Mã số 3566:
Lần theo địa chỉ của lá đơn cầu cứu, chúng tôi trở về xóm 19, (Chợ Trâu, thôn Trà Trung, xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, Nam Định) thăm hai chị em cô bé Lan Anh và Minh Yến.
Mặc dù đã biết được trước sự việc đau lòng đột ngột đã ập đến nơi đây nhưng khi đứng trước ngôi nhà nhỏ, trống rỗng và lạnh lẽo, đôi chân chúng tôi đã khựng lại. Trên đầu là vành khăn tang trắng, Lan Anh cứ nhìn tấm di ảnh của bố mà khóc nức nở, vừa đớn đau, vừa lại như “bắt đền” bố đã đột ngột ra đi.
“Bố bảo là bố gặt nốt ruộng cho nhà người ta rồi bố lên với mẹ, vậy mà bố bỏ chúng con bố đi”, những dòng nước mắt tuôn trào trên khuôn cô bé ướt nhèm mà lòng chúng tôi nghẹn lại, xót xa.
Cô giáo Bùi Thị Nga - Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Hải Thanh (nơi hai chị em bé Lan Anh theo học) đứng bên cạnh chúng tôi cũng không cầm lòng được, cô quay mặt đi giấu vội những giọt nước mắt đang từ từ lăn ra đôi gò má.
Nói về sự ra đi đột ngột của người cha cô học trò bé bỏng, giọng cô Nga như nghẹn lại: “Sự việc xảy ra đối với gia đình chị em bé Lan Anh và Minh Yến khiến cả trường tôi đều sốc. Hôm bố cháu mất, người nhà xuống đón các em nhưng không ai dám nói cho 2 con biết. Về đến tận nhà các cháu mới biết. Lúc đó như phản xạ tự nhiên, cả 2 em chạy xông vào ôm bố, kéo bố và gào khóc thảm thiết khiến mọi người có mặt ở đó đều như chết lặng đi”.
Ngồi ở gần khu vực bàn thờ con trai là bà nội Tống Thị Ngát. Gương mặt ủ rũ, mệt mỏi cùng đôi mắt sưng mọng, bà trông kiệt sức đến không thể gượng dậy nổi.
Quay sang nhìn 2 cháu, bà nức nở: “Mẹ các cháu bị bệnh thận từ lâu rồi, ngày 16/10, người nó sưng phù hết lên nên cả nhà phải đưa đi viện. Đáng ra con trai tôi phải đi cùng vợ nhưng vì cuộc sống quá khó khăn nó nhờ em cậu đưa đi chị trước để nó cố gặt cho xong kiếm thêm chút tiền công rồi lên với vợ. Ngờ đâu, con dâu tôi vừa đi viện buổi sáng thì đến 1h chiều chồng nó qua đời. Nhận tin dữ về con mà tôi rụng rời chân tay”.
Sự việc xảy đến quá bất ngờ khiến tất thảy mọi người đều bàng hoàng, đau xót. Vừa lo các thủ tục mai táng cho anh, cả nhà phải bảo nhau giấu biệt thông tin anh qua đời để chị Nụ đang cấp cứu trong bệnh viện. Sau 10 ngày chị tỉnh lại, bác sĩ cho chuyển về tuyến dưới điều trị tiếp, nhưng trong lòng "nóng như lửa đốt" nên chị khăng khăng đòi về nhà. Không có cách nào ngăn được, mọi người phải đưa chị về và buộc phải nói sự thật “chồng chị không còn nữa” khi xe còn cách nhà khoảng chừng 1km.
Nhớ lại thời điểm lúc đó, ông ngoại Nguyễn Ngọc Uynh vẫn không hết sợ hãi: “Lúc đó gần về đến nhà rồi mọi người buộc phải nói sự thật cho nó biết, nào ngờ nó sốc quá, tím tái người và lên cơn co giật nên xe phải quay lên bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định ngay. Con rể thì vừa qua đời, con gái đang nằm viện, các cháu tôi khổ lắm cô ạ!”.
Tại khoa Thận tiết niệu, anh Vũ Trọng Tuấn – Điều dưỡng trưởng của khoa cho biết: “Bệnh nhân Nụ bị suy thận giai đoạn cuối hiện đang phải lọc máu 3 lần/ tuần. Trước khi chuyển đến đây, bệnh viện đã cấp cứu dài ngày trên bệnh viện 103. So với các bệnh nhân khác thì chị Nụ sức khỏe và tinh thần yếu hơn rất nhiều vì chuyện gia đình vừa xảy ra. Tại bệnh viện chúng tôi thật sự rất lo lắng cho diễn biến tiếp theo của chị”.
Nói rồi anh Tuấn dẫn chúng tôi xuống gặp chị Nụ khi chị cũng vừa kết thúc lần lọc máu buổi sáng. Gương mặt xanh xao, gầy rộc, chị ngồi phải bám chặt vào thành bàn mới không đổ gục xuống. Chưa hỏi được câu nào, nhìn chúng tôi chị òa khóc nức nở: “Chồng em chết rồi các chị ơi, 2 con em nó còn nhỏ ở nhà không biết ăn uống và đi học sao nữa. Chắc em chỉ lọc máu nốt tuần này là em về với các con em thôi chứ em không chịu đựng được nữa rồi”.
Chồng đã không còn, giờ chỉ còn chị Nụ là chỗ dựa cho 2 con. Nhưng tính mạng của chị đang rất mong manh, các con của chị thì hàng ngày thắp hương cầu xin bố phù hộ cho mẹ bình an về với gia đình.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Mã số 3566: Chị Nguyễn Thị Nụ
Địa chỉ: Xóm 19, Chợ Trâu, thôn Hà Trung, xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Số ĐT: 0976203804
2. Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490
Email: nhanai@dantri.com.vn
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Điện tử Dân trí
Số TK: 0451000476889
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Dien tu Dan tri
Account Number: 0451370477371
Swift Code: BFTV VNVX 045
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Điện tử Dân trí
Số TK: 129 0000 61096
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí
Số Tài khoản : 2611 000 3366 882
Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An
Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.
* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
Account Name: Bao Dien tu Dan tri
Account Number : 2611 037 3366 886
Swift Code: BIDVVNVX261
Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch
Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;
Tel: (84-4)3686 9656.
* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Điện tử Dân trí
Số TK: 0721101010006
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Bao Dien tu Dan tri
Số TK: 0721101011002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:
- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí
- Số tài khoản VND: 1400206034036
- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.
Tel: 0239.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.
Tel: 0236. 3653 725
VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.
Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Tel: 0292.3.733.269
Phạm Oanh
(Dân trí) - Chiều 25/11, tại tỉnh Nam Định, tổ chức Shinnyo-en Nhật Bản cùng đại diện Quỹ Khuyến học Việt Nam đã tiến hành trao 60 suất học bổng trị giá 60 triệu đồng đến các em học sinh nghèo vượt khó. Năm 2020, Shinnyo-en Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Khuyến học Việt Nam trao học bổng 18.000 USD cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó.
Thứ ba, 26/11/2019 - 05:55
(Dân trí) - Hôm nay, Báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 855,303,000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo trong tuần qua.
Thứ hai, 25/11/2019 - 07:43
(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 883,990,653 đồng.
Thứ hai, 25/11/2019 - 07:38
(Dân trí) - Ngày 23/11, PV Dân trí cùng chính quyền xã Cẩm Thăng (huyện Cẩm Xuyên) đã tới thăm và trao số tiền 20,140,000 đồng của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân giúp đỡ bé Min Thư nhân vật trong bài viết “Ánh mắt cầu cứu của bé gái 5 tuổi bị ung thư máu”.
Thứ hai, 25/11/2019 - 01:40
(Dân trí) - Chiều 23/11, Nhà báo Nguyễn Duy, Phó trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí tại Bắc miền Trung đã đến thăm và trao 81.360.000 đồng đến gia đình anh Hoàng Văn Tưởng nhân vật trong bài viết: “Xót thương gia đình 4 người gặp nạn vật vã trong bệnh viện”.
Thứ hai, 25/11/2019 - 12:48
(Dân trí) - Ở giữa lằn răn của sự sống chết bởi căn bệnh ung thư quái ác, chồng thì phụ bạc bỏ đi biệt tích để chị côn đơn trên hành trình chống chọi với tử thần và nuôi hai con nhỏ. Chị kể, trong lúc cuộc đời bế tắc thì bạn đọc Dân trí giúp chị gần 80 triệu đồng, lại có người nhận chị em kết nghĩa khiến chị cảm động rơi nước mắt.
Thứ hai, 25/11/2019 - 06:14
(Dân trí) - Mẹ đổ bệnh nằm đó, hàng ngày bé Thảo (12 tuổi) phải đạp xe khắp ngõ ngách để bán vé số nuôi mẹ và em thơ. Cảm động trước hoàn cảnh gia đình em, bạn đọc Dân trí và cả những người hàng xóm tốt bụng đã chung tay xây tặng mẹ con Thảo ngôi nhà mới khang trang, đầy đủ tiện nghi mà người mẹ vẫn ngỡ như là giấc mơ.
Thứ hai, 25/11/2019 - 05:47
(Dân trí) - Nhận tin dữ ông nội ở quê mất, đôi vợ chồng trẻ đi xe máy từ Bắc Ninh về Nghệ An để chịu tang. Trên đường về, hai vợ chồng gặp tai nạn bị cuốn vào gầm xe tải, bánh xe oan nghiệt đã cướp đi đôi chân của người phụ nữ vừa mới bước lên xe hoa hôm nào.
Thứ hai, 25/11/2019 - 04:34
(Dân trí) - Anh Khả cứ lịm dần đi, thằng bé Hà sợ hãi gào khóc lay gọi bố. Hà sợ mất bố, bởi rất nhiều lần trước đó gia đình đã phải tính chuyện hậu sự cho bố em rồi...
Chủ nhật, 24/11/2019 - 07:07
(Dân trí) - Vào TPHCM những ngày cuối tháng 11, chị Phạm Thị Vân (mẹ bé Hà Văn Phạm Ngọc Linh) vui vẻ cho biết: “Xét nghiệm xong các bác sĩ nói sức khỏe con em tốt, đáp ứng thuốc tốt nên bắt đầu cho bé Linh vào toa thuốc cuối. Nếu ổn, sau đó bé sẽ được chuyển sang giai đoạn duy trì”.
Thứ bảy, 23/11/2019 - 08:29
(Dân trí) - Ngày 21/11, đại diện báo Dân Trí đã đến UBND xã Phước Diêm (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) trao tặng số tiền 38.470.000 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ cho 3 hộ ngư dân nghèo có người chết trong vụ chìm tàu trên biển Hòn Rau Câu vào tháng 7 vừa qua.
Thứ bảy, 23/11/2019 - 08:23
(Dân trí) - Căn nhà cũ nát như một "phế tích" thời xưa để lại chỉ đủ rộng đặt thêm chiếc bàn thờ của người cha vắn số bên chiếc giường ngủ đã rệu rã. Cuộc sống mẹ con cô học trò nghèo trôi đi bên sườn đồi lạnh lẽo bằng thứ nghề mò cua, bắt ốc. Rồi người mẹ nhập viện khiến ngôi nhà càng trở nên hiu hắt
Thứ bảy, 23/11/2019 - 06:57
(Dân trí) - Cả bố và mẹ ra đi mãi mãi trong khoảng thời gian cách nhau chỉ hơn một tháng trời, khiến 3 đứa trẻ mồ côi. Tương lai các cháu trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết khi bà nội đã gần 80 tuổi và thường xuyên ốm yếu.
Thứ năm, 21/11/2019 - 06:25
(Dân trí) - Từ trên lưng chừng núi nhìn xuống thung lũng Nậm Ban của huyện Nậm Nhùn (Lai Châu), những mái lớp học được lợp bằng tôn màu xanh nằm kề bên bờ suối hiện ra khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Vậy là, từ nay các em học sinh ở đây sẽ không còn phải ngồi học dưới mái trường tạm bợ, dột nát, xập xệ.
Thứ năm, 21/11/2019 - 02:03
(Dân trí) - Trong không khí vui tươi của cả nước chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, sáng nay, báo Dân trí cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình đã làm Lễ khánh thành 4 phòng học, 1 nhà ăn trị giá 500 triệu đồng dành tặng các thầy cô giáo và hàng trăm em học sinh tại trường THPT Bán trú, THCS Nậm Ban, Nậm Nhùn (Lai Châu).
Thứ năm, 21/11/2019 - 07:17
(Dân trí) - Trong ngày trở lại thăm và trao quà cho gia cảnh bé Ngọc Mai nhân vật trong bài viết: “Bé gái có cặp mắt như "quả bóng" muốn nổ tung cầu cứu”, hiện cháu Ngọc Mai đã không còn, gia đình đã quyết định ủng hộ ại 24 triệu đồng cho hoạt động Nhân ái báo Dân trí để chia sẻ với các hoàn cảnh khác.
Thứ năm, 21/11/2019 - 05:35
(Dân trí) - Đằng sau tấm Huy chương vàng Hội khoẻ Phù đổng mà Tuấn Anh vừa giành được là cả một cuộc sống cơ cực của cậu bé. Tuấn Anh bị bố mẹ bỏ rơi từ khi còn chưa cai sữa, em cùng chị lớn lên trong sự yêu thương của bà nội. Hoàn cảnh nghèo khó, giờ bà nội phải viết đơn xin cho em nghỉ học mà lòng bà "đau như dao cắt".
Thứ năm, 21/11/2019 - 05:11
(Dân trí) - May mắn thoát chết trong vụ hỏa hoạn, nhưng ngôi nhà của chị Toan cùng mọi tài sản bị thiêu cháy rụi. Cả gia đình 4 người đã lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”. Cảm thông trước hoàn cảnh của gia đình chị, bạn đọc Dân trí giúp đỡ, gia đình chị Toan xây lại ngôi nhà mới vừa kịp đón Tết nguyên đán.
Thứ năm, 21/11/2019 - 04:25
(Dân trí) - Trưa ngày 19/11, PV Dân trí đã cùng đại diện chính quyền huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) trao số tiền 59.790.000 đồng cho hai bé Ngọc Ánh (5 tuổi) và Khắc Cường (2 tuổi) cùng mang chứng bệnh bại não, động kinh. Tiếp nhận tấm lòng thơm thảo của các nhà hảo tâm, bố mẹ hai bé nghẹn ngào, xúc động.
Thứ tư, 20/11/2019 - 09:07
(Dân trí) - Ở trong con ngách nhỏ của phố Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội, không mấy ai có thể biết rằng một ông bố trẻ ôm con từ Hà Tĩnh ra Hà Nội thuê trọ gần 2 năm nay, bất chấp mọi khó khăn để cứu con. Đã có lần anh "suýt" bỏ mạng khi đi làm thuê, nhiều lần ôm con vào lòng anh khóc nghẹn chỉ mong nhìn thấy bước chân con đi, nghe tiếng con gọi bố mẹ...
Thứ tư, 20/11/2019 - 03:11
(Dân trí) - Đưa em trai nhập viện với vỏn vẹn số tiền chỉ đủ mua 3 suất "cơm bụi". Thương tình cảnh của 2 anh em, bạn đọc Dân trí không chỉ giúp đỡ bằng tiền mặt mà họ còn nấu cơm mang vào tận viện chăm sóc 2 anh em.
Thứ ba, 19/11/2019 - 05:09
(Dân trí) - Mỗi lần bạn đọc Dân trí gửi tiền giúp đỡ bé Thanh Thảo đang phải điều trị ung thư, ông lại trích ra số tiền hỗ trợ các cháu, ông bảo: Cháu tôi tôi đau như nào thì các cháu ở đây cũng đau như thế! Lần này nhận 922 triệu đồng ông lại trích ra gần một nửa số tiền để ủng hộ các hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.
Thứ ba, 19/11/2019 - 04:46
(Dân trí) - Năm nay đã ngót 80 tuổi, lại mang đủ thứ bệnh trong người, nhưng hàng ngày bà Liên phải "gánh" người chồng bị tai biến và đứa con gái tâm thần trên đôi vai gầy xơ xác. Cuộc sống gia đình bà Liên lặng lẽ trôi đi trong thứ ánh sáng lờ nhờ của những khổ đau, thiếu thốn trăm bề ở vùng quê nghèo chiêm trũng.
Thứ ba, 19/11/2019 - 04:30
(Dân trí) - Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, nhiều đồng đội đã đến thăm hỏi, động viên gia đình Trung úy Tống Duy Tân. Vợ Trung uý Tân vừa ôm con gái mới 6 tháng tuổi vừa thều thào bên lĩnh cữu chồng: "Anh hứa sẽ chăm sóc mẹ con em mà sao đi vội vậy anh ơi".
Thứ hai, 18/11/2019 - 07:19
(Dân trí) - Sau khi có kết quả xét nghiệm bé Băng Tâm bị ung thư, người chồng bảo vợ ở lại bệnh viện trông con để mình về quê kiếm tiền. Rồi từ đó, anh đi bặt tăm, nhẫn tâm bỏ lại hài nhi bé bỏng của mình cùng người vợ ngày đêm quay quắt kiếm tiến chữa bệnh cho con.