1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Chị Ngô Thị Huệ đã mất

(Dân trí) - Sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh với căn bệnh ung thư trực tràng, chị Ngô Thị Huệ (trú xã Quế Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) – nhân vật trong bài "Bệnh của con thế nào rồi cũng chết, mẹ ơi" đã mất vào ngày 11/4.

Sáng 14/4, chúng tôi đã về nhà chị Ngô Thị Huệ để trao tới gia đình chị số tiền 33.600.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Chị Huệ bị bệnh ung thư trực tràng, nằm điều trị ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã lâu. Mặc dù đã được xạ trị, hóa trị nhiều lần nhưng vẫn tiến triển xấu và đã bị biến chứng tắc ruột. Thời gian gần đây, sức khỏe chị suy kiệt, yếu dần. Thấy tình hình xấu, gia đình đã quyết định đưa chị về nhà. Về được 2 ngày thì chị mất.

PV Dân trí trao tiền của bạn đọc ủng hộ đến bà Huỳnh Thị Bốn
PV Dân trí trao tiền của bạn đọc ủng hộ đến bà Huỳnh Thị Bốn

Theo bà Huỳnh Thị Bốn, mẹ của chị Huệ cho biết, thời gian chị Huệ nằm viện khá dài nên gia đình phải vay mượn chỗ nọ chỗ kia để lo cho chị mặc dù chị đã có bảo hiểm nghèo. Cả bà Bốn và người em trai của chị Huệ đều ra viện chăm chị nên không thể đi làm để kiếm tiền khiến gia đình càng thêm khó khăn.

Khi chị mất, gia đình cũng phải vay mượn thêm để lo mai táng. Vì thế, số tiền 33.600.000 đồng mà bạn đọc ủng hộ trong lần này đặc biệt có ý nghĩa với gia đình, giúp bà Bốn có thể trả được một khoản nợ.

Đón nhận số tiền trên, bà Bốn liên tục nói lời cảm ơn báo Dân trí cũng như những tấm lòng đã chia sẻ, giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn.

Khánh Hồng