1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4247:

Chồng đuối nước, góa phụ khóc cạn nước mắt cầu xin sự sống cho con

Hoàng Lam

(Dân trí) - Nghe tin chồng đuối nước, chị Thủy ngã khụyu bên đứa con gái (8 tuổi) bị bệnh tim. Chồng chết, chị trở nên cô độc trên hành trình níu giữ sự sống cho con.

 Mẹ ơi, chồng con chết rồi!

18 tuổi lấy chồng, 27 tuổi, chị Bùi Thị Thủy (xóm Vạn Nam, xã Diễn Vạn, Diễn Châu, Nghệ An) trở thành góa phụ. 4 tháng trôi qua nhưng nỗi đau vẫn in hằn trên khuôn mặt người mẹ trẻ. Ôm hai đứa con vào lòng, nước mắt chị không ngừng rơi khi kể về biến cố của cuộc đời mình.

Chồng đuối nước, góa phụ khóc cạn nước mắt cầu xin sự sống cho con - 1

Chị Bùi Thị Thủy và 2 con bên di ảnh người chồng đoản mệnh (Ảnh: Hoàng Lam).

Học hành lỡ dở, 18 tuổi, Thủy đi làm vợ, chú rể là Lê Văn Tuyên, bạn phụ hồ của mẹ Thủy. Sau 2 lần sinh nở, Thủy ốm yếu nên cũng chẳng làm được việc nặng. 2 vợ chồng túc tắc làm lụng, sống tằn tiện qua ngày và vay mượn khắp nơi để chạy chữa căn bệnh tim bẩm sinh cho cô con gái đầu Lê Thị Kim Ngân (SN 2013).

Xóm Vạn Nam chỉ có nghề làm muối, mà mấy năm nay giá bán quá thấp, thành ra diêm dân lần lượt bỏ nghề. Anh Tuyên vẫn tiếp tục công việc thợ xây, chị Thủy ở nhà chăm hai đứa con nhỏ. Dạo đầu năm sức khỏe ổn hơn, chị Thủy đi phụ hồ với chồng mà thực ra có đi nơi khác cũng chẳng ai chịu nhận cô vào làm. Trưa 4/6 (âm lịch), do nhà ngoại có việc nên chồng chị Thủy bảo vợ về trước, anh ở lại làm việc sẽ về sau.

"Khoảng 14h, một người bà con gọi điện cho em, bảo nghe tin chồng em chết đuối. Em không tin, chồng em đi xây, sao mà chết đuối được? Em lấy điện thoại gọi cho chồng, đầu bên kia có người bắt nhưng không phải chồng em. Họ bảo thông tin chồng em chết là ai đó đùa thôi, em xin nói chuyện với chồng thì họ không cho.

Em hoang mang quá, cùng người nhà chạy ra thì thấy mọi người đang mò tìm dưới sông, chồng em không thấy đâu cả. Rồi chồng em được đưa từ dưới nước lên, họ không cho em lại gần, họ kéo em về nhà. Lúc này mẹ em cũng vừa sang, em chỉ kịp gào lên "Mẹ ơi, chồng con chết rồi" thì lịm đi, không biết gì nữa", lời chị Thủy ướt nhòe trong nước mắt.  

Chồng đuối nước, góa phụ khóc cạn nước mắt cầu xin sự sống cho con - 2

Chị Thủy òa khóc khi hồi tưởng về biến cố cuộc đời. Người chồng nhất mực thương vợ, thương con đã mãi mãi nằm xuống khi bị đuối nước mà không kịp trăng trối với vợ con một câu (Ảnh: Hoàng Lam).

Chồng đuối nước, góa phụ khóc cạn nước mắt cầu xin sự sống cho con - 3

Mất đi người chồng yêu quý, mất đi trụ cột gia đình, chị Thủy trở nên cô độc trong hành trình níu giữ sự sống cho con (Ảnh: Hoàng Lam).

Mất đi người chồng, mất đi trụ cột gia đình, chị Thủy chới với giữa dòng đời. Nhìn hai đứa con nhỏ, Lòng chị đau như cắt. Cú sốc lớn khiến bệnh tim của bé Kim Ngân trở nặng. Chị chỉ biết bấu víu vào chiếc bàn thờ nghi ngút khói mà gào tên chồng, bảo anh về đưa con đi viện. Vướng dịch Covid-19 nên lịch hẹn tái khám để chuẩn bị phẫu thuật lần thứ 4 cho bé Ngân đã quá từ lâu...

Xin bán bò hộ nghèo để chữa bệnh tim cho con

Bé Kim Ngân được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh (hẹp nặng đường ra thất trái, hở van hai lá, hở van động mạch chủ) từ khi lên 4 tuổi. Các bác sĩ đã phải can thiệp 3 lần để giữ mạng sống cho bé. Bị bệnh tim hành hạ, sức khỏe yếu nên 8 tuổi mà Ngân chỉ bé xíu như trẻ mẫu giáo, học chậm một năm do đi viện liên miên.

Góa phụ trẻ cạn nước mắt cầu xin sự sống cho con bệnh tim

Mỗi lần Ngân phải vào viện phẫu thuật là một lần hai vợ chồng phải chạy đôn, chạy đáo đi vay, cầm cố nhà cửa, sau đó lại trả dần dần từng chút, nợ mới cứ dồn nợ cũ. Đợt mổ thứ 3, năm 2020, không thể vay mượn đủ tiền, anh Tuyên đi lên xã, xin phép bán con bò được giao nuôi thoát nghèo để bù tiền phẫu thuật. Hết sức thông cảm với hoàn cảnh của anh nhưng đây là bò dự án thoát nghèo, không được bán hay giết thịt nên chính quyền không đồng ý.

"Bí quá nó đánh liều "vay" của Nhà nước con bò rồi mang đi bán. Đợt đó bán con bò được 19 triệu đồng, thằng Tuyên tự hứa phẫu thuật xong, con khỏe mạnh nó đi làm kiếm tiền mua bò trả lại cho nhà nước. Bò chưa trả được, con chưa khỏi bệnh thì nó bỏ vợ, bỏ con mà đi", bà Vũ Thị Thuận, mẹ vợ anh Tuyên ngậm ngùi.

Chồng đuối nước, góa phụ khóc cạn nước mắt cầu xin sự sống cho con - 4

Mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, bé Kim Ngân đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật để "sửa chữa" khiếm khuyết (Ảnh: Hoàng Lam).

Anh Tuyên động viên vợ chịu khó đi vài hôm, hôm nào đi làm được thì tranh thủ để trữ tiền, đợi dịch lắng xuống thì đưa con ra Hà Nội. Nhưng giờ, trên con đường chạy chữa cho con chỉ còn mỗi mình vợ anh bước đi...

Trong lúc chị Thủy đang trò chuyện với chúng tôi thì bé Ngân kêu đau ngực, khó thở, chị lật đật bế con lên, cho dựa hẳn vào người, xoa xoa ngực giúp con bớt đau. Bàn tay chị bỗng khựng lại khi xoa vào vết sẹo dài kéo hết lồng ngực. Nước mắt mẹ, nước mắt con hòa lẫn nhau, mặn chát hơn cả hạt muối quê chị...

Chỉ rầu rĩ bảo: "Em chỉ học đến lớp 6 là nghỉ, chữ nghĩa cũng rơi rụng dần. Trước nay ra Hà Nội, một mình anh lo cả, em chỉ việc chăm con thôi. Nay có vay mượn được tiền mà đi, em cũng không biết xoay xở đường nào. Số điện thoại của bác sĩ lưu trong máy anh giờ máy hỏng, cũng không biết làm cách gì mà gọi hỏi".

Đấy là trong trường hợp vay mượn được tiền để làm lộ phí. Nhưng nay mẹ góa con côi, bản thân cô cũng mang bệnh gan, di chứng tràn dịch ổ bụng, không lao động nặng được, liệu ai dám cho vay cả khoản tiền lớn như vậy.

Chồng đuối nước, góa phụ khóc cạn nước mắt cầu xin sự sống cho con - 5

Hai đứa trẻ còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau mất đi người bố (Ảnh: Hoàng Lam).

Chồng đuối nước, góa phụ khóc cạn nước mắt cầu xin sự sống cho con - 6

Một mình cáng đáng gia đình thay chồng, chị Thủy cô độc, bơ vơ trên hành trình níu giữ sự sống cho con (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Hồ Văn Tý - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Diễn Vạn cho biết: "Hoàn cảnh của chị Bùi Thị Thủy rất bi đát, chồng chết, con bệnh tim, bản thân chị Thủy sức khỏe cũng không tốt. Khi anh Tuyên ngã sự, gia đình, làng xóm, chính quyền địa phương xúm tay vào lo ma chay, vận động quyên góp hỗ trợ mẹ con chị Thủy bớt chút khó khăn bước đầu. Chúng tôi mong mỏi cộng đồng, xã hội, các tấm lòng hảo tâm dang tay giúp đỡ, để cháu có thể khỏe mạnh bình thường như những đứa trẻ khác".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4247: Chị Bùi Thị Thủy

Địa chỉ: Xóm Vạn Nam, xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, Nghệ An

Số điện thoại: 0335 768 028

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân\

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269