Cụ bà tự đi bệnh viện dù có 2 con và hành động ấm lòng của tài xếHai người con đều mưu sinh xa nhà, cụ bà phải một mình đến bệnh viện tiểu phẫu mắt đã khiến nhiều người chạnh lòng. Hành động ấm áp lúc này của nam tài xế đã chạm đến cảm xúc cộng đồng mạng.
"F0 phải được điều trị sớm nhất, không phải đi bệnh viện sớm nhất"Theo chuyên gia truyền nhiễm, chỉ số quan trọng nhất đối với người bệnh Covid-19 là chỉ số tinh thần, và F0 phải được điều trị sớm nhất chứ không phải đi bệnh viện sớm nhất.
Tôi bị mẹ chồng ghét bỏ chỉ vì... đưa con đang sốt cao đi bệnh việnCon trai sốt cao, tôi vội vàng đưa đi viện thì bị mẹ chồng ngăn lại. Nhưng tôi nổi giận, ôm con chạy ra cửa...
Mã số 3742: Rớt nước mắt cảnh cậu bé bán thóc lấy tiền đưa mẹ đi bệnh việnBố mất sớm, cậu bé 13 tuổi trở thành người đàn ông trong gia đình làm chỗ dựa cho mẹ. Đôi bàn tay em chai sạn xúc đống thóc vào bao tải, em bảo, phải mang đi bán lấy tiền đưa mẹ đi bệnh viện...
“Đợi nước rút bố sẽ đưa con đi bệnh viện…!”Tuy “cơn đại hồng thủy” đã qua nhiều ngày nhưng rất nhiều thôn, làng của tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn bị cô lập. Người dân phải dùng thuyền để di chuyển, tiếp tế lương thực cho bà con vùng lũ.
Đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu bằng tàu hỏaTông vào chiếc ô tô tải đang dừng trên đường ray làm 3 thanh niên trên ô tô bị thương nặng, nhân viên đoàn tàu hỏa chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng đã đưa cả 3 người lên tàu, đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Bến Tre: Trao 25 triệu đồng đến người cựu binh không tiền đi bệnh việnPhóng viên Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương, Hội chữ thập đỏ huyện Bình Đại đã trao số tiền 25 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ đến ông Đỗ Văn Hiếu – nhân vật trong bài: “Không tiền đi bệnh viện, người cựu binh về nhà năm chờ … chết!”.
Sản phụ vỡ ối trên xe khách, được CSGT chở đi bệnh việnNhận được thông tin từ tài xế xe khách về việc có một sản phụ đang vỡ ối, sắp sinh con, lực lượng CSGT Đắk Lắk nhanh chóng dùng xe chuyên dụng đưa sản phụ đến bệnh viện kịp thời.
Mã số 2935: Đầu sắp nổ tung, bé trai bị não úng thủy chưa một lần được đi bệnh viện“Ngày ấy, ai cũng khuyên em bỏ cái thai đi, nhưng em vừa sợ, vừa thương nên cứ để sinh. Con chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, vợ chồng em thấy tội lỗi với cháu lắm. Còn nước còn tát, cũng muốn đưa cháu đi bệnh viện điều trị, nhưng nhà em thế này thì lấy đâu ra tiền mà chạy chữa”, Cúc nấc nghẹn từng tiếng, xen lẫn tiếng khóc đau đớn của đứa con trai 3 tuổi.
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên từng cõng Hoàng Phủ Ngọc Tường đi bệnh việnTrước sự ra đi của nhà văn tài hoa Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên đã kể những ký ức không bao giờ quên về tác giả quê gốc Quảng Trị.