1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 250 triệu đồng đến với gia cảnh 3 con nhỏ bị bỏng nặng

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Thông qua chương trình nhân ái của Báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ hơn 250 triệu đồng tới gia đình có 3 con nhỏ bị bỏng nặng do cháy cồn.

Ngày 24/6, phóng viên Dân trí cùng cán bộ UBND phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An - đến thăm và trao hơn 120 triệu đồng bạn đọc ủng hộ thông qua chương trình nhân ái của Báo Dân trí tới gia đình chị Hoàng Thị Nguyệt (SN 1985), trú tại khối Vĩnh Yên, phường Đông Vĩnh.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ trong tuần 1 tháng 6 (97.098.223 đồng); tuần 2 tháng 6 (15.548.888 đồng) và 9.300.000 đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Quỹ khuyến học Việt Nam.

Ngoài ra, bạn đọc ủng hộ trực tiếp qua tài khoản cá nhân chị Nguyệt hơn 132 triệu đồng.

Chị Hoàng Thị Nguyệt là nhân vật trong bài viết: "Cơ cực gia đình nghèo và tai họa đổ ập xuống 3 con nhỏ bị bỏng nặng".

Hơn 250 triệu đồng đến với gia cảnh 3 con nhỏ bị bỏng nặng - 1

PV Dân trí trao quà nhân ái tới gia đình chị Nguyệt, trú phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh.

Bà Lê Thị Hương, Phó chủ tịch UBND phường Đông Vĩnh chia sẻ: "Gia cảnh chị Nguyệt quá vất vả khi 3 đứa con thơ dại bị bỏng phải điều trị dài ngày tốn kém, đặc biệt, con gái đầu bị hỏng một mắt. Gia đình chị Nguyệt là hộ nghèo của phường, sống nương nhờ vào mảnh đất thuê lại của hợp tác xã. Thay mặt Đảng ủy, UBND phường và các đoàn thể, tôi xin chân thành cảm tới tới Báo Dân trí và bạn đọc đã giúp đỡ gia đình chị ấy vượt qua nỗi đau này".

Hơn 250 triệu đồng đến với gia cảnh 3 con nhỏ bị bỏng nặng - 2

Thông qua Quỹ khuyến học Việt Nam bạn đọc ủng hộ chị Nguyệt số tiền 8.900.000 đồng.

Được biết, sau hơn một tháng điều trị, đến nay 3 người con của chị Nguyệt đã dần bình phục. Tuy nhiên, chồng chị  đang phải đi nằm viện điều trị căn bệnh thoát vị đĩa đệm.

"Đến thời điểm này, sau khi Báo Dân trí đăng tải bài viết, gia đình tôi đã nhận được hơn 250 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ. Tôi xin chân thành cảm ơn tới Báo Dân trí và bạn đọc của đã kịp thời chia sẻ với gia đình lúc khó khăn này. Đây là số tiền mà vợ chồng tôi chưa bao giờ dám mơ ước", chị Nguyệt chia sẻ.

Như Dân trí đã phản ánh, khoảng giữa tháng 5/2022, trong lúc cậu con trai thứ 2 của chị Nguyệt mang lọ cồn ra chơi, không may bị bén lửa cháy khiến cả 3 con chị Nguyệt bị bỏng nặng. Trong đó, cháu Tạ Hoàng Long bị nặng nhất và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị dài ngày. Đến nay, sau hơn một tháng điều trị, cả ba đã bình phục trở lại. 

Hơn 250 triệu đồng đến với gia cảnh 3 con nhỏ bị bỏng nặng - 3

Cháu Tạ Thị Bích Hằng bị hỏng một mắt trái.

Trong khi đó, con gái đầu là cháu Tạ Thị Bích Hằng được phát hiện mắc căn bệnh lạ. 

"Qua 2 lần phẫu thuật, một mắt của cháu đã mất hoàn toàn thị lực, mắt còn lại cũng mờ dần. Gần đây cháu được xác định mắc bệnh máu bạch cầu, hàng tháng phải ra Hà Nội khám, điều trị và lấy thuốc. Mọi chi tiêu trong gia đình chỉ trông chờ vào ít tiền từ việc phụ hồ của chồng, nhưng không đủ để mua thuốc cho con gái", chị Nguyệt chia sẻ.