1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cậu bé mắc bệnh hiếm gặp trên thế giới được bạn đọc giúp đỡ 74 triệu đồng

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Tại buổi trao quà, chị Hằng xúc động chia sẻ: "Với số tiền bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, vợ chồng tôi sẽ dành dụm để đưa con đi bệnh viện chữa trị được tốt hơn".

Ngày 26/5, phóng viên Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao số tiền 74.797.000 đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1980, trú tại xóm Bình Nghĩa, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Cậu bé mắc bệnh hiếm gặp trên thế giới được bạn đọc giúp đỡ 74 triệu đồng - 1

Nhà báo Nguyễn Duy, Phó trưởng Văn phòng thường trú Báo điện tử Dân trí tại Nghệ An, thay mặt bạn đọc trao tới gia đình chị Hằng số tiền 74.797.000 đồng.

Chị Hằng là mẹ của cháu Trần Văn Khánh nhân vật trong bài viết: "Xót xa hoàn cảnh cậu bé mắc căn bệnh hiếm gặp trên thế giới". Trần Văn Khánh (SN 2009), là con trai thứ 2 của chị Hằng. Khánh có người chị gái là Trần Thị Thanh Huyền (SN 2003).

Đón nhận số tiền của bạn đọc Dân trí trao giúp đỡ, chị Hằng nghẹn ngào gửi lời cảm ơn bạn đọc, các nhà hảo tâm đã thông qua báo Dân trí giúp đỡ mẹ con chị vượt qua những khó khăn trước mắt.

Cậu bé mắc bệnh hiếm gặp trên thế giới được bạn đọc giúp đỡ 74 triệu đồng

Cũng tại buổi  đón nhận số tiền của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, ông Hồ Trọng Hiền, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới độc giả báo Dân trí đã giúp đỡ, sẻ chia những vất vả với gia đình chị Hằng trong thời gian qua.

Ông Hiền chia sẻ, số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ đến gia đình thực sự là những món quà thật ý nghĩa. Với số tiền này cháu Khánh sẽ có thêm kinh phí để chữa bệnh được tốt hơn.

Cậu bé mắc bệnh hiếm gặp trên thế giới được bạn đọc giúp đỡ 74 triệu đồng - 2

Cháu Khánh bị loạn dưỡng não chất trắng, thượng thận liên quan đến nhiễm sắc thể - căn bệnh hiếm gặp trên thế giới.

Trần Văn Khánh, cậu bé khi lên 10 tuổi, sau kỳ nghỉ hè đến trường, Khánh có biểu hiện mắt bị mờ rồi sau đó khó đọc, khó viết. Do bệnh tình quá nặng từ bệnh viện tuyến huyện, Khánh được chuyển đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Sau đó, Khánh lại được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại đây, qua nhiều lần thăm khám, bác sĩ kết luận, Khánh bị loạn dưỡng não chất trắng, thượng thận liên quan đến nhiễm sắc thể. Căn bệnh khiến chân tay Khánh bị co quắp, thường xuyên ngất.

Theo kết luận của bác sĩ, Khánh bị căn bệnh hiếm gặp, trên thế giới thì 16 triệu người chỉ có một trường hợp.

Quá trình điều trị bệnh tình không thuyên giảm và không thể can thiệp bằng phẫu thuật.

"Điều trị được một thời gian, các bác sĩ khuyên tôi nên đưa con về vì ở đây chi phí rất cao. Nhiều loại thuốc đắt đỏ nằm ngoài danh mục bảo hiểm, rồi tiền ăn uống, sinh hoạt ở Thủ đô cũng rất đắt", chị Hằng nghẹn ngào nói.

Số tiền 74.797.000 đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ trong tuần 5 tháng 4, thông qua Chương trình Nhân ái Báo điện tử Dân trí.

Từ ngày con ngã bệnh, tài sản quý giá nhất của gia đình là con trâu cũng đã bán, sổ đỏ cũng đã mang ra ngân hàng cầm cố. Tất cả anh em họ hàng, bà con lối xóm chị Hằng cũng không biết mình đã nợ bao nhiêu tiền. Hiện nay, 3 tháng thì cháu Khánh phải ra Bệnh viện Nhi Trung ương khám, lấy thuốc một lần, chi phí mỗi chuyến thăm khám lên tới hàng chục triệu đồng.

Ngoài 2 sào ruộng, để kiếm tiền trang trải thuốc men cho con, hàng ngày anh Nguyễn Văn Sửu (bố cháu Khánh) đi làm công nhân cho công ty cam thời vụ trên địa bàn với thu nhập 3 triệu đồng/tháng.

Sau khi hoàn cảnh gia đình chị Hằng được đăng tải trên chuyên mục Nhân ái của báo Dân trí, đã có rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của độc giả khắp mọi miền trong nước và nước ngoài.