1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3854:

Cha bị tai nạn nằm liệt giường, đến giờ này hai con chưa có sách vở đi học

Hương Hồng

(Dân trí) - Cha bị tai nạn nằm liệt khiến gia cảnh kiệt quệ, 2 đứa con đang tuổi ăn học mà đến giờ này chúng vẫn chưa có nổi bộ quần áo mới đi học, cũng chẳng có tiền mua sách vở và có nguy cơ phải bỏ học.

Thôn Quyết Tiến, (xã Phú Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) một ngày mùa thu, những đứa trẻ nơi đây đang náo nức cho ngày tựu trường thì hai đứa con anh Hành đến giờ này vẫn chưa có nổi bộ quần áo mới, cũng chẳng có lấy quyển sách, quyển vở cho năm học mới.

Cha bị tai nạn nằm liệt giường, đến giờ này hai con chưa có sách vở đi học - 1

Ngày cận tết Canh Tý (2020), trên đường đi làm thuê anh Hành gặp nạn dẫn đến chấn thương sọ não nặng

Ngôi nhà của người đàn ông bất hạnh - Nguyễn Văn Hành, (35 tuổi), là căn nhà vách đất, phần mái nhà lợp fibro xi măng hắt cái nóng hầm hập xuống càng khiến cho không khí nơi đây thêm ngột ngạt, bức bối như mùa hạ.

Trên chiếc giường kê sát bên cửa sổ, anh Hành đang nằm bất động, mái tóc cắt ngắn nham nhở để lộ ra một vết mổ lớn kéo dài từ trước trán ra sau gáy, phần nửa đầu bên trái lõm xuống vì không còn vỏ hộp sọ. Người mẹ liên tục lau mồ hôi cho con, ngồi bên là 2 đứa trẻ 11 tuổi và 9 tuổi, thay nhau bóp chân, bóp tay cho bố.

Thấy chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thủy, (mẹ anh Hành) ngước lên gương mặt đầm đìa mồ hôi, bà nói: “Hôm nay tiết trời thay đổi, nên em nó khó chịu, tôi và 2 đứa nhỏ phải cùng vào chăm sóc bố nó. Em nó không nói được, chỉ cứ kêu ú ớ rồi nước mắt cứ chảy ra, tôi đau lòng lắm!”.

Cha bị tai nạn nằm liệt giường, đến giờ này hai con chưa có sách vở đi học - 2
2 ca phẫu thuật liên tiếp giữ lại mạng sống cho người đàn ông này, nhưng hiện tại cuộc sống của anh gắn với 4 chân giường

Nói rồi, bà đưa tay lau đi 2 dòng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ. Bà Thủy kể, con trai bà đang là đàn ông trụ cột gia đình, cũng vì muốn vợ con có một cái tết tươm tất mà đến ngày 28 tết năm vừa rồi, anh Hành vẫn đi làm thuê.

Hôm ấy chỉ mới vừa ra khỏi nhà thì anh bị một người đàn ông lớn tuổi đi xe máy từ trong ngõ lao ra đâm phải. Anh Hành ngã đập đầu xuống nền đường đá dăm khiến một nửa vỏ hộp sọ bên trái vỡ vụn.

Gia đình cuống cuồng đưa anh xuống bệnh viện tỉnh cấp cứu, khi ấy cơ hội sống của anh chỉ còn 20%. Ca mổ khẩn cấp ngay sau đó đã giữ lại được tính mạng người đàn ông bất hạnh. Sau đó anh Hành còn trải qua 1 ca phẫu thuật nữa, nhưng tổn thương quá nặng khiến anh Hành liệt nửa người bên phải, không nhận thức được thế giới xung quanh, không nói được.

Cha bị tai nạn nằm liệt giường, đến giờ này hai con chưa có sách vở đi học - 3
Cha bị tai nạn nằm liệt giường, đến giờ này hai con chưa có sách vở đi học - 4
Để con trai được đến viện, bà Thủy đã phải bán cái nương được 60 triệu đồng, vay hơn 100 triệu đồng

Tiếp theo là chuỗi ngày chữa trị tích cực và phục hồi chức năng, vì phần vỏ não đã vỡ nát không thể nuôi cấy được, anh Hành buộc phải ghép vỏ não nhân tạo. Hai bên nội ngoại rồi bà con hàng xóm xúm vào, anh Hành tiếp tục được nằm viện đến ngày 3/3/2020 thì không còn tiền.

Gia đình đành xin cho anh ra viện, không chờ đợi được ca phẫu thuật ghép vỏ não nhân tạo. Dù cho bệnh tình của anh đang có những tiến triển tích cực, anh đã hoàn toàn tỉnh táo, phục hồi phần nào nhận thức, vẫn chưa nói được nhưng anh đã biết biểu lộ cảm xúc của mình…

Cha bị tai nạn nằm liệt giường, đến giờ này hai con chưa có sách vở đi học - 5
Trước mọi nỗ lực của người mẹ này, con trai bà cũng chỉ trụ được đến ngày 3/3/2020 thì xin ra viện. Ca phẫu thuật ghép vỏ não nhân tạo và phục hồi chức năng, đành phải trông chờ vào một phép màu…

“Em nó không may gặp nạn, bác gây tai nạn cho em nó cũng lớn tuổi, gia đình cũng khó khăn, nên gia đình đồng ý để bác ấy bồi thường 15 triệu đồng. Để em nó được đến bệnh viện làm phẫu thuật, gia đình tôi phải bán cái nương được 60 triệu đồng, vay anh em họ hàng hơn 100 triệu nữa, nhưng cũng chỉ trụ được đến đầu tháng 3 năm nay…

Giờ vợ nó hàng ngày đi hái chè thuê được 100 ngàn/ngày để còn lo cho 2 đứa trẻ. Tôi thì phải thay vợ nó chăm sóc em nó.

Những ngày sắp tới, gia đình chúng tôi biết lấy đâu ra tiền để cứu em nó. Còn 2 đứa cháu nữa, khai giảng rồi nhưng chưa mua được quần áo, sách vở, không biết mẹ nó có lo cho chúng nó được học tiếp không nữa”, nói rồi, bà Thủy lại bật khóc.

Cha bị tai nạn nằm liệt giường, đến giờ này hai con chưa có sách vở đi học - 6
Cha bị tai nạn nằm liệt giường, đến giờ này hai con chưa có sách vở đi học - 7

Ngôi nhà lợp mái fibro xi măng thủng lỗ chỗ của anh Hành, phải căng bạt khắp nơi

Nói về hoàn cảnh gia đình người đàn ông khốn khổ Nguyễn Văn Hành, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Chi bộ thôn Quyết Tiến, ái ngại chia sẻ, cháu Hành là lao động chính bất ngờ gặp nạn, hiện nằm liệt giường, khiến gia đình lao đao. Chính quyền cũng đang xúc tiến để đưa gia đình cháu trở lại hộ nghèo và xin trợ cấp khuyết tật cho cháu Hành.

Từ khi cháu Hành bị tai nạn đi viện triền miên thì địa phương rồi bà con chòm xóm cũng xúm vào trợ giúp, nhưng cũng không thấm vào đâu. Qua đây, tôi cũng mong mỏi các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình cháu nó. Để cháu Hành có cơ hội được tiếp tục đến viện phục hồi chức năng, rồi ghép sọ. Và cũng là giúp đỡ để 2 đứa trẻ được tiếp tục đến trường, nếu 2 đứa phải thôi học lúc này thì tội nghiệp quá!”.

Cha bị tai nạn nằm liệt giường, đến giờ này hai con chưa có sách vở đi học - 8

Bố bất ngờ gặp nạn, gia đình lâm vào ngõ cụt khiến 2 đứa trẻ này có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3854: Bà Nguyễn Thị Thủy (mẹ đẻ anh Hành)

Địa chỉ: Xóm Quyết Tiến, xã Phú Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0375271136

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269