1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3442:

Cám cảnh phận đời mỏng manh của gia đình 4 người trong căn nhà trọ 18m2

(Dân trí) - Ít ai nghĩ rằng, người đàn ông nằm co quắp sống đời thực vật trên manh chiếu từng là chỗ dựa cho 3 mẹ con trong những căn phòng trọ chật chội. 2 đứa con của ông lớn lên cũng ốm đau, bệnh tật...mỗi khi bị chủ nhà đòi phòng trọ, 4 phận đời kém may cứ như "bầy chim vỡ tổ" tha lôi nhau đi tìm nơi tá túc.

Cám cảnh gia đình người đàn bà cả đời ở trọ, chồng nằm liệt giường, con bệnh tật

Căn phòng trọ của bà Phạm Thị Lan (sinh 1967) nằm sâu trong một hẻm nhỏ của đường Lê Thanh Nghị (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Căn phòng chỉ vẻn vẹn 18m2 nằm ngay đầu dãy nhà trọ. Không gian chật chội với nhiều đồ đạc, là nơi sinh hoạt của 4 con người trong đó có người bệnh nằm lâu ngày khiến cho căn phòng trở nên bí bách, ngột ngạt như muốn tắc thở vì cảm giác thiếu ô xy.

Nằm bất động trên chiếc chiếu đặt giữa nền nhà là một người đàn ông đã lớn tuổi, thân hình gầy nhom, chân tay co rút, đôi mắt vô hồn - Ông Nguyễn Văn Anh (sinh 1966), chồng của bà Lan.

Nhìn người đàn ông chỉ còn da bọc xương nằm bất động, mấy ai có thể biết được ông từng là trụ cột của cả gia đình nhưng chỉ sau một tai nạn đã khiến ông phải nằm liệt một chỗ không biết gì.

Cám cảnh phận đời mỏng manh của gia đình 4 người trong căn nhà trọ 18m2 - 1

Bà Lan kể về hoàn cảnh gia đình mình 

Bà Lan kể, chồng bà người Hội An (Quảng Nam), còn bà người Quảng Ngãi. Hai người gặp nhau ở Đà Nẵng rồi nên duyên vợ chồng và quyết định ở lại thành phố biển xinh đẹp này để lập nghiệp. 

Bà Lan làm nghề tạp vụ, còn ông Anh làm thợ hồ. Công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh nên khi hai đứa con lần lượt ra đời khiến cuộc sống của gia đình bà Lan càng khó khăn hơn. Đối với họ, chỉ lo miếng cơm manh áo hàng ngày là cả một vấn đề chứ đừng nói gì đến chuyện mua đất xây nhà.

Vì thế, dù ở thành phố này gần hết đời người nhưng vợ chồng bà Lan vẫn không thể kiếm được “tấc đất cắm dùi”. Ông bà cùng các con phải thuê trọ hết chỗ này qua chỗ khác. Chỗ lâu nhất thì họ cho thuê được 2 – 3 năm, chỗ nhanh thì 4 – 5 tháng, cứ khi họ lấy lại phòng trọ là gia đình bà phải chuyển đi như "bầy chim vỡ tổ".

Cám cảnh phận đời mỏng manh của gia đình 4 người trong căn nhà trọ 18m2 - 2

Bị điện giật trong một lần làm thợ hồ, từ một trụ cột của gia đình, giờ ông Nguyễn Văn Anh nằm liệt một chỗ không biết gì

Cuộc sống khó khăn nên hai người con của bà Lan là Nguyễn Văn Nhật (sinh 1996) và Nguyễn Thị Thu Hà (sinh 1997) không được học hành đến nơi đến chơi. Nhật học chưa xong cấp 2 đã nghỉ học, còn Hà cũng chỉ tốt nghiệp cấp 2. Cả hai cũng đều không được học nghề gì cả.

Cách đây 4 năm, trong một lần đi làm phụ hồ, ông Anh không may bị điện giật nặng gây chết não phải sống đời thực vật. Nằm ở bệnh viện này qua bệnh viện khác hơn một năm trời, cuối cùng bà Lan cũng phải đưa chồng về vì không biết kiếm đâu ra tiền để tiếp tục điều trị cho chồng.

Cám cảnh phận đời mỏng manh của gia đình 4 người trong căn nhà trọ 18m2 - 3

Chồng sống đời thực vật, bà Lan cũng phải bỏ việc để chăm chồng 

Thấy ông Anh như thế, nhiều chủ trọ cũng ái ngại không muốn cho gia đình bà thuê trọ. Vì thế, bà và các con đi gõ cửa khắp các dãy nhà trọ rồi mới may mắn mới tìm được chủ nhà trọ cảm thông với hoàn cảnh của gia đình mới có chỗ cho gia đình có nơi trú chân.

Phòng trọ chật chội nên không thể kê giường dù ông Anh bệnh tật nằm một chỗ mấy năm nay. Khi nào đi ngủ, cả nhà trải chiếu nằm hàng dài giữa nhà vừa đủ cho 4 con người.

Cám cảnh phận đời mỏng manh của gia đình 4 người trong căn nhà trọ 18m2 - 4

Nhiều lúc nghỉ đến hoàn cảnh gia đình mình, bà Lan cũng chẳng thiết sống nữa

Từ ngày ông Anh gặp tai nạn, bà Lan cũng phải nghỉ ở nhà chăm sóc chồng chứ không thể đi làm gì được. Nhà không có tiền, lâu lâu bà Lan mới mua được cho chồng hộp thuốc bổ não, vỉ thuốc áp huyết.

Hiện hai người con của bà Lan đã đi làm nhưng công việc bấp bênh, nhu thập cũng chẳng là bao nên gia đình chưa biết ngày nào mới có thể thoát khỏi cảnh khó khăn.

Cám cảnh phận đời mỏng manh của gia đình 4 người trong căn nhà trọ 18m2 - 5

Bao nhiêu năm nay, gia đình bà Lan thuê trọ hết chỗ này qua chỗ khác

“Thằng Nhật nó làm nghề phụ hồ, ngày kiếm được hơn vài trăm ngàn nhưng sức khỏe yếu nên mỗi tuần nó cũng chỉ làm được mấy bữa. Có hôm đang làm thì bị xỉu, không biết nó có bệnh tật gì không nhưng vì không có tiền nên cũng không đi khám.

Còn con bé Hà đi làm phục vụ ở nhà hàng tiệc cưới, cách đây một năm bỗng nhiên bị mắc bệnh cứng khớp thái dương hàm hai bên, nói không được rõ gây bất tiện trong công việc. Thế nhưng, do chưa có tiền nên cũng chưa thể phẫu thuật cho cháu được”, bà Lan nói.

Cám cảnh phận đời mỏng manh của gia đình 4 người trong căn nhà trọ 18m2 - 6

Ông Anh sống đời thực vật, nằm một chỗ nên nhiều chủ trọ không muốn cho gia đình bà Lan thuê nhà

Hôm chúng tôi đến lần đầu, Hà đang đi làm nên chúng tôi không gặp được. Và phải quay lại lần thứ hai mới gặp được Hà. Hà cho biết, hiện mình đang làm nhân viên phục vụ cho một nhà hàng tiệc cưới, lương 3 triệu đồng/tháng.

Do bị cứng khớp thái dương hàm hai bên nên nếu em nói nhiều thì sẽ không được rõ. Vì thế, Hà chỉ có thể làm những công việc mà ít giao tiếp với khách chứ những công việc cần giao tiếp nhiều với khách, chủ họ không nhận.

Cám cảnh phận đời mỏng manh của gia đình 4 người trong căn nhà trọ 18m2 - 7

Con gái Nguyễn Thị Thu Hà thì bị cứng khớp thái dương hàm hai bên 

Trong khi đó, tiền thuê phòng trọ của gia đình là 1 triệu/tháng, cộng cả tiền điện và tiền nước nữa là mỗi tháng hết khoảng 1,4 triệu đồng. 

Mong muốn của Hà hiện giờ là có thể phẫu thuật để nói năng được lưu loát và có một khoản tiền nhỏ đi học nghề làm tóc, mở một tiệm nhỏ kiếm tiền phụ giúp bố mẹ.

Ông Nguyễn Văn Hùng, chủ nhà trọ cho biết, hoàn cảnh gia đình bà Lan rất là khó khăn. Chồng là trụ cột gia đình nhưng bị tai nạn nghề nghiệp nằm một chỗ không biết gì hết. Nhà có hai đứa con nhưng mới lớn, nghề nghiệp chưa ổn định.

Cám cảnh phận đời mỏng manh của gia đình 4 người trong căn nhà trọ 18m2 - 8
Cám cảnh phận đời mỏng manh của gia đình 4 người trong căn nhà trọ 18m2 - 9

Xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh của gia đình bà Lan

“Thực ra dãy trọ này là của bà chị tôi nhưng tui đứng ra coi hộ. Thấy gia đình chị Lan như vậy nên tôi cũng nói với chị gái mình tạo điều kiện cho chị Lan được thuê, chứ không thuê ở đây, chị ấy không biết thuê đâu”, ông Hùng nói thêm.

Bà Nguyễn Lê Hồng Ánh, cán bộ giảm nghèo phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết, gia đình bà Lan không có hộ khẩu ở phường. Tuy nhiên, nếu tạm trú trên 6 tháng thì được đưa vào xét hộ nghèo.

“Tôi đã xuống kiểm tra và cũng đã báo cáo tình hình hoàn cảnh gia đình bà Lan với lãnh đạo phường. Trong đợt xét duyệt sắp tới, chúng tôi sẽ đưa gia đình bà Lan vào diện hộ nghèo. Còn trước mắt, chúng tôi cũng mong muốn báo Dân trí kêu gọi giúp đỡ cho gia đình họ vì dẫu sao họ cũng sinh sống trên địa bàn phường chúng tôi”, bà Ánh nói.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3442: Bà Phạm Thị Lan, thuê trọ tại K78/H30/18 Lê Thanh Nghị (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)

Số ĐT: 0905. 823. 957

Tài khoản: 0110287370 – Ngân hàng Đông Á chi nhánh Đà Nẵng, chủ tài khoản: Phạm Thị Lan.

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Khánh Hồng