1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cô bé bị bệnh tim, câm điếc bẩm sinh được bạn đọc giúp thêm 120 triệu đồng

(Dân trí) - Thêm một lần nữa, cô bé Hoàng Thị Thanh Trúc được đón nhận tình cảm từ những tấm lòng hảo tâm. Với hơn 120 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí, gia đình em đã có thể vững tin hơn trên hành trình chữa bệnh cho cô bé 6 tuổi tội nghiệp.

Niềm vui từ bạn đọc Dân trí đến với cô bé bị tim, câm điếc bẩm sinh, hỏng hai mắt

Trong một ngày cuối tháng 10, chúng tôi có dịp quay trở lại thôn 19/5, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) để thăm cô bé Thanh Trúc, nhân vật trong bài viết “Số phận éo le của cô bé bị tim, câm điếc bẩm sinh, hỏng hai mắt” từng đăng tải trên báo Dân trí. Trong lần trở lại này, phóng viên Dân trí đã mang theo số tiền 120.200.000 đồng, là món quà của các độc giả Dân trí gửi về cho Thanh Trúc.

Cô bé Thanh Trúc sinh ra đã mang trong mình rất nhiều chứng bệnh
Cô bé Thanh Trúc sinh ra đã mang trong mình rất nhiều chứng bệnh

Đây là lần thứ 2 gia đình Thanh Trúc được nhận một số tiền lớn từ bạn đọc Dân trí thông qua Quỹ Nhân ái của báo. Trước đó, gia đình em cũng đã được các nhà hảo tâm ủng hộ số tiền hơn 46 triệu đồng. Ngoài ra, các tổ chức cộng đồng khi đọc bài về hoàn cảnh của em cũng đã gửi trực tiếp về hỗ trợ gia đình hơn 40 triệu.

“Tui mừng lắm chú ạ, nhờ có Báo Dân trí, các nhà hảo tâm, gia đình tui đã có điều kiện hơn để đi chữa trị, thuốc thang cho cháu. Cũng nhờ vậy mà sức khỏe Thanh Trúc đã tốt hơn, cháu dần bước đi được rồi. Hôm nay bà cháu tui lại tiếp tục được nhận số tiền rất lớn nữa. Xin cảm ơn Báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã thương và giúp đỡ cho đứa cháu của tui”, bà Đậu Thị Hợi, bà ngoại Thanh Trúc xúc động.

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch tiếp tục trao hơn 120 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ đến với gia đình Thanh Trúc
Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch tiếp tục trao hơn 120 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ đến với gia đình Thanh Trúc

Như Dân trí đã phản ánh, cô bé Thanh Trúc sinh ra đã phải gánh chịu nhiều thiệt thòi. Từ lúc chào đời em đã không may mắn khi bị tim bẩm sinh, câm điếc. Nghiệt ngã hơn, mắt Thanh Trúc còn bị đục thủy tinh thể, cao nhãn áp nên không thể nhìn thấy.

Từ nhỏ, cuộc sống của Thanh Trúc luôn phải gắn với bệnh viện, trung bình cứ 2 đến 3 tháng gia đình em lại phải khăn gói đưa em ra Hà Nội một lần để rút nhãn áp, tránh việc đôi mắt của em bị nổ. Gia cảnh khó khăn, mẹ Thanh Trúc buộc phải đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền chữa bệnh cho con, Thanh Trúc ở nhà dựa hết vào người bà ngoại đã già yếu. Chi phí điều trị tốn kém nên cuộc sống của bà cháu Thanh Trúc ngày càng chồng chất khó khăn.

Với sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí, gia đình Thanh Trúc đã có thể vững tin hơn trên hành trình chữa bệnh cho cô bé 6 tuổi tội nghiệp
Với sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí, gia đình Thanh Trúc đã có thể vững tin hơn trên hành trình chữa bệnh cho cô bé 6 tuổi tội nghiệp

Mong muốn lớn nhất của gia đình Thanh Trúc hiện nay là làm sao có thể cứu chữa được cho đôi mắt của em, tuy nhiên chi phí để chữa trị rất tốn kém. Với những tình cảm mà bản đọc Dân trí mang lại, bà cháu Thanh Trúc sẽ đỡ vất vả hơn nhiều trong hành trình đấu tranh với bệnh tật. Với số tiền này, hy vọng rằng nó sẽ mang đến những phép màu, giúp cô bé Thanh Trúc có thể nhìn thấy được cuộc đời bằng chính đôi mắt của mình.

Đặng Tài