1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5101:

"Bụng bố cứ phình to như cái trống, chị em cháu ôm bố mà khóc"

Tiến Thành

(Dân trí) - Xơ gan giai đoạn cuối, anh Long đi viện triền miên, trong khi đó 2 con nhỏ, giờ chỉ biết bấu víu vào bà nội hơn 90 tuổi. Cuộc sống gia đình nghèo dần rơi vào ngõ cụt.

"Tôi bị xơ gan giai đoạn cuối, còn có bệnh về máu, sỏi thận. Một mình khăn gói đi viện, tiền chẳng có. Ở nhà còn 2 con nhỏ, mẹ già hơn 90 tuổi không ai chăm sóc, cơ cực lắm chú ạ", anh Long gạt nước mắt nói về hoàn cảnh gia đình.

Tôi gặp anh Trần Thăng Long (SN 1980) khi anh đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Anh Long bị xơ gan giai đoạn cuối, bụng phình to và phải hút dịch thường xuyên.

Bụng bố cứ phình to như cái trống, chị em cháu ôm bố mà khóc - 1

Anh Trần Thăng Long thường xuyên phải nhập viện điều trị (Ảnh: Tiến Thành).

Gia cảnh của người đàn ông này hết sức cơ cực, một mình đi viện, không ai đỡ đần, chăm sóc, bữa ăn hằng ngày đều nhìn vào cơm, cháo từ thiện và tình thương của đội ngũ y, bác sĩ, người nhà bệnh nhân khác.

Anh Long quê ở thôn Đức Phú 3, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, gia đình thuộc diện khó khăn. Cách đây 4 năm, vì biến cố gia đình, vợ chồng chia tay, anh Long một mình nuôi 2 con nhỏ và mẹ già, năm nay đã ngoài 90 tuổi.

Bụng bố cứ phình to như cái trống, chị em cháu ôm bố mà khóc - 2

Anh Long bị xơ gan giai đoạn cuối, bụng phình to phải hút dịch thường xuyên (Ảnh: Tiến Thành).

Từ ngày anh Long đổ bệnh, không còn sức khỏe để lao động, cuộc sống gia đình 4 người rơi vào ngõ cụt, đến bữa ăn hằng ngày cũng không lo nổi. Hai đứa con của anh Long là cháu Trần Thị Thùy Linh, mới học lớp 7 và Trần Thị Yến Nhi, học lớp 4, cũng vì bố lâm bệnh mà chịu thiệt thòi. Nỗi lo mất bố cứ đè nặng lên suy nghĩ của 2 đứa trẻ.

"Bệnh của tôi không đi viện không được, mà đi thì tốn kém, khiến các con và mẹ già phải chịu khổ theo. Với tôi, bệnh tật hay cái chết không đáng sợ bằng việc các con không nơi nương tựa, thương con mà bất lực, chẳng làm gì được cả. Nằm viện mà cứ đau đáu nỗi lo, chẳng thể nào chợp mắt được", anh Long buồn bã.

Bụng bố cứ phình to như cái trống, chị em cháu ôm bố mà khóc - 3

Căn nhà nhỏ của gia đình anh Long ở xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (Ảnh: Tiến Thành).

Sau cuộc gặp với anh Long tại bệnh viện, tôi đã tìm về thăm nhà anh ở xã Đức Hóa. Thấy có người đến, 2 con anh Long cứ ngỡ bố về, vội thả bó rau muống đang nhặt dở chạy ra đón, nhưng rồi chợt đượm buồn, hụt hẫng.

Phải đến khi tôi động viên: "bố đang điều trị ở viện, bố khỏe, nhắn các cháu phải chăm học, chăm sóc bà cho tốt, ít bữa bố về", 2 đứa trẻ mới dần vui lên và nói chuyện nhiều hơn.

Cụ Trương Thị Thường, mẹ anh Long chia sẻ, từ khi bố lâm bệnh, các cháu của bà trở nên ít nói và buồn hẳn đi. Bà già yếu, không có mẹ bên cạnh, nếu bố có mệnh hệ gì, chắc chắn Linh và Nhi sẽ suy sụp, chịu tổn thương tinh thần rất lớn. Bố đi viện, 3 bà cháu ở nhà bấu víu vào nhau, rau cháo qua ngày.

Bụng bố cứ phình to như cái trống, chị em cháu ôm bố mà khóc - 4

Hai con của anh Long là cháu Trần Thị Thùy Linh và Trần Thị Yến Nhi (Ảnh: Tiến Thành).

"Chúng nó thương bố, thương bà, ngày nào cũng ngóng để hỏi bố khỏe chưa, tôi già cả, sức yếu, chẳng giúp được gì còn trở thành gánh nặng cho con, cho cháu. Vừa thương con bệnh tật, vừa lo 2 cháu còn nhỏ dại chẳng ai chăm lo, chịu cảnh cơ cực", bà Thường đượm buồn.

Còn với Thùy Linh và Yến Nhi, biết hoàn cảnh gia đình, thương bố và bà nên các cháu rất ngoan và chăm học, chị em bảo ban nhau, tự chăm sóc bản thân, đỡ đần bà để bố yên tâm chữa bệnh.

Bụng bố cứ phình to như cái trống, chị em cháu ôm bố mà khóc - 5

Thùy Linh và Yến Nhi bảo ban nhau, thay bố chăm sóc bà nội (Ảnh: Tiến Thành).

Bụng bố cứ phình to như cái trống, chị em cháu ôm bố mà khóc - 6

Sinh ra trong gia đình khốn khó, liên tiếp gặp biến cố, chặng đường của 2 đứa trẻ gập ghềnh hơn bao giờ hết (Ảnh: Tiến Thành).

"Chúng cháu sợ bố chết lắm, mấy bữa bố ốm nặng, bụng cứ phình to ra như cái trống, chị em cháu sợ quá, ôm bố mà khóc. Chúng cháu không mong bữa ăn no, quần áo đẹp gì cả, chỉ cần bố sớm khỏi bệnh trở về, có khổ thế nào cháu cũng chịu được", Thùy Linh bật khóc.

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hóa chia sẻ, gia đình anh Long vốn đã nghèo, anh là trụ cột nhưng đổ bệnh, kéo theo cả gia đình vào cơn bĩ cực.

Bụng bố cứ phình to như cái trống, chị em cháu ôm bố mà khóc - 7

Thùy Linh và Yến Nhi đang rất cần sự chung tay của cộng đồng, để cứu bố, có điều kiện được đến trường, đỡ cơ cực hơn (Ảnh: Tiến Thành).

Vấn đề cấp thiết hiện nay với gia đình anh Long chính là kinh phí điều trị vì anh đi viện thường xuyên. Bên cạnh đó là việc chăm lo đời sống hằng ngày, học hành của các cháu. Thời gian qua, chính quyền địa phương cũng thường xuyên đến thăm hỏi, giúp đỡ để 3 bà cháu không thiếu ăn, thiếu mặc, động viên 2 con anh Long trong việc học tập.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Dũng bày tỏ mong muốn bạn đọc báo Dân trí sẽ chung tay giúp đỡ, để anh Long vượt qua hoạn nạn, các con được học hành, xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5101 xin gửi về:

1. Anh Trần Thăng Long

Địa chỉ: Thôn Đức Phú 3, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0822.890.818

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5101)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269