1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Mã số: 5238

Chàng trai mắc viêm phổi được bạn đọc giúp đỡ hơn 500 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Đón nhận số tiền lớn do bạn đọc Dân trí giúp đỡ, gia đình chàng trai Nguyễn Công Định xin gửi lời cảm ơn bạn đọc, nhà hảo tâm, các y, bác sĩ thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ.

Bạn đọc giúp đỡ chàng trai mắc viêm phổi hơn 500 triệu đồng

Ngày 2/8, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trao số tiền 468.923.520 đồng đến gia đình bệnh nhân Nguyễn Công Định (SN 2001, trú tại Trực Mỹ, Trực Ninh, Nam Định). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ Định qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Chị Trần Thị Toan (mẹ của Định) cho biết, qua số tài khoản cá nhân, chị được các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 50 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại gia đình chàng trai Nguyễn Công Định được bạn đọc Dân trí hỗ trợ hơn 500 triệu đồng.

"Khi nhận số tiền trên, gia đình em mừng rơi nước mắt, mọi người yêu thương cháu nhiều quá. Gia đình em xin trân trọng và ghi nhớ", chị Toan nghẹn ngào nói.

Chàng trai mắc viêm phổi được bạn đọc giúp đỡ hơn 500 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí thay mặt bạn đọc trao số tiền 468.934.520 đồng bạn đọc giúp đỡ đến gia đình bệnh nhân Nguyễn Công Định (Ảnh: PV).

 Chia sẻ thêm về sức khỏe của Định, bác sĩ Võ Đức Linh, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết:

"Hiện sức khỏe của Định đã khá hơn, em đã có thể tự thở và ăn uống được. Em được xuất viện về nhà nghỉ ngơi và tái khám theo lịch hẹn".

Nguyễn Công Định là chàng trai có hoàn cảnh đáng thương trong bài viết "Nghẹn ngào cảnh chàng trai nằm viện chắp tay khẩn cầu xin được cứu sống" , đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Định là con trai lớn trong gia đình, sau em còn em gái đang học lớp 12 và em trai đang học lớp 4. Ngoài những đứa con, vợ chồng chị Toan còn phải chăm sóc người mẹ già gần 80 tuổi, thường xuyên đau yếu.

Định mắc viêm phế quản mãn tính, từ năm 2004 đến nay năm nào em cũng phải nằm viện từ 1 đến 2 lần. 20 năm qua, các loại thuốc điều trị căn bệnh mãn tính như là vật bất ly thân của chàng trai 23 tuổi này.

Chàng trai mắc viêm phổi được bạn đọc giúp đỡ hơn 500 triệu đồng - 2

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ, cùng sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và sự tận tình chăm sóc của gia đình, Định đã được tạm xuất viện về nhà nghỉ ngơi (Ảnh: Hương Hồng).

Học xong lớp 12, dù sức yếu nhưng thương bố mẹ vất vả Định xin làm thuê cho một cửa hàng máy tính. Ngoài trả tiền thuê trọ, ăn uống sinh hoạt và mua thuốc, chàng trai trẻ còn tằn tiện từng đồng thù lao ít ỏi gửi về nhà giúp bố mẹ trang trải cuộc sống.

Đầu tháng 10/2023, Định ngất xỉu trên đường đi làm về. Kể từ đó, ròng rã hơn 8 tháng trời để con được chữa trị ở các bệnh viện, từ Bệnh viện Phổi Nam Định đến Bệnh viên Bạch Mai, Bệnh viện Phổi Trung ương…, rồi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, vợ chồng chị Toan đã phải vay mượn hàng trăm triệu đồng.