Chàng trai bị tai nạn "suýt" chết trong ngày đăng kí kết hôn được bạn đọc tiếp tục giúp đỡ

(Dân trí) - Bị tai nạn thập tử nhất sinh vào đúng ngày dẫn bạn gái đi đăng kí kết hôn, anh Biên trở thành chàng thanh niên tàn tật. Cảm thương cho hoàn cảnh của anh, bạn đọc Dân trí đã tiếp tục giúp đỡ anh số tiền hơn 22 triệu đồng.

Anh Biên là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết: “Người mẹ khóc nghẹn mong con trai "tha tội" vì...mẹ không còn khả năng cứu con”, đã được báo điện tử Dân trí đưa tin. Sau vụ tai nạn thập tử nhất sinh vào đúng ngày dẫn bạn gái đi đăng kí kết hôn, anh Nguyễn Đình Biên (32 tuổi) trở thành chàng thanh niên tàn tật.

Chàng trai bị tai nạn suýt chết trong ngày đăng kí kết hôn được bạn đọc tiếp tục giúp đỡ - 1
Chỉ cách ngày cưới 10 ngày, chàng trai trẻ Nguyễn Đình Biên gặp nạn.

Ước mơ về một tổ ấm gia đình giản đơn đã rời xa, giờ đây chỉ còn lại chàng trai Nguyễn Đình Biên nằm bất động trên giường bệnh, đám cưới không bao giờ được diễn ra nữa. Vợ chồng ông Nguyễn Đình An (bố mẹ anh Biên) nuốt nước mắt ra Toà xin được giải phóng cho cô con dâu hụt.

Ròng rã 2 năm trời, vợ chồng ông An đã đưa con đi khắp các bệnh viện: từ bệnh viện Việt Đức, bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang, viện Châm cứu Trung ương.

Chàng trai bị tai nạn suýt chết trong ngày đăng kí kết hôn được bạn đọc tiếp tục giúp đỡ - 2
2 năm trời ròng rã đưa con đi khắp các bệnh viện, bố mẹ nghèo khó đã lâm vào cảnh khánh kiệt.

Sống ở miền quê nghèo thu nhập chỉ trông cả vào mấy sào ruộng, cái gì bán được vợ chồng ông An đã bán, chỗ nào vay được đã vay. Giờ đây, gia đình vốn đã nghèo khó này đã lâm vào cảnh khánh kiệt.

Gặp lại ông An tại báo điện tử Dân trí lần này, ông An vui mừng chia sẻ với chúng tôi: “Hôm trước có mấy cháu sinh viên tận ở Hà Nội về gói bánh chưng và dọn dẹp giúp gia đình, các cháu còn bảo sáng mồng 3 sẽ xuống ăn tết cùng gia đình tôi nữa. Vợ chồng tôi mừng lắm, từ ngày cháu gặp nạn, cả gia đình chẳng mấy khi được ấm cúng thế này cả”.

Chàng trai bị tai nạn suýt chết trong ngày đăng kí kết hôn được bạn đọc tiếp tục giúp đỡ - 3
Ông An nhận quà bạn đọc Dân trí gửi tặng

Cũng trong lần gặp này, tại tòa soạn báo Dân Trí, ông An nhận trực tiếp số tiền 22.300.000đ của bạn đọc ủng hộ qua hoạt động nhân ái báo Dân trí. Xúc động trước tấm lòng các bạn đọc Dân trí dành cho gia đình mình, ông An xin gửi lời cám ơn và chúc sức khỏe tới toàn thể các nhà hảo tâm và báo Dân trí. Ông An cho biết số tiền trên, ông sẽ gửi tiết kiệm dùng dần vào việc chữa bệnh cho anh Biên.

Hương Hồng