1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5144:

Mắc bệnh hiểm nghèo, chàng trai trẻ khẩn cầu cơ hội được thêm một lần sống

Hương Hồng

(Dân trí) - Sau 5 năm mắc ung thư hạch, gánh nợ trên vai bố mẹ già lên tới 400 triệu đồng, hiện con đường sống duy nhất của Hiếu là sử dụng thuốc đích và ghép tế bào gốc, trong khi gia đình đã lâm vào ngõ cụt.

Nghẹn lòng lời khẩn cầu trên giường bệnh của chàng trai trẻ

Nhận thông tin từ phòng Công tác Xã hội (CTXH), Bệnh viện Bạch Mai về một bệnh nhân mang bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh vô cùng éo le, rất cần sự quan tâm giúp đỡ từ cộng đồng.

Phóng viên Dân trí tức tốc tới Trung tâm Huyết học và truyền máu, thăm chàng trai trẻ Võ Quang Hiếu (SN 1994, trú tại Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Mắc bệnh hiểm nghèo, chàng trai trẻ khẩn cầu cơ hội được thêm một lần sống - 1

Mắc ung thư hạch, 5 năm qua cuộc sống chàng trai trẻ gắn liền với bệnh viện (Ảnh: Hương Hồng).

Hiếu nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Do thời gian nằm truyền máu lâu, nên chàng trai 30 tuổi khá mệt mỏi, gương mặt xanh tái, bơ phờ, đôi mắt đờ đẫn không còn sức sống… Với Hiếu, giờ đây từng giây, từng phút trôi qua trong cuộc đời em, đều là những "cuộc chiến" với tử thần.

Giọng Hiếu buồn bã: "Bác sĩ nói con đường duy nhất để em sống tiếp, là dùng thuốc đích rồi ghép tế bào gốc. Nhưng chi phí lên đến cả tỉ, gia đình em chưa bao giờ tích lũy nổi một đồng, số tiền kia ngay cả trong mơ cũng không ai dám nghĩ đến".

Rưng rưng nước mắt, Hiếu bùi ngùi kể, sinh ra trong một gia đình thuần nông, bố, mẹ, 2 chị gái đều ốm yếu, nghèo khó. Người chị gái cả mắc căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, người chị thứ 2 luôn sống trong cảnh phải "chạy ăn từng bữa".

Mắc bệnh hiểm nghèo, chàng trai trẻ khẩn cầu cơ hội được thêm một lần sống - 2

Chàng trai bất hạnh đau xót khi nghĩ đến tương lai u ám của mình (Ảnh: Hương Hồng).

Hoàn cảnh gia đình quá éo le, nên chỉ học xong lớp 12 thì Hiếu nghỉ học, xin đi làm phụ hồ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Đầu năm 2019, chàng trai trẻ thường thấy người mệt mỏi, chân tay rã rời, sút cân, cổ phát hiện khối u mỗi ngày một sưng to, kèm theo những cơn sốt kéo dài.

Dù cơ thể rất mệt mỏi, nhưng Hiếu không dám nghỉ, em định bụng làm nốt mấy ngày cuối tháng cho đủ công. Hôm ấy cố gắng xách xô vữa đặt lên giàn giáo, cũng là lúc Hiếu ngã lăn ra đất ngất xỉu.

Vay mượn hàng xóm được 2 triệu đồng, gia đình đưa Hiếu đi bệnh viện cấp cứu. Từ bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh các bác sĩ chuyển Hiếu ra Hà Nội.

"Ở bệnh viện trung ương, nghe bác sĩ cho biết em mắc ung thư hạch, em không tin vào tai mình. Khi ấy em mới có 25 tuổi thôi, chưa báo hiếu gì được bố mẹ lại mắc căn bệnh quái ác này…", Hiếu nấc nghẹn.

Kể từ đó, cuộc sống của chàng trai trẻ gắn liền với bệnh viện. Không còn nguồn thu nhập từ lao động chính trong nhà, lại kéo theo chi phí chạy chữa cho Hiếu, chi phí ăn ở nơi bệnh viện vô cùng tốn kém.

Mắc bệnh hiểm nghèo, chàng trai trẻ khẩn cầu cơ hội được thêm một lần sống - 3

Cuộc sống vốn gặp muôn vàn khó khăn, khi Hiếu mắc bệnh hiểm nghèo gia đình em lập tức rơi vào cùng quẫn (Ảnh: Hương Hồng).

Hoàn cảnh gia đình Hiếu vốn dĩ đã quá khó khăn, để điều trị cho con 5 năm qua không còn cách nào khác, bố mẹ Hiếu phải vay mượn khắp làng trên xóm dưới.

Các khoản nợ lên tới 400 triệu đồng, trong khi bệnh tình của Hiếu vẫn không mấy thuyên giảm. Cơ thể vạm vỡ của chàng trai trẻ mau chóng suy kiệt, bạch cầu, hồng cầu giảm, nhiều lần Hiếu bị nhiễm trùng máu, có lần quá nặng tưởng không qua khỏi.

"Khi biết em có hy vọng, nếu được dùng thuốc đích và ghép tế bào gốc, gia đình em mừng lắm. Nhưng, khi nói đến chi phí đến cả tỉ đồng thì bố mẹ em chỉ biết khóc.

Nhà mình nghèo khó, số phận con ông Trời đã định như vậy, con không thể tiếp tục phụng dưỡng bố mẹ. Con xin bố mẹ tha tội bất hiếu cho con…", Hiếu ôm mặt bật khóc trong sự tuyệt vọng.

Những tiếng nấc nghẹn đau đớn của chàng trai đang độ tuổi thanh xuân, khiến không khí buồng bệnh vốn đã ngột ngạt lại càng như đặc quánh lại. Khó có thể ngăn được cảm xúc của mình, tôi chỉ còn biết quay mặt lén đưa tay lau nước mắt.

Mắc bệnh hiểm nghèo, chàng trai trẻ khẩn cầu cơ hội được thêm một lần sống - 4

Hiếu còn cơ hội được sống tiếp, nếu sử dụng thuốc đích và ghép tế bào gốc. Nhưng chi phí chữa trị lên tới cả tỉ đồng, chàng trai trẻ tuyệt vọng (Ảnh: Hương Hồng).

Hy vọng sống của bệnh nhân trẻ phụ thuộc vào kinh phí lớn

Trong cảm xúc xót thương và tâm trạng lo lắng cho bệnh nhân, bác sĩ Kiều Thị Vân Oanh, Trung tâm Huyết học và truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ:

"Bệnh nhân Võ Quang Hiếu được chẩn đoán mắc ung thư hạch giai đoạn IV, đã điều trị tại viện từ năm 2019. Hiếu đã được phẫu thuật, hóa và xạ trị rất nhiều lần nhưng không đáp ứng. Diễn biến bệnh ngày càng xấu đi".

Bác sĩ Oanh cho biết thêm, Hiếu còn trẻ, em mới 30 tuổi nên bác sĩ tư vấn và quyết định sử dụng thuốc điều trị nhắm đích mới, qua 4 đợt sử dụng thấy em đáp ứng thuốc tốt, các khối hạch ở cổ, ngực, bụng nhỏ đi nhiều.

Tuy vậy, loại thuốc này chi phí cao, riêng thanh toán thuốc đích khoảng 100 triệu/ đợt, Hiếu sẽ phải sử dụng ít nhất 8 đợt, chưa kể chi phí các loại thuốc khác và tiền ăn uống, đi lại.

Sau khi sử dụng thuốc đích xong, Hiếu sẽ được ghép tế bào gốc tự thân với chi phí cần khoảng 200 triệu đồng.

Hiện tại vì chưa lo được chi phí, nên gia đình Hiếu đang xin điều trị cầm chừng, điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến diễn biến bệnh và kết quả điều trị về sau, cũng như ảnh hưởng tới thời gian vàng để tiến hành ghép tế bào gốc sắp tới.

Mắc bệnh hiểm nghèo, chàng trai trẻ khẩn cầu cơ hội được thêm một lần sống - 5

Mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm dang tay cứu giúp chàng trai trẻ!... (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai trăn trở: "Hiếu còn trẻ, nếu được sử dụng thuốc đích đúng theo phác đồ và cấy ghép tế bào gốc thì có rất nhiều hy vọng.

 Nhưng, nếu chỉ vì không có kinh phí mà chàng trai trẻ phải đầu hàng số phận thì xót xa quá. Trước hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chúng tôi tha thiết mong báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để Hiếu có điều kiện chữa trị tiếp".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5144 xin gửi về:

1. Võ Quang Hiếu

Địa chỉ: Xóm Tháp Bai, Nghĩa Thành, Nghĩa Đàn, Nghệ An

ĐT: 0983833209

Hiện Hiếu đang điều trị tại Trung tâm Huyết học truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai

ĐT: 0987776330 (phòng CTXH).

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS5144)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269