1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4058:

Chàng trẻ nguy kịch sau vụ tai nạn thương tâm mất nửa phần da cơ thể

Hương Hồng

(Dân trí) - Bất ngờ bị ngã vào máy bóc gỗ đang chạy, anh Sỹ bị đa chấn thương nghiêm trọng, mất 54% diện tích da. Mặc dù đã qua giây phút tử thần, nhưng tính mạng chàng trai 28 tuổi vẫn rất mong manh.

Băng cuốn từ đầu đến chân, anh Nguyễn Tiến Sỹ, (sinh năm 1993, ở xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ), nằm bất động trên giường bệnh của khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Bỏng Quốc gia. Dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng tính mạng chàng trai trẻ này vẫn hết sức mong manh, bởi tổn thương quá nặng, lóc da diện rộng, nên nguy cơ nhiễm trùng rất cao…

Chàng trẻ nguy kịch sau vụ tai nạn thương tâm mất nửa phần da cơ thể - 1
Chàng trẻ nguy kịch sau vụ tai nạn thương tâm mất nửa phần da cơ thể - 2
Bị cuốn vào máy bóc gỗ đang chạy, người thanh niên này bị đa chấn thương nghiêm trọng.

Đã hơn 3 tuần trôi qua, nỗi ám ảnh kinh hoàng về cú ngã định mệnh, vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của chàng trai 28 tuổi này. Giọng run rẩy, ngắt quãng, anh Sỹ cho biết, chỉ nhớ lúc đó bị trượt chân ngã và quấn vào quả lu của máy bóc gỗ, khi máy đang chạy, rồi không biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường bệnh rồi. Chắc là em phải nằm viện nhiều ngày nữa, em chỉ thương bố mẹ em lại mắc nợ vì em…".

Sỹ khẽ cựa mình, rồi cố gắng nhúc nhích bàn tay phải tím ngắt, sưng phồng như quả chuối, nhưng không thể, những giọt nước mắt đau đớn lại tứa ra, lăn dài trên gương mặt chằng chịt những vết khâu.

Chàng trẻ nguy kịch sau vụ tai nạn thương tâm mất nửa phần da cơ thể - 3
Dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng tính mạng anh Sỹ vẫn hết sức mong manh.

Từ khi con trai gặp nạn, hầu như ông Nguyễn Đức Toàn (bố anh Sỹ) chưa có lấy một giấc ngủ trọn vẹn. Ông bảo, cứ mỗi khi chợp mắt là hình ảnh người con trai toàn thân đau đớn lại hiện ra từ cái máy bóc gỗ, lại khiến ông giật mình tỉnh giấc.

Ngước gương mặt sạm đen, hốc hác giọng ông Toàn nghẹn lại: "Khi mọi người báo nó gặp nạn, vợ chồng tôi vội chạy lên bệnh viện. Bà nhà tôi nhìn thấy con, thì ngất xỉu luôn, đã gần 1 tháng nay cứ mỗi khi nhắc đến con là bà ấy lại không thở được, lại phải nằm truyền nước. Cháu nó là lao động chính trong nhà, giờ nằm ở đây, lòng tôi rối bời không biết phải làm sao".

Ông Toàn cho biết, khi những người làm cùng kéo được anh Sỹ ra khỏi cỗ máy, thì gần như lóc da toàn bộ cơ thể, gãy xương nhiều chỗ, nhiều phần cơ bị dập nát, máu chảy liên tục khó kiểm soát... Với những tổn thương quá nặng, nên sau khi sơ cứu ở bệnh viện huyện, ngay lập tức anh Sỹ được chuyển tới bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Đưa tay sần sùi, đen đúa lên lau nước mắt, ông Toàn kể tiếp: Khi đưa con đi bệnh viện cấp cứu mà trong người ông không có lấy một đồng, sau đó chủ xưởng mộc thuê anh Sỹ làm việc hỗ trợ 30 triệu đồng. Nhưng ở Hà Nội được vài ngày, thì số tiền đem theo cũng không còn đồng nào. Người cha nghèo khó này lại phải trở về quê, vay mượn khắp nơi để cứu con. 

Chàng trẻ nguy kịch sau vụ tai nạn thương tâm mất nửa phần da cơ thể - 4
Bàn tay phải anh Sỹ có nguy cơ phải cắt bỏ.

 "Tôi phải đi vay khắp làng, gặp ai cũng hỏi, bà con hàng xóm họ thương, mỗi người cho vay một vài triệu góp lại cứu cháu. Nhưng tình trạng của cháu nặng quá, chi phí cần nhiều, số tiền vay được cứ như muối bỏ bể", ông Toàn buồn bã nói.

Ông Toàn cho biết thêm, ở quê gia đình ông sống chủ yếu dựa vào vài sào ruộng, và trông chờ cả vào tiền thù lao làm thuê ở xưởng mộc của anh Sỹ. Nay lao động chính trong nhà bất ngờ gặp nạn kinh hoàng, anh Sỹ dù đã tạm qua cơn nguy kịch, nhưng những ngày phía trước vẫn vô cùng mịt mờ khó đoán định. Trong khi, để giữ được mạng sống cho con, gia đình ông Toàn đã rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Để tiếp tục chữa trị cho con, người cha thuần nông này chưa biết phải xoay xở ra sao.

Chàng trẻ nguy kịch sau vụ tai nạn thương tâm mất nửa phần da cơ thể - 5
Để giữ được tính mạng con trai, người cha thuần nông đã phải vay mượn khắp nơi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Lê Quang Thảo - Khoa Hồi sức cấp cứu cho biết: "Bệnh nhân Sỹ nhập viện trong tình trạng sốc nặng do chấn thương, phải thở máy, truyền máu, mổ cấp cứu..., diện tích bị mất da là 54% cơ thể, gãy xương đòn, xương sườn do tai nạn lao động".

Bác sĩ Thảo cho biết thêm, tình trạng hiện tại của anh Sỹ vẫn rất nặng, tay phải có nguy cơ phải cắt bỏ. Các tổn thương còn lại cần được phẫu thuật ghép da nhiều lần, nguy cơ nhiễm trùng cao.

"Ngoài các loại thuốc trong danh mục Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả, bệnh nhân còn phải sử dụng thêm một số loại thuốc khác, vật liệu bậc cao, dinh dưỡng… nằm ngoài BHYT rất tốn kém. Trong khi hoàn cảnh gia đình là thuần nông, kinh tế rất khó khăn. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ anh Sỹ", bác sĩ Thảo nói.

Chàng trẻ nguy kịch sau vụ tai nạn thương tâm mất nửa phần da cơ thể - 6

Anh Sỹ còn phải nằm viện dài ngày, gia đình anh chưa biết phải xoay xở ra sao.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4058: Ông Nguyễn Đức Toàn (bố anh Sỹ)

Địa chỉ: Khu 5, xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

ĐT: 0366626622 (số của ông Toàn)

Hiện anh Sỹ đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Bỏng Quốc gia

2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

-  Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

-  Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: Số 10 đường Trần Bình Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269