1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Căn nhà mới nghĩa tình của bạn đọc Dân trí trao tặng vợ chồng nghèo

Dương Phong

(Dân trí) - Sau hơn 1 tháng thi công từ nguồn tiền giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và sự góp sức của các chiến sĩ Bộ đội, vợ chồng bà Tin đã thoát ra khỏi căn nhà trực chờ sập mà họ đã trú ngụ gần 20 năm.

Ngày 2/11, báo Điện tử Dân trí cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông đã bàn giao căn nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đinh Thị Tin và ông Nguyễn Phú (thôn Nam Thanh, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông). Đây là một trong số hàng chục ngôi nhà tình nghĩa do bạn đọc báo Điện tử Dân trí và các nhà hảo tâm góp tiền xây dựng. 

Căn nhà có tổng diện tích gần 60m2, tổng kinh phí xây dựng là hơn 100 triệu đồng, trong đó bạn đọc báo Điện tử Dân trí và các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 70 triệu đồng, Ban chỉ huy Quân sự huyện Krông Nô hỗ trợ nhân lực xây dựng.

Căn nhà mới nghĩa tình của bạn đọc Dân trí trao tặng vợ chồng nghèo - 1

Vợ chồng bà Tin vui mừng đón nhận căn nhà tình nghĩa do bạn đọc báo Điện tử Dân trí góp tiền cùng với sự thi công miễn phí của các chiến sĩ Bộ đội. 

Tại buổi lễ trao tặng nhà, bà Đinh Thị Tin xúc động nói, từ trước đến nay, cả 5 người trong gia đình bà tá túc trong căn nhà xập xệ, cứ mùa mưa là phải thức trắng đêm để hứng nước từ mái nhà dột xuống.

Cuộc sống khó khăn, hai ông bà sức khỏe yếu nên mỗi năm chỉ dành dụm được ít tiền, cải tạo lại những chỗ hư hỏng chứ không thể xây mới căn nhà.

Một căn nhà kiên cố, che nắng, che mưa, cao ráo và khang trang ông bà Tin không dám mơ tới. Thế nhưng, hôm nay được làm chủ căn nhà rộng gần 60m2 này, bà Tin cùng chồng vẫn cứ ngỡ như đang nằm mơ.

Căn nhà mới nghĩa tình của bạn đọc Dân trí trao tặng vợ chồng nghèo - 2

Niềm vui rặng rỡ trên khuôn mặt của hai vợ chồng nghèo

Nói giọng run run, bà Tin bảo: “Bao nhiêu năm mơ ước nay có được căn nhà này, hai vợ chồng sung sướng lắm! Hôm nay được nhận bàn giao nhà nhưng cả đêm qua, hai vợ chồng bồn chồn, thao thức không ngủ được. Từ bây giờ, chúng tôi không phải sợ nhà sập, không sợ mưa dột nữa”.

Căn nhà mới nghĩa tình của bạn đọc Dân trí trao tặng vợ chồng nghèo - 3

Căn nhà mới khang trang nằm cạnh túp lều cũ của gia đình bà Tin

Dẫn khách đi tham quan căn nhà còn thơm mùi sơn mới, ông Nguyễn Phú (chồng bà Tin) rón rén nhưng không giấu được niềm vui trên khuôn mặt khắc khổ. Ông lão phấn khởi bảo rằng, có nhà mới, hai vợ chồng yên tâm làm ăn, các con cũng có chỗ ngủ nghỉ chắc chắn hơn, không còn phải đi ngủ nhờ nữa.

“Có được căn nhà mới này là nhờ sự giúp đỡ to lớn của độc giả báo Điện tử Dân trí cùng các chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự huyện Krông Nô. Gia đình không biết nói sao cho hết tấm lòng của chúng tôi, chỉ biết cảm ơn với mọi người, cảm ơn đã giúp vợ chồng chúng tôi có một mái nhà to, đẹp như hôm nay”, ông Phú nghẹn giọng, nói lời cảm ơn mọi người.

Tại buổi trao nhà tình nghĩa, Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh, căn nhà tình nghĩa được xây dựng với sự đóng góp của độc giả Dân trí cùng sự giúp sức của quân, dân huyện Krông Nô, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, tình cảm quân - dân gắn bó.

“Hộ gia đình bà Đinh Thị Tin có con trai đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, lại có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nên sự giúp đỡ trên là hết sức kịp thời, ý nghĩa. Chúng tôi hy vọng, có căn nhà mới, gia đình sẽ yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống để xây dựng gia đình, quê hương tốt đẹp hơn”, Đại tá Đinh Hồng Tiếng nhắn nhủ với gia đình bà Tin.

Căn nhà mới nghĩa tình của bạn đọc Dân trí trao tặng vợ chồng nghèo - 4

Đại tá Đinh Hồng Tiếng tặng quà của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông giúp đỡ gia đình bà Tin ổn định cuộc sống.

Cũng tại buổi trao quà nhân ái, đại diện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Đắk Nông, Ban chỉ huy Quân sự huyện Krông Nô, UBND xã Nam Đà đã có những món quà hỗ trợ tặng gia đình sau khi vào nhà mới.

Trước đó Dân trí đã phản ánh, vì gia cảnh quá nghèo mà 3 đứa con bà Tin phải bỏ học giữa chừng. Mỗi khi mưa gió đến, căn nhà chắp vá bằng những miếng ván, tấm bạt... khiến gia đình bà Tin không dám ngủ vì chỉ sợ nhà sập.

Hơn 50 tuổi, gia đình bà Tin chỉ dám ước có được vài triệu đồng để sửa lại mái nhà và mua tấm tôn về làm cánh cửa sổ để sống yên ổn dưới căn nhà dột nát.

Sau khi báo Dân trí phản ánh, thông qua Chương trình Nhân ái của báo Điện tử Dân trí trong các tuần: tuần 4 tháng 8; tuần 1 tháng 9/2020, bà Tin nhận được hơn 70 triệu đồng do bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ. Từ số tiền trên, gia đình đã sử dụng để xây dựng căn nhà kiên cố.