1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 1982:

Chuyện đời đẫm nước mắt của cô giáo mầm non mắc bệnh ung thư

(Dân trí) - Lấy chồng suốt 12 năm nhưng không có con, cô Tâm xin chồng đi “kiếm” một đứa con để nương tựa sau này. Đứa con được hoài thai thì người chồng không thể mở lòng yêu thương hai mẹ con được, cô đành chấp nhận nuôi con một mình. Khi tưởng chừng có thể tự đứng dậy được sau hôn nhân đổ vỡ thì cô suy sụp khi biết mình mắc căn bệnh ung thư quái ác.

Chuyện đời đẫm nước mắt của cô giáo mầm non mắc bệnh ung thư

Những ngày này, khi các đồng nghiệp đang háo hức cho ngày lễ tri ân những người làm nghề dạy học thì cô giáo Ngô Thị Tâm (SN 1970, giáo viên Trường mầm non Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An) chỉ lẳng lặng làm công việc của mình. Thỉnh thoảng tủi phận, nước mắt cô cứ rơi bởi cuộc đời cô là cả một chuỗi những ngày cay đắng. Không khóc sao được khi cuộc sống của cô chỉ cón tính bằng từng ngày, từng tháng trong khi đứa con gái chỉ mới được 6 tuổi đầu.

Cô Tâm khóc nghẹn khi kể về cuộc đời cay đắng của mình.
Cô Tâm khóc nghẹn khi kể về cuộc đời cay đắng của mình.

Gắn bó với nghề giáo khi tiền lương hàng tháng mới chỉ 30kg thóc rồi lên 80 nghìn đồng/tháng cho đến khi được vào biên chế (năm 2011), cô Tâm được đánh giá là yêu nghề, mến trẻ, nhiều năm liền được công nhận là giáo viên dạy giỏi. Có lẽ cuộc sống riêng tư không được như ý nên cô dồn tình yêu và tâm huyết cho những trẻ thơ quê mình ?!

Căn bệnh ung thư trực tràng như bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu cô giáo mầm non Ngô Thị Tâm.
Căn bệnh ung thư trực tràng như bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu cô giáo mầm non Ngô Thị Tâm.

Sau hơn 10 năm lập gia đình mà không sinh được con, một đêm cô giáo Tâm tỉ tê tâm sự rồi bàn với chồng “xin” một đứa con để nương tựa tuổi già. Sau nhiều đêm suy nghĩ, người chồng đồng ý cho vợ đi “ngoại tình”. Bé Vũ Thị Hoài Lương được hoài thai. “Lúc đầu khi nghĩ Lương là máu mủ ruột rà nhà mình, đằng chồng tôi chăm sóc, chiều chuộng hai mẹ con lắm. Nhưng rồi, chồng tôi không giữ được lời hứa ban đầu, anh ấy không thể chấp nhận được đứa con không phải là núm ruột của mình”, cô Tâm bật khóc.

Đứa con gái vừa là tình yêu, vừa là động lực để cô sống tiếp cuộc đời đầy chông gai và nước mắt của mình.
Đứa con gái vừa là tình yêu, vừa là động lực để cô sống tiếp cuộc đời đầy chông gai và nước mắt của mình.

Từ chỗ không chấp nhận được đứa con ngoài giá thú, anh hắt hủi cả vợ lẫn đứa trẻ. Ngày chị sinh, anh không thèm ngó ngàng. Khi người nhà đưa chị từ bệnh viện trở về, chị còn nhớ như in đó là một ngày đông giá lạnh, anh khóa cửa bỏ nhà đi chơi. Chị ngồi ôm con trong những cơn gió lạnh buốt thốc vào mặt mà khóc cạn nước mắt.

 

Chuyện đời đẫm nước mắt của cô giáo mầm non mắc bệnh ung thư - 4

Để tham gia chia sẻ và cập nhật sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí dành cho các hoàn cảnh nhân ái, mời các bạn tham gia vào Fanpage Nhân ái của báo Dân trí trên mạng xã hội Facebook.

Không chịu đựng được sự ghẻ lạnh, hắt hủi của anh và gia đình chồng, không muốn đứa con tội nghiệp phải sống trong tình cảnh này, chị đệ đơn ra tòa li hôn trong sự dè bỉu và miệng lưỡi cay độc của người đời. Để giữ ngôi nhà cho con, chị vay mượn được 20 triệu đền bù cho chồng. Cầm 20 triệu đồng, anh trờ về quê cũ sinh sống, chị trở thành bà mẹ đơn thân.

Bệnh tật đeo đẳng nhưng cô vẫn đều đặn lên lớp với đàn em thơ của mình.
Bệnh tật đeo đẳng nhưng cô vẫn đều đặn lên lớp với đàn em thơ của mình.

Chị bằng lòng với hạnh phúc muộn màng của mình, sáng lên trường chăm sóc các con ở lớp, chiều về cơm nước, chăm chút cho con gái. Thoáng chốc chị cũng thấy chạnh lòng cho con vì không có bố bầu bạn, cưng nựng như những đứa trẻ khác. Chị sẽ bù đắp cho con bằng tình yêu thương vô bờ bến của mình…

Nhưng sự đời không bằng phẳng như chị nghĩ. Năm 2012, thấy sức khỏe giảm sút đột ngột, chị đi kiểm tra rồi bàng hoàng khi hay tin mình bị ung thư trực tràng. Chị còn đứa con thơ dại, tội nghiệp, chị chết nó biết nương tựa vào ai bây giờ? Chị phải sống, vì mình, vì con.

Vượt nên nỗi buồn riêng tư, cô Tâm nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi.
Vượt nên nỗi buồn riêng tư, cô Tâm nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi.

Đằng đẵng 7 tháng trời chị tìm kiếm hi vọng trong bệnh viện bằng những ca phẫu thuật, bằng những lần hóa trị, xạ trị. Chị ra viện cùng với bản án tử thần treo lơ lửng và túi đựng chất thải treo lơ lửng bên hông vì một đoạn ruột đã bị cắt bỏ. Đều đặn hàng tháng cô Tâm vào viện kiểm tra, lấy thuốc để duy trì cuộc sống của mình.

Cô Võ Thị Liên – Hiệu trưởng Trường Mầm non Đức Thành chia sẻ về hoàn cảnh đặc biệt của giáo viên trường mình: “Hoàn cảnh của cô Tâm ai cũng thương. Ngày cô Tâm ngã bệnh, chị em trong trường người ít, người nhiều góp thêm chi phí để cô Tâm chữa trị. Trường cũng trích quỹ cho cô Tâm vay 30 triệu trừ dần vào lương hàng tháng. Thời gian cô Tâm đi viện điều trị, các giáo viên khác thay nhau đứng lớp để cô yên tâm, thứ nữa là duy trì lương để có thêm chi phí chữa bệnh”.

Ghi nhận của ngành giáo dục đối với sự đóng góp của cô giáo Ngô Thị Tâm.
Ghi nhận của ngành giáo dục đối với sự đóng góp của cô giáo Ngô Thị Tâm.

Biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, cô Tâm viết di chúc để lại tài sản cho con gái, nhỡ cô nằm xuống đột ngột… “Chị chết không đành lòng em ơi. Con chị có tội tình chi mà không có bố, giờ lại phải sống cảnh mồ côi mẹ? Chị đưa nó đến thế giới này, răng đành lòng bỏ con mà đi, bỏ lại cho con gánh nặng nợ nần...”, cô khóc nghẹn, ôm lấy đứa con gái nhỏ đang ngơ ngác không hiểu vì sao mẹ khóc.

6 tuổi đầu mà Vũ Thị Hoài Lương có đến 8 lần đi viện điều trị bệnh viêm dạ dày, hành tá tràng. Nhìn đơn thuốc của con kèm dòng chữ lưu ý “mẹ bị K tá tràng”, cô Tâm không khỏi rùng mình lo sợ. Bao nhiêu đêm rồi chị không có giấc ngủ ngon, mà chị cũng không dám ngủ, sợ mình không tỉnh dậy được con gái chị biết bấu víu vào ai mà sống?

Nén nỗi đau bệnh tật, nỗi lo về tương lai của đứa con gái tội nghiệp, cô Tâm vẫn miệt mài bên những trang giáo án.
Nén nỗi đau bệnh tật, nỗi lo về tương lai của đứa con gái tội nghiệp, cô Tâm vẫn miệt mài bên những trang giáo án.

Chị Ngô Thị An – chị gái của cô Tâm đôi mắt đỏ hoe tâm sự: “Có lần Tâm bảo, em mà chết, chị gửi cháu vào làng trẻ SOS, chị vì em mà khổ nhiều rồi. Máu mủ ruột rà của mình, làm sao là bỏ rơi cháu được, chỉ biết động viên Tâm yên tâm chữa trị, cố gắng sống cho con có mẹ… Đời em răng mà khổ rứa em ơi?”.

Câu hỏi của chị An như rơi tõm giữa cái nắng hoe hoắt trái mùa, giữa những khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt. “Ngày mai chị có thể không tỉnh dậy nhưng hôm nay chị cũng phải lên lớp. Con gái và lũ trẻ là động lực để chị sống tiếp em ạ”, chị Tâm siết chặt bàn tay tôi.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1982: Chị Ngô Thị Tâm,  xóm 3 – Quyết Thắng, Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An

SĐT: 0165.252.8258

Số TK: 3606205226705 – tên TK: Ngô Thị Tâm, ngân hành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thọ Yên (huyện Yên Thành, Yên Thành, Nghệ An)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885 

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

                                                                                        Hoàng Lam