DMagazine

Chàng trai mắc bệnh hiểm, gia đình quay cuồng trong bĩ cực

(Dân trí) - "Nhà tôi thường ăn tối sau 10h đêm. Bữa ăn đó do khách ở quán họ cho chồng tôi mang về. Con bệnh 6 năm nay, lần đầu tiên mẹ con tôi được ăn Tết ở nhà, thì mồng 5 thằng bé lại nhập viện cấp cứu".

Con trai mắc bệnh "hiểm", gia đình quay cuồng trong bĩ cực

"Nhà tôi thường ăn tối sau 10h đêm. Bữa ăn đó do khách ở quán họ cho chồng tôi mang về. Con bị bệnh 6 năm nay, lần đầu tiên mẹ con tôi được ăn Tết ở nhà, thì mồng 5 thằng bé lại nhập viện cấp cứu".

Đó là những chia sẻ xót xa của bà Lê Thị Hường, 64 tuổi (trú ở số 1, ngách 12, ngõ 183 đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận hai Bà Trưng)

 Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Thanh Nhàn - nơi người con trai 34 tuổi Đoàn Đức Tuấn của bà Hường đang phải từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần, bởi anh cùng lúc mắc căn bệnh nhược cơ kèm theo viêm phổi nặng.

Chàng trai mắc bệnh hiểm, gia đình quay cuồng trong bĩ cực - 1

Mắc căn bệnh nhược cơ kèm chứng viêm phổi nặng, anh Tuấn đang phải từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần nơi bệnh viện.

Hơn 1 tuần điều trị tích cực với sự trợ giúp của máy thở, và một loạt thiết bị y tế hiện đại khác, đã tạm giữ lại được tính mạng người đàn ông tội nghiệp này. Vừa mới hồi tỉnh sau nhiều ngày hôn mê, anh Tuấn vẫn chưa thể nhận biết được thế giới xung quanh. Nhưng, dường như người đàn ông này cảm nhận được bệnh tật đang dày vò cơ thể mình, đôi mắt vừa hé mở lại lập tức nhắm nghiền, gương mặt tiều tụy hốc hác nhăn nhó một cách vô cùng đau đớn, những giọt nước mắt lại ứa ra lấp đầy hốc mắt trũng sâu.

Lặng nhìn con trai bằng ánh mắt đầy vẻ lo âu, bất ngờ bà Hường bật khóc. Dường như nỗi sợ hãi mất con, khiến người mẹ này không còn giữ được bình tĩnh.

Nói với chúng tôi giọng bà Hường lạc đi: "Cháu nó mở được mắt ra rồi, nhưng từ cổ trở xuống vẫn không thấy động đậy gì. Không biết cháu nó còn nằm thế này bao lâu nữa? Nghe bác sĩ nói, cháu mới chỉ qua cơn nguy kịch, Tuấn ơi con cố lên, bố mẹ sẽ tìm mọi cách để cứu con…", đôi vai người mẹ rung lên từng chặp theo tiếng nấc.

Chàng trai mắc bệnh hiểm, gia đình quay cuồng trong bĩ cực - 2

Nửa tỉnh nửa mê trên giường bệnh, người đàn ông này dường như vẫn cảm nhận được sự đau đớn thể xác ghê gớm bởi bệnh tật dày vò.

Trong cảm xúc đau đớn bao trùm, bà Hường kể về hoàn cảnh vô cùng éo le của gia đình mình: Vốn mắc bệnh tim mạch, huyết áp, thoát vị…, một chân bị tật, nên bà Hường chỉ loanh quanh ở nhà làm công việc nội trợ.

Vợ ốm yếu, gánh nặng cuộc sống đè nặng lên đôi vai người chồng Đoàn Ngọc Bình. Ở giữa chốn đô thành không vốn liếng, không kế sinh nhai, nên bao năm qua cuộc sống của gia đình bà Hường luôn trong cảnh chật vật khó khăn.

Để trang trải cuộc sống ông Bình không nề hà bất cứ công việc gì từ bốc vác ở bến xe, làm xe ôm… Đến khi tuổi cao, sức không còn được như xưa ông Bình xin làm việc ở một nhà hàng gần nhà, bởi ngoài thù lao bảo vệ ông còn được chủ quán cho đồ ăn khi thực khách ăn không hết, hay hôm nào quán ế khách.

Chàng trai mắc bệnh hiểm, gia đình quay cuồng trong bĩ cực - 3

Đưa con nhập viện cấp cứu, người mẹ này chỉ kịp vay nóng hàng xóm 5 triệu đồng, trong khi bà còn nợ tiền viện phí lên tới 50 triệu đồng.

Nói về con cái, nước mắt bà Hường lại ứa ra: Vợ chồng bà sinh được 3 người con trai, thì năm 2009 căn bệnh ung thư máu đã cướp đi của bà đứa con lớn đang học năm thứ 2 đại học Xây dựng. Sau lần ấy, bà Hường suy sụp ốm liệt giường gần một tháng trời.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên cả 2 người con còn lại của Hường đều phải nghỉ học sớm để đi làm kiếm sống, Tuấn làm phụ bếp, người em trai út làm shipper. Tai họa bỗng đâu giáng xuống đầu Tuấn vào năm 2017. Năm đó, khi đang lúi húi trong bếp chế biến món ăn, bất ngờ Tuấn thấy khó thở rồi ngã vật xuống sàn bếp ngất xỉu.

Ở bệnh viện, sau khi thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ cho biết chàng trai này mắc bệnh nhược cơ, căn bệnh này phải điều trị lâu dài, tốn kém, nguy cơ tái phát cao. Nhận tin đứa con thứ 2 mắc bệnh hiểm nghèo, một lần nữa trái tim bà Hường như bị bóp nghẹn.

Chàng trai mắc bệnh hiểm, gia đình quay cuồng trong bĩ cực - 4

Con mắc bệnh hiểm, 6 năm qua gia đình bà Hường đã phải vay hơn 200 triệu đồng.

"Từ năm 2017 đến nay, đây là năm đầu tiên cháu được ăn Tết ở nhà mà không phải phòng bệnh. Nhưng mồng 5 Tết đã phải nhập viện cấp cứu. Con cứ nằm viện triền miên như vậy, lần nào cũng phải thở máy, lọc máu... Từ lúc nhập viện đến nay tôi mới vay nóng hàng xóm được 5 triệu đóng tạm viện phí, hiện đang nợ bệnh viện hơn 50 triệu rồi. Không có tiền con trai tôi chết mất…

Vợ chồng tôi vay nóng, vay nguội cũng hơn 200 triệu rồi. Cái nhà đang ở chẳng có giấy tờ, nên không cầm cố cũng chẳng bán được. Chúng tôi bất lực thật rồi, xin cứu con tôi với!...", bà Hường chắp tay trước ngực, trong những lời than vãn não nề.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Lê Văn Dẫn, phó khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết: "Bệnh nhân Đoàn Đức Tuấn được chẩn đoán cơn nhược cơ nặng và viêm phổi, đã điều trị ở Bệnh viện Thanh Nhàn hơn 3 năm nay rất nhiều lần, lần gần nhất chỉ cách đợt này khoảng 2 tháng".

Chàng trai mắc bệnh hiểm, gia đình quay cuồng trong bĩ cực - 5

Giữa chốn đô thành, cuộc sống của gia đình bà Hường luôn quay cuồng trong cơn bĩ cực.

Bác sĩ Dẫn cho biết thêm, căn bệnh của Tuấn rất nặng, hiện phải thở máy, thay huyết tương, sử dụng các thuốc đặc hiệu…, tiên lượng lâu dài, chi phí điều trị mỗi đợt lên tới hàng trăm triệu, nguy cơ tái phát rất cao. Tuy nhiên nếu được điều trị tích cực, Tuấn vẫn có cơ hội trở lại với cuộc sống bình thường.

"Biết được hoàn cảnh gia đình Tuấn, chúng tôi ngoài nỗ lực cứu chữa còn xin ứng thuốc, vật tư…, cứu em, vì hiện tại gia đình không còn khả năng chi trả. Tuy nhiên, đây cũng là giải pháp tạm thời, vì việc điều trị của Tuấn sẽ kéo dài nên rất cần các bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ", bác sĩ Dẫn nói.

Chàng trai mắc bệnh hiểm, gia đình quay cuồng trong bĩ cực - 6

Nếu được chạy chữa tích cực, người đàn ông 34 tuổi này vẫn có cơ hội trở lại với cuộc sống bình thường.

Ông Phùng Văn Đệ, Tổ trưởng tổ dân phố 19, phường Vĩnh Hưng cho biết: "Gia đình bà Hường thực sự rất khó khăn. Bản thân bà Hường đau yếu, con trai lại mắc bệnh phải đi viện suốt nhiều năm qua. Là đại diện tổ dân phố, tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình bà ấy!...".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4764 xin gửi về:

1. Bà Lê Thị Hường

Địa chỉ: Số 1, ngách 12, ngõ 183 đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận hai Bà Trưng.

ĐT: 0858870916

Hiện bệnh nhân Tuấn đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Thanh Nhàn.

ĐT: 0986382000 (chị Hồng, Trưởng phòng CTXH).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4764)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269

Bài và ảnh: Hương Hồng