1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Chị em bé mắc bệnh "tan máu" được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 200 triệu đồng

(Dân trí) - Nhà có 3 chị em thì 2 bé mắc bệnh "tan máu" bẩm sinh, những ngày ở viện, 3 bố con chỉ dám ăn những suất cơm, cháo từ thiện....chia sẻ với hoàn cảnh gia đình, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ gần 200 triệu đồng.

"Chị em cháu không được đi viện sẽ chết hả cô?"

Bé Tô Thị Thanh Hương đã 11 tuổi, nhưng gầy gò, xanh xao và bé loắt choắt trông chỉ như đứa trẻ lên 5. Cậu bé Tô Minh Nguyễn, (9 tuổi) em trai Hương thì bụng trương sình lên. Cả hai chị em bị bệnh "tan máu" bẩm sinh đi viện gần chục năm nay khiến gia đình nghèo đến cùng kiệt.

Chị em bé mắc bệnh tan máu được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 200 triệu đồng - 1
Cùng mắc căn bệnh Thalassemia, đã 9 năm qua 2 chị em đều đặn mỗi tháng 1 lần phải đến viện điều trị.

Đều đặn mỗi tháng một lần 2 bé Hương, Nguyễn phải nhập viện, mỗi lần như vậy ngoài các khoản bảo hiểm đã chi trả, thì tiền thuốc mua về nhà, tiền đi đường,… lên đến gần chục triệu đồng.

Dành dụm từng đồng để chữa bệnh cho con, những ngày chăm sóc các con ở bệnh viện, anh Thụ (bố của 2 bé) không dám ăn gì ngoài những suất cơm, suất cháo từ thiện xin được.

Chị em bé mắc bệnh tan máu được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 200 triệu đồng - 2
Bé Nguyễn 9 tuổi, hiện gan và lách sưng to khiến bụng bé chướng phồng lên

Để 2 chị em Hương, Nguyễn được đến viện theo lịch, 9 năm qua những nơi nào có thể vay được thì anh chị đã vay, hiện không biết phải vay đâu được nữa.

Bé Linh phải cai sữa sớm để mẹ đi làm công nhân, thiếu dòng sữa mẹ, nên đã gần 3 tuổi bé Linh còi cọc, yếu ớt hơn các đứa trẻ cùng trang lứa. Các con Hương, Nguyễn sau thời gian điều trị ở viện, vẫn phải uống thêm thuốc ở nhà, bác sĩ đã kê đơn nhưng hầu như anh Thụ không có tiền để mua.

Chị em bé mắc bệnh tan máu được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 200 triệu đồng - 3
May mắn không mang bệnh như anh chị, nhưng do mẹ phải cai sữa sớm, lại thiếu dưỡng chất nên bé Linh rất còi cọc, yếu ớt

Cảm thương trước hoàn cảnh đặc biệt của gia đình anh Thụ, nhiều tấm lòng hảo tâm của bạn đọc báo điện tử Dân trí đã chia sẻ giúp đỡ gia đình số tiền 118.490.000đ, theo danh sách kết chuyển tuần 3,4/8/2019.

Ngoài ra tại gia đình, anh Thụ cũng nhận được trực tiếp khoảng 80 triệu đồng. Tính tổng cộng, hiện gia đình anh Thụ được các nhà hảo tâm giúp đỡ số tiền gần 200 triệu đồng

Chị em bé mắc bệnh tan máu được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 200 triệu đồng - 4
Anh Thụ nhận quà các bạn đọc Dân trí trợ giúp theo danh sách kết chuyển tuần 3,4/8/2019

Trước tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí dành tặng gia đình, tại báo điện tử Dân trí, anh Thụ, nghẹn ngào gửi lời cám ơn đến quý báo cùng các nhà hảo tâm.

“Gia đình em rất biết ơn mọi người đã chung tay cứu giúp, số tiền trên quá lớn vô cùng ý nghĩa với gia đình trong lúc hoạn nạn như này. Có số tiền trên, em sẽ mau chóng đưa các cháu tới bệnh viện tiếp tục điều trị. Mong rằng các cháu sớm khỏe lại để không phụ công mong mỏi của tất cả mọi người”, anh Thụ xúc động nói trước khi ra về.

Hương Hồng