1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cậu học sinh nghèo bị bệnh bạch cầu cấp đã ra đi ở tuổi 14

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Mặc dù được đội ngũ y, bác sĩ các bệnh viện lớn ở Hà Nội và Nghệ An tận tình điều trị, chăm sóc… nhưng do căn bệnh quái ác nên đã cướp đi sinh mạng cậu học sinh nghèo ở Nghệ An.

Chiều 1/8, phóng viên Dân trí có mặt tại xóm Sơn Hải, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An - trao hơn 90 triệu đồng (tuần 4 tháng 5: 74.421.443 đồng; tuần 1 tháng 6: 14.030.000 đồng và tuần 2 tháng 6: 2.520.000 đồng), do bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ tới gia đình chị Nguyễn Thị Khuyên. Toàn bộ số tiền trên đã được Báo Dân trí làm thủ tục kết chuyển kịp thời qua ngân hàng đến hoàn cảnh gia đình chị Khuyên.

Chị Khuyên có con trai là cháu Nguyễn Đức Trọng (SN 2008) bị căn bệnh ung thư máu (bạch cầu cấp). Trọng là cậu bé đáng thương trong bài viết: "Người mẹ nghèo nuốt nước mắt đau đớn nhìn con đang quằn quại chết dần", đăng trên báo điện tử Dân trí 25/2. 

Cậu học sinh nghèo bị bệnh bạch cầu cấp đã ra đi ở tuổi 14 - 1

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Nghĩa Lộc trao quà bạn đọc tới gia đình chị Khuyên.

Theo chị Khuyên, hơn 4 năm ròng rã cùng con chiến đấu với căn bệnh ung thư máu tại Hà Nội, do gia đình nghèo khổ, kinh tế không còn nên phải xin về bệnh viện tỉnh để điều trị. 

Ngày gặp Trọng tại bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, cậu bé đã khóc nhiều vì muốn mình được khỏe mạnh, để đi học với bạn bè cùng trang lứa. Trọng có ước mơ sau này trở thành một giáo viên để về quê dạy học. Tuy nhiên, căn bệnh hiểm nghèo phát triển nhanh làm cho cậu bé không còn tự đi lại được nữa nên cứ ai đến thăm là nước mắt cậu bé lại trào ra, tủi thân và bất lực. 

Thương con, bố mẹ em cũng chỉ biết ngậm ngùi, nuốt nỗi đau đớn vào trong để cùng con tiếp tục chiến đấu trong những ngày cuối của cuộc đời tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. 

Chị Khuyên tâm sự: "Những ngày đưa cháu từ Hà Nội về nhập Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, có hôm nó tỉnh lại bảo, con muốn đi học. Nghe con nói vậy, tôi vui lắm, cứ nghĩ nó khỏe lên và căn bệnh có khả năng giảm đi. Nhưng không lâu sau đó, nó lại ho, nôn ra máu và căn bệnh quá nghiệt ngã, đã cướp đi cuộc đời cháu vào một ngày cuối tháng 6 vừa qua rồi anh ạ".

Nói đoạn, chị Khuyên bật khóc nức nở và không quên gửi lời cảm ơn tới quý bạn đọc Báo Dân trí đã sẻ chia với gia đình chị trong suốt thời gian đưa con điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An vừa qua. 

Cậu học sinh nghèo bị bệnh bạch cầu cấp đã ra đi ở tuổi 14 - 2

Phóng viên Dân trí thắp hương chia buồn cùng gia đình cháu Trọng. Cháu Trọng ra đi khi ở tuổi 14.

Cùng chứng kiến buổi trao quà có ông Lại Văn Dương, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc, ông Lê Minh Tiến, Trưởng Ban công tác mặt trận xóm Sơn Hải chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc Báo Dân trí kịp thời sẻ chia tới gia đình chị Khuyên lúc nguy khốn.

"Đây không phải là lần đầu tiên Báo Dân trí giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của xã, trước đây có nhiều gia đình đã được phóng viên viết bài, chia sẻ rồi. Chúng tôi thật sự cảm kích và biết ơn nhiều tới Báo Dân trí trong lĩnh vực hoạt động nhân ái. Thay mặt lãnh đạo xã, tôi xin chân thành cảm ơn tới quý độc giả của Báo Dân trí đã đồng hành, chia sẻ với bà con nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã chúng tôi", ông Lại Văn Dương chia sẻ.