1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4242:

Bố mẹ mất, nghe tin em đỗ đại học, chị gái nghẹn ngào không dám chúc mừng!

Thanh Tùng

(Dân trí) - Không cha cũng chẳng còn mẹ, 5 năm qua Linh sống trong sự yêu thương của gia đình người chị cả. Vượt qua nghịch cảnh, Linh thi đỗ vào đại học, nhưng giấc mơ làm giáo viên của em đang dần khép lại…

Mẹ đột ngột qua đời, bố mất vì ung thư

"Chắc em nghỉ học để đi làm thôi anh ạ!" - cô gái Cao Thùy Linh (18 tuổi, thôn Dân Vượng, xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) chia sẻ với tôi như vậy trong câu chuyện về cuộc đời em với đầy những éo le, trắc trở. 

Cầm tờ giấy trúng tuyển đại học trên tay, nước mắt lăn dài, Linh kể, em sinh ra trong gia đình có 4 chị em, 2 chị đầu đã đi lấy chồng. Cách đây 5 năm em từng có một cuộc sống hạnh phúc, hằng ngày bố làm ruộng, nuôi cá, mẹ đi chợ bán hàng, gia đình Linh ngày đó dù cũng chưa phải khá giả gì nhưng cũng đủ để cho chị em Linh tới trường.

Bố mẹ mất, nghe tin em đỗ đại học, chị gái nghẹn ngào không dám chúc mừng! - 1

Em Cao Thùy Linh, cựu học sinh Trường THPT Lê Văn Hưu, huyện Yên Định có hoàn cảnh vô cùng khó khăn đang đứng trước nguy cơ dừng bước đại học (Ảnh: Thanh Tùng).

Thế nhưng, khi gia đình nhỏ đang yên ấm thì bất ngờ những biến cố đã xảy ra. Từ ngày Linh 13 tuổi, nghe tin người chồng bị bệnh ung thư quái ác, có lẽ do quá sốc và đau buồn nên bà Hoàng Thị Ngoan (SN 1964) bị trầm cảm rồi cũng đột ngột qua đời.

"Mẹ em khổ lắm, vì thương các con ở trong căn nhà dột đã lâu nên khi còn sống bố mẹ em quyết tâm vay mượn rồi sửa lại căn nhà. Trong mỗi buổi cơm mẹ thường khuyên chúng em cố gắng ăn học, bố mẹ sẽ cố gắng làm lụng để trả hết nợ. Ấy vậy mà nhà vừa sửa xong chưa được bao lâu thì mẹ em đã ra đi mãi mãi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến em như gục ngã. Ngày mẹ mất là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời mà không thể nào em quên được, đó là một cú sốc quá lớn", Linh nghẹn ngào tâm sự.

Bố mẹ mất, chị gái khóc nghẹn cầu mong mọi người giúp em vượt qua khó khăn (Thực hiện: Thanh Tùng).

Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi thì một lần nữa tai ương tiếp tục dồn đến. Giữa năm 2017, do bệnh tình ngày một nặng rồi cũng bỏ lại chị em Linh mà ra đi. "Khi bố mất, em như đổ gục hoàn toàn, chỉ một năm bố mẹ đã rời chúng em ra đi mãi mãi. Lúc đó, em không thể tập trung vào bất cứ thứ gì, đã có lúc em có ý định bỏ học", Linh cho biết. 

Sau khi bố mẹ qua đời, cuộc sống của Linh và cô em út trở nên khó khăn. Vì thương các em còn quá nhỏ dại, chị Cao Thị Nga (SN 1987, chị gái Linh) phải hằng ngày chạy qua, chạy lại để thay cha mẹ chăm sóc, lo cho các em ăn học tiếp quãng thời gian còn lại. 

Bố mẹ mất, nghe tin em đỗ đại học, chị gái nghẹn ngào không dám chúc mừng! - 2

Chỉ trong vòng một năm Thùy Linh mất cả cha lẫn mẹ, trở thành nữ sinh mồ côi (Ảnh: Thanh Tùng).

 "Mong mọi người hãy viết tiếp ước mơ cho Linh"

Những ngày qua, khi biết tin em gái đỗ đại học, chị Nga chỉ thầm vui mừng và không dám hỏi thăm em. "Tôi không dám hỏi em được bao nhiêu điểm, đậu đại học hay không. Giờ em đậu đại học không biết lấy đâu tiền cho em theo học được nữa", chị Nga nói trong nước mắt.

Bố mẹ mất, nghe tin em đỗ đại học, chị gái nghẹn ngào không dám chúc mừng! - 3

Vượt qua nghịch cảnh, Thùy Linh luôn cố gắng học tập thật tốt (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo chị Nga, 5 năm qua là quãng thời gian khó khăn nhất đối với chị và hai cô em gái. Vì hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, hằng ngày chị đi bán cá ngoài chợ cũng chỉ được vài trăm nghìn. Số tiền đó cũng chỉ đủ chi tiêu gia đình và nuôi hai con nhỏ, nay lại thêm chăm lo cho các em đã khiến người chị cả lâm vào khó khăn, bế tắc.

"Có những lúc trong nhà không còn tiền tôi lại phải đi vay lãi để chu cấp cho các em lấy tiền ăn học. Không lo cho các em thì chẳng còn ai có thể lo được nữa, hai bên nội ngoại đều khó khăn nên chẳng giúp gì hơn được nữa. Mấy hôm nay thấy Linh buồn rầu vì nghĩ đến chuyện nhập học mà thấy thương cho em. Mong mọi người hãy "viết" tiếp giấc mơ cho em chứ giờ tôi kiệt sức thật rồi", chị Nga bộc bạch.

Bố mẹ mất, nghe tin em đỗ đại học, chị gái nghẹn ngào không dám chúc mừng! - 4

Thương các em, chị gái của Linh đã vất vả lam lũ nuôi các em ăn học (Ảnh: Thanh Tùng).

Nghe chị gái thở dài, Linh òa khóc. Sau khi bố mẹ qua đời, để không phụ công chăm sóc của chị, suốt 3 năm học cấp 3, Linh đã luôn cố gắng hết sức để chị được vui. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Linh được 23 điểm khối D (Toán 7,8 điểm; Ngữ Văn 9 điểm và tiếng Anh 5,4 điểm). Với kết quả này Thùy Linh đã đậu vào Khoa sư phạm mầm non Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

"Em mơ ước trở thành giáo viên từ khi vào học cấp 3, một phần vì yêu thích nghề giáo, một phần cũng vì học nghề này em sẽ bớt gánh nặng về học phí cho chị của em. Nhưng hai năm nay do công việc khó khăn nên chị cũng vất vả rất nhiều. Giờ mà nuôi em ăn học đại học nữa thì không biết chị có gánh nổi không, em không biết phải lựa chọn như thế nào nữa, còn ít ngày nữa là nhập học rồi", Thùy Linh buồn rầu nói. 

Bố mẹ mất, nghe tin em đỗ đại học, chị gái nghẹn ngào không dám chúc mừng! - 5

Sắp tới ngày nhập học nhưng Cao Thùy Linh vẫn chưa quyết định được có nên theo học đại học hay không vì hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn (Ảnh: Thanh Tùng) 

Nói về cô học trò nghèo mồ côi, cô Lữ Thị Thanh Thủy (giáo viên chủ nhiệm lớp 12C7, Trường THPT Lê Văn Hưu) cho biết: "Thùy Linh là một học sinh rất nỗ lực. Tuy hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn nhưng em luôn cố gắng hết mình trong học tập. Khi nghe tin em đậu đại học tôi vui lắm, nhưng thấy em bảo không thể theo học được nữa tôi rất buồn, mong các nhà hảo tâm giúp đỡ em vượt qua khó khăn này để bước tiếp con đường phía trước". 

Ông Lê Khắc Hoa, Trưởng thôn Dân Vượng, chia sẻ: "Hoàn cảnh của gia đình cháu Linh rất đáng thương. Kể từ khi bố mẹ mất thì mấy chị em nương tựa vào nhau để sống. Thương cháu Linh một thì thấy thương chị gái của cháu Linh mười. Suốt mấy năm qua nó phải chạy qua chạy lại để nuôi hai đứa em ăn học. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu để có thể tiếp bước đến giảng đường đại học". 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4242: Em Cao Thùy Linh,

Địa chỉ: Thôn Dân Vượng, xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

ĐT: 0332152370 (em Linh)

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4: Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269