1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cậu học trò được bạn đọc giúp đỡ đã đỗ ngành cao điểm nhất ĐH Bách khoa

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Giữa đêm Khánh nhắn tin báo: "Chú ơi, con đậu bách khoa rồi ạ". Niềm vui của Khánh cũng là hạnh phúc của hàng trăm bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ, dõi theo bước chân của cậu học trò nghèo.

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) đã công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển kết hợp. Trong đó, ngành Khoa học máy tính có điểm chuẩn cao nhất trường là 79,84/100, tăng gần 4 điểm so với năm ngoái.

Ngay sau khi có thông tin điểm chuẩn, em Nguyễn Gia Khánh được giáo viên thông báo, em đã đỗ nguyện vọng 1 vào ngành Khoa học máy tính Đại học Bách khoa TPHCM.

Điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức này kết hợp nhiều thành phần gồm: kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (chiếm 75%), điểm thi tốt nghiệp THPT (20%), kết quả quá trình học tập THPT (5%) và các thành tích cá nhân khác như giải thưởng học thuật, thành tích hoạt động xã hội…

Sau kỳ thi tốt nghiệp với thành tích tổ hợp 3 môn xét tuyển đại học là 26,5 điểm, Khánh tự tin sẽ đậu nguyện vọng 1 vào ngành Khoa học máy tính nếu như điểm chuẩn năm nay không tăng quá cao so với năm ngoái.

Đến nay, dự tính của Khánh đã thành hiện thực. Điểm xét tuyển của Khánh là 83,5 điểm, chưa tính cộng thêm các thành tích cá nhân, cao hơn điểm chuẩn xét tuyển ngành Khoa học máy tính gần 4 điểm.

Cậu học trò được bạn đọc giúp đỡ đã đỗ ngành cao điểm nhất ĐH Bách khoa  - 1

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, Khánh vững tâm ôn luyện, thi THPT đạt kết quả tốt.

Ngay sau khi được thầy cô thông báo đã đỗ nguyện vọng 1, Khánh không nén nổi niềm vui, nhắn tin báo ngay cho chúng tôi dù lúc này đã rất khuya.

Bởi với Khánh, báo Dân trí và bạn đọc báo Dân trí đã cho em chỗ dựa để quyết tâm thi THPT quốc gia thật tốt, có điểm cao để vào đại học.

Ngay trước kỳ thi THPT quốc gia, cha Khánh đột quỵ rồi qua đời trong cảnh gia đình túng quẫn, nợ nần. Mẹ Khánh một mình không đủ sức lo cho con tiếp tục ăn học. Trong lúc khó khăn đó, bạn đọc Dân trí đã dang tay giúp đỡ gia đình Khánh, giúp em gần 140 triệu đồng để chuẩn bị cho việc ăn học.

Nhờ sự giúp đỡ này, Khánh vững tâm, nén nỗi đau mất cha để hoàn thành tốt kỳ thi THPT quốc gia khi cha vừa mất được vài ngày. Kết quả kỳ thi THPT quốc gia đạt điểm số cao đã góp phần giúp Khánh đỗ xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường Đại học Bách khoa TPHCM.

Cậu học trò được bạn đọc giúp đỡ đã đỗ ngành cao điểm nhất ĐH Bách khoa  - 2

Mẹ con Khánh nhận sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí.

Chị Nguyễn Thị Hồng (mẹ Khánh) chia sẻ: "Nếu không có các nhà hảo tâm, bạn đọc và các anh chị nhà báo Dân trí thì bây giờ không biết 3 mẹ con tôi đang ở đâu nữa, 2 đứa con của tôi chắc không có cơ hội tiếp tục đến trường".

Hiện Khánh đang chờ thông báo trúng tuyển chính thức từ nhà trường để làm hồ sơ đăng ký nhập học. Khánh cho biết: "Khi ổn định nơi ăn học, con sẽ tìm chỗ dạy thêm để kiếm thêm thu nhập phụ mẹ".