1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cháu bé 11 tháng tuổi bị ung thư máu đã mất

(Dân trí) - “Chị ơi, con em mất rồi. Bây giờ làm thế nào để khóa số tài khoản của em lại hả chị? Em xin mọi người giúp đỡ để có tiền cứu con. Giờ con em mất rồi, em lấy tiền làm gì nữa”, chị Hồng gọi điện cho chúng tôi vừa nói vừa khóc.

Chị Nguyễn Thị Kim Hồng là mẹ của cháu Mai Quốc Dũng (11 tháng tuổi, trú số nhà 62/2 đường Nguyễn Chánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) – nhân vật trong bài “Xót xa bé 11 tháng tuổi khóc ngặt vì căn bệnh ung thư máu” mà Dân trí mới đăng vào ngày 17/2.

20190213_094548.jpg

Cháu Quốc Dũng đã ra đi mãi mãi

 

Cháu Dũng bị ung thư máu lúc mới 9 tháng tuổi. Với khát khao tìm cho con thêm một cơ hội được sống, vợ chồng chị Hồng đã đưa con từ bệnh viện này đến bệnh viện khác. Mới đây, chị đưa cháu ra Viện huyết học – truyền máu trung ương nhưng rồi cũng phải sớm đưa về lại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng vì bệnh của cháu không thể chữa được và cũng nặng lắm rồi. Sau mấy ngày nằm cấp cứu tại bệnh viện, cháu Dũng đã trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng ngày 20/2 khi gia đình vừa đưa cháu từ bệnh viện về nhà.

Chị Hồng gọi điện cho chúng tôi nức nở: “Chị ơi, con em mất rồi. Bây giờ làm thế nào để khóa số tài khoản của em lại hả chị? Em xin mọi người giúp đỡ để có tiền cứu con. Giờ con em mất rồi, em lấy tiền làm gì nữa”.

Chị Hồng chia sẻ thêm, cực chẳng đã chị mới phải nhờ mọi người giúp đỡ để có tiền cứu con nhưng giờ con không còn nữa thì chị cũng không cần tiền để làm. Chị Hồng muốn báo Dân trí thông báo cho bạn đọc được biết là chị không nhận tiền giúp đỡ của mọi người nữa và cũng nhờ báo chuyển lời cảm ơn đến những tấm lòng đã hướng về con chị, gia đình chị những ngày qua.

Theo chị Hồng, gia đình đã lượm cho cháu Dũng và sẽ chôn cất cháu vào ngày 23/2.

Cách đây mấy ngày còn nhìn thấy cháu, hôm nay nghe tin cháu đã mất, tôi không khỏi bàng hoàng. Cháu đi nhanh quá. Rồi cũng tự nhủ với lòng: Âu cũng là cách giải thoát cho cháu hết những tháng ngày phải chịu đau đớn vì bệnh tật. Hãy yên nghỉ con nhé.

Khánh Hồng