Mã số 1731:
Bố chết, mẹ bệnh ung thư, tương lai 4 đứa trẻ "lít nhít" trở nên mịt mờ
(Dân trí) - Chị vào viện điều trị khi căn bệnh ung thư đã bắt đầu di căn. Khi hi vọng sống chưa kịp nhen lên thì chị bị đánh gục hoàn toàn sau cái chết đột ngột của chồng. Bố chết, mẹ đi bệnh viện, 4 đứa con nhỏ của vợ chồng chị cũng phải chịu cảnh li tán.
Ngôi nhà chị Nguyễn Thị Quyến (SN 1983, trú xóm 3 Bắc Sơn, Long Thành, Yên Thành, Nghệ An) vắng lặng. Chiếc bàn thờ anh Phan Văn Liêm cũng hiu hắt khi không có người thường xuyên hương khói. “Ba đứa lớn được ông bà ngoại đón về bên đó nuôi nấng, mẹ Quyến đi viện chữa bệnh. Ở nhà chỉ có tôi và con bé Linh thôi. Tội nghiệp cháu tôi, mới hơn 3 tháng tuổi mà mất cha còn mẹ thì chắc cũng chẳng được mấy hơn nữa”, bà Nguyễn Thị Khuyên thổn thức khi nói về hoàn cảnh của con trai mình.
Chị Nguyễn Thị Quyến được kết luận mắc bệnh ung thư vú khi đang mang thai đứa con thứ 4 được gần 3 tháng. Để bảo vệ con, chị phải lùi thời gian điều trị bằng hóa chất. Tháng 12/2014, sau khi sinh bé Diệu Linh được 1 tháng, chị Quyến mới nhập viện để chữa trị. Lúc này, tế nào ung thư đã bắt đầu di căn.
Hồi tháng 1/2015, con bé Linh cũng phải nhập viện mổ u máu trên đùi trái. Khi vết mổ bắt đầu liền sẹo cũng là Tết đến, chị Quyến xin được về nhà đón năm mới với vợ con. Nghe bác sỹ bảo chị Quyến phải ăn nhiều chất bổ dưỡng để tăng hồng cầu, như thế mới có thể phẫu thuật được, dù không có tiền nhưng anh Liêm vẫn cố gắng kiếm cho vợ. Cả gia đình trải qua cái Tết trong lo âu phấp phỏng nhưng tràn đầy hi vọng khi anh Liêm nói sẽ vay mượn, quyết chữa bệnh cho vợ.
Giấc mơ chưa thành thì đúng ngày Mùng 4 Tết, anh Liêm đột ngột qua đời sau cơn đau đầu dữ dội. Chị Quyến chới với như bị rơi xuống giữa dòng nước lũ. “Ngày đám tang thằng Liêm, nhìn vợ nó đầu thơ phơ tóc, ôm 4 đứa con mà khóc không ai kìm được nước mắt. Con bé Diệu Linh thì không nói làm gì nhưng thằng Dưng (con thứ 3, sinh năm 2012 – PV) cũng còn bé quá, đã biết chi mô. Bảo nó đến thắp hương cho bố, nó cầm nén hương vái lấy vái để rồi bảo “bố Liêm dậy đưa em đi chơi nhận tiền lì xì”, gạt nước mắt, bà Khuyên kể tiếp.
Anh Liêm mất, để lại cho chị 4 đứa con, đứa lớn lên 10, đứa bé mới 4 tháng tuổi cùng với số nợ hơn 50 triệu đồng. Chị tưởng mình không thể gượng dậy nổi nhưng nhìn 4 đứa con lít nhít lại phải gắng gượng mà xốc mình lên.
Đám tang cho chồng xong thì chị Quyến cũng phải nhập viện vì kiệt quệ. “Nếu anh Liêm còn sống, chị cũng vững tâm được chút ít, nhỡ mình có mệnh hệ gì thì các con còn có cha. Giờ thì anh ấy không còn, mà chị thì… Càng nghĩ càng đứt ruột đứt gan em ơi, chúng còn nhỏ quá”, chị Quyến khóc òa.
Phải xa rời vòng tay của mẹ quá sớm, bé Diệu Linh chỉ biết quấn lấy bà. Thỉnh thoảng, giữa những đợt điều trị, chị Quyến tranh thủ về thăm con. Phần vì con bé lạ mẹ, phần thì người chị toàn hóa chất do xạ trị, hóa trị, sợ ảnh hướng đến con nên cũng chẳng dám bế, dám ôm con mà nựng cho thỏa nỗi nhớ thương.
3 đứa lớn về ở với ông bà ngoại. Ông ngoại vừa phẫu thuật khớp háng, không đi lại được. Thương cháu nhưng cũng chỉ có thể ngồi một chỗ chứ chẳng thể giúp gì hơn. Thương em, thương cháu, mấy anh em của chị Quyến thay nhau vào viện chăm em. Nhưng ai cũng có công việc riêng của mình nên chỉ có thể ở với chị qua Rằm tháng Giêng rồi lần lượt vào miền Nam kiếm sống. Cậu em kế chị, do chưa vướng bận vợ con nên xin nghỉ việc ở nhà chăm sóc chị gái.
Do can thiệp muộn nên hiện tại, tế bào ung thư đã di căn sang phổi, hạch nách trái, hạch thượng đòn trái. “Chị muốn sống lắm em ơi. Các con chị đã mất cha, giờ không thể mất mẹ được. Họ bảo bệnh chị vẫn còn hi vọng nhưng phẫu thuật ghép tế bào máu tự thân tốn kém lắm, những hơn 300 triệu, chị biết lấy đâu ra? Chả lẽ chị phải chết. Chị chết, 4 đứa con chị biết làm sao em ơi?”, chị khóc, giọt nước mắt lăn trên đôi má đã xạm đen.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1. Mã số 1731: Chị Nguyễn Thị Quyến (xóm 3, xã Long Thành, Yên Thành, Nghệ An) hoặc Phòng 19, Khoa Nội 2, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An ĐT 0976 974 095 (anh Thuyên – em trai chị Quyến) 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí. Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email:quynhanai@dantri.com.vn Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau: * Tài khoản VNĐ tại VietComBank: * Tài khoản USD tại VietComBank: Account Number: 045 137 195 6482 Swift Code: BFTVVNVX Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank) * Tài khoản VNĐ tại VietinBank: * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội * Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí Swift Code: MSCBVNVX Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam) 3. Văn phòng đại diện của báo: VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725 VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885 VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 |
Hoàng Lam