1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5144

Chàng trai mắc ung thư máu được bạn đọc giúp đỡ gần 170 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ cùng hoàn cảnh chàng trai trẻ Võ Quang Hiếu không may mắc căn bệnh ung thư hạch, nhiều bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ số tiền gần 170 triệu đồng.

Báo Dân trí vừa phối hợp cùng Bệnh viện Bạch Mai chuyển tới gia đình bệnh nhân Võ Quang Hiếu (SN 1994, trú tại Nghĩa Đàn, Nghệ An) số tiền 167.448.685 đồng.

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình Hiếu thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Chàng trai mắc ung thư máu được bạn đọc giúp đỡ gần 170 triệu đồng - 1

Hiếu cùng cán bộ phòng Công tác xã hội trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Võ Quang Hiếu là hoàn cảnh trong bài viết: "Mắc bệnh hiểm nghèo, chàng trai trẻ khẩn cầu cơ hội được thêm một lần sống", đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

"Gia đình em biết ơn bệnh viện, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai, báo Dân trí cùng các bạn đọc, nhà hảo tâm, chính quyền địa phương cùng bà con lối xóm đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ trong suốt thời gian qua.

Số tiền được bạn đọc Dân trí giúp đỡ là hy vọng, động lực cho em và gia đình", Hiếu nghẹn ngào nói.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của bệnh nhân Võ Quang Hiếu, chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện Bạch Mai cho biết, kết quả thăm khám gần nhất của chị Hiếu hiện ổn định. Hiếu được về nhà uống thuốc và tái khám theo lịch hẹn.

Như báo Dân trí đã đưa tin, Hiếu sinh ra trong một gia đình thuần nông tại Nghệ An, bố, mẹ, 2 chị gái đều ốm yếu, nghèo khó. Người chị gái cả mắc căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, người chị thứ 2 luôn sống trong cảnh phải "chạy ăn từng bữa".

Chàng trai mắc ung thư máu được bạn đọc giúp đỡ gần 170 triệu đồng - 2

Mắc ung thư hạch, 5 năm qua cuộc sống chàng trai trẻ gắn liền với bệnh viện (Ảnh: Hương Hồng).

Hoàn cảnh gia đình quá éo le, nên chỉ học xong lớp 12 thì Hiếu nghỉ học, xin đi làm phụ hồ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Đầu năm 2019, chàng trai trẻ thường thấy người mệt mỏi, chân tay rã rời, sút cân, cổ phát hiện khối u mỗi ngày một sưng to, kèm theo những cơn sốt kéo dài.

Dù cơ thể rất mệt mỏi, nhưng Hiếu không dám nghỉ, em định bụng làm nốt mấy ngày cuối tháng cho đủ công. Hôm ấy cố gắng xách xô vữa đặt lên giàn giáo, cũng là lúc Hiếu ngã lăn ra đất ngất xỉu.

Vay mượn hàng xóm được 2 triệu đồng, gia đình đưa Hiếu đi bệnh viện cấp cứu. Tại Bệnh viện Bạch Mai, sau khi thăm khám, xét nghiệm, các bác sĩ kết luận Hiếu mắc ung thư hạch.

Kể từ đó, cuộc sống của chàng trai trẻ gắn liền với bệnh viện. Không còn nguồn thu nhập từ lao động chính trong nhà, lại kéo theo chi phí chạy chữa cho Hiếu, chi phí ăn ở nơi bệnh viện vô cùng tốn kém.

Hoàn cảnh gia đình Hiếu vốn dĩ đã quá khó khăn, để điều trị cho con 5 năm qua không còn cách nào khác, bố mẹ Hiếu phải vay mượn khắp làng trên xóm dưới.

Các khoản nợ lên tới 400 triệu đồng, trong khi bệnh tình của Hiếu vẫn không mấy thuyên giảm. Cơ thể vạm vỡ của chàng trai trẻ mau chóng suy kiệt, bạch cầu, hồng cầu giảm, nhiều lần Hiếu bị nhiễm trùng máu, có lần quá nặng tưởng không qua khỏi.