng to kèm theo nhiều hạch khắp bả vai. Ông Si vội vàng đưa cháu trở lại Hà Nội.

Lần này, các bác sĩ cho biết, Yến Vy phải phẫu thuật thay khớp vai và ghép xương sớm, nếu không sẽ không giữ được tay trái và tính mạng của em cũng sẽ bị đe dọa.