1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Mã số: 5275

Chàng trai bị bỏng điện cao thế 50% đã tử vong

Hương Hồng

(Dân trí) - Những tưởng cơ hội sống đã mở ra với chàng trai Nguyễn Ngọc Quy, nhưng bệnh tình quá nặng, em đã ra đi ở tuổi 33, để lại bao tiếc thương cho gia đình và trong lòng bạn đọc đã giúp đỡ em.

Thông tin từ gia đình bệnh nhân Nguyễn Ngọc Quy (SN 1991, trú ở Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết, em đã qua đời vào 16h ngày 24/7 tại quê nhà.

Bà Nguyễn Thị Xuân (mẹ của Quy) chia sẻ, nhận thấy tình trạng của Quy đã tốt lên, gia đình đã xin chuyển viện cho em về Uông Bí để tiện chăm sóc. Nhưng bất ngờ căn bệnh diễn biến xấu, chàng trai đã không vượt qua được số phận.

"Nhờ sự chung tay giúp đỡ của bác sĩ và nhà hảo tâm, gia đình tôi đã có kinh phí chữa trị cho cháu trong suốt thời gian qua. Bệnh tình quá nặng cháu đã không qua khỏi, gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới báo Dân trí, bệnh viện, nhà hảo tâm", bà Xuân nghẹn ngào nói.

Nguyễn Ngọc Quy là hoàn cảnh trong bài viết "Mẹ già bán ruộng đã cùng kiệt, xin cứu con bị bỏng điện cao thế 50% cơ thể" đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Chàng trai bị bỏng điện cao thế 50% đã tử vong - 1

Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp sức, gia đình tận tình chăm sóc, nhưng bệnh tình quá nặng Quy đã không qua khỏi (Ảnh: Hương Hồng).

Ngày 14/6 trong lúc đang đấu lắp điện cho một nhà dân tại thành phố Uông Bí, Quy không may bị phóng điện cao thế.

Bà Xuân nghe mọi người kể lại, sau tiếng xẹt là ánh chớp lóe lên Quy ngã xuống mái tôn tầng 3, quần áo, đầu tóc cháy xém bốc khói…

Ngay sau cú phóng điện cao thế oan nghiệt, chàng trai lập tức rơi vào hôn mê sâu. Do tình trạng quá nặng Quy được đưa thẳng đến Bệnh viện thành phố Uông Bí rồi chuyển đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Bác sĩ Hoàng Văn Vụ, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Bệnh nhân Quy bị bỏng 50% cơ thể, với 25% bỏng sâu độ 4, độ 5 nguy cơ tổn thương cả mạch máu, thần kinh và các tạng sâu ở các vùng ngực, bụng, tay trái, 2 chân và lưng".

Bà Xuân cho biết thêm chồng bà mất 20 năm trước. Bà sinh hạ được 5 người con, nhưng 1 người đã mất vì tai nạn giao thông. Các anh, chị còn lại của Quy đã có gia đình riêng, nhưng đều sống trong cảnh khó khăn.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Quy xin học nghề điện nước. Chàng trai bươn trải khắp nơi, tằn tiện từng đồng lẻ để thuốc thang phụng dưỡng mẹ già. Thương mẹ sức yếu lại mắc bệnh tiền đình, xương khớp…, thường xuyên phải nằm bệnh viện điều trị, nên em cứ nấn ná chưa chịu lập gia đình.