1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cặp vợ chồng ngây dại cùng 4 đứa con thơ có nhà mới nhờ bạn đọc Dân trí

Tiến Thành

(Dân trí) - Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, cùng với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, cặp vợ chồng ngây dại và đàn con thơ tại Quảng Bình đã có được căn nhà mới khang trang, không còn lo mưa bão.

Gia đình nghèo vừa có được căn nhà mơ ước kể trên là anh Đinh Vũ Thắng và vợ là Mai Thị Kim Oanh, một hộ nghèo ở thôn Phú Xuân, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Anh Thắng và vợ đều khuyết tật nặng về trí tuệ và thuộc diện bảo trợ xã hội. Chị Oanh từng có một con riêng, sau khi đến với anh Thắng tiếp tục có với nhau 3 con chung.

Cặp vợ chồng ngây dại cùng 4 đứa con thơ có nhà mới nhờ bạn đọc Dân trí - 1

Anh Thắng và vợ đều khuyết tật nặng về trí tuệ và thuộc diện bảo trợ xã hội, cặp vợ chồng này còn có 4 con nhỏ (Ảnh: Tiến Thành).

Vì tính cách ngây dại nên rất khó để anh Thắng và chị Oanh có thể lo được cho cuộc sống gia đình, bởi vậy cái đói, cái nghèo bủa vây, trong khi 4 đứa con của vợ chồng anh còn rất nhỏ. Nhiều năm qua, cả gia đình nghèo phải sống trong căn nhà khoảng 30m2, được làm từ mấy tấm gỗ tạp ghép lại, mưa dột khắp nơi, bão về lại lo đổ sập.

Gia cảnh khốn khó, bĩ cực của gia đình anh Thắng sau đó đã được Báo Dân trí đăng tải để kêu gọi hỗ trợ. Thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí, bạn đọc trong và ngoài nước đã quyên góp, giúp đỡ gia đình anh Thắng hơn 50 triệu đồng.

Cặp vợ chồng ngây dại cùng 4 đứa con thơ có nhà mới nhờ bạn đọc Dân trí - 2

Bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ gia đình anh Thắng hơn 50 triệu đồng (Ảnh: H.N).

Vì cả hai vợ chồng đều khuyết tật về trí tuệ, con còn quá nhỏ, với nguyện vọng có được căn nhà tránh mưa bão, phía gia đình đã ngỏ lời nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ thêm, xây dựng một căn nhà mới.

Để có đủ kinh phí xây dựng, UBND xã Cao Quảng cũng đã đề xuất xin hỗ trợ thêm cho gia đình anh Thắng. Bên cạnh đó, Chi Đoàn miền Trung, Đoàn Thanh niên Báo Dân trí cũng đứng ra kêu gọi vật liệu với tổng trị giá gần 15 triệu đồng để xây dựng nhà giúp gia đình anh Thắng.

Hội Chữ thập đỏ xã Cao Quảng giúp đỡ gia đình anh Thắng thiết kế và lập dự toán để xây dựng một căn nhà mới kiên cố, an toàn hơn.

Cặp vợ chồng ngây dại cùng 4 đứa con thơ có nhà mới nhờ bạn đọc Dân trí - 3

Căn nhà mới của gia đình anh Thắng đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng (Ảnh: H.N).

Sau gần 3 tháng được triển khai thi công, với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, ngôi nhà đẹp và khang trang gần 60m2 với tổng kinh phí gần 110 triệu đồng đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Căn nhà được lợp mái chống nóng, có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và khu vực bếp. 

"Nội ngoại đều vất vả nên chẳng hỗ trợ được gì, nay nhờ có cộng đồng, con tôi mới có được căn nhà này, không còn lo dột, mưa bão như ngày trước nữa. Cả 2 vợ chồng nhận thức đều không được như người bình thường nên tôi xin thay mặt gia đình cảm ơn các mạnh thường quân rất nhiều", ông Đinh Hồng Thán, bố của anh Thắng chia sẻ.

Cặp vợ chồng ngây dại cùng 4 đứa con thơ có nhà mới nhờ bạn đọc Dân trí - 4

Anh Đinh Vũ Thắng đón nhận căn nhà mới do bạn đọc Dân trí hỗ trợ xây dựng (Ảnh: H.N).

Tại buổi lễ Khánh thành và bàn giao nhà Nhân ái do bạn đọc Báo Dân trí hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch UBND xã Cao Quảng nhấn mạnh, đây là một công trình hết sức ý nghĩa đối với gia đình anh Thắng cũng như địa phương.

"Không chỉ giúp gia đình anh Thắng, chị Oanh và các cháu nhỏ có nơi ở an toàn, bạn đọc Dân trí còn góp phần hỗ trợ cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội. Việc xóa được nhà tranh tre dột nát cũng sẽ góp phần tạo tiền đề để xã Cao Quảng về đích nông thôn mới", bà Phương nói.

Cặp vợ chồng ngây dại cùng 4 đứa con thơ có nhà mới nhờ bạn đọc Dân trí - 5

Bà Đinh Thị Ngọc Lan, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình cùng đại diện Đoàn Thanh niên Báo Dân trí tặng quà cho vợ chồng anh Thắng và các cháu nhỏ (Ảnh: H.N).

Nhân dịp khánh thành và bàn giao nhà Nhân ái do bạn đọc Báo Dân trí hỗ trợ xây dựng, Chi đoàn miền Trung, Đoàn Thanh niên Báo Dân trí cũng đã dành tặng nhiều phần quà đến 4 cháu nhỏ là con của anh Thắng, động viên để các cháu chăm ngoan, học giỏi.

Bên cạnh đó, bà Đinh Thị Ngọc Lan, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình cũng đã dành tặng quà; ông Đinh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa hỗ trợ thêm giường ngủ, bếp ga tới gia đình anh Thắng.