1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5142:

Bi đát hoàn cảnh 2 mẹ con từ viện về bị xe tải cán nát chân

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Đang trên đường đưa con đi viện về thì gặp tai nạn khiến chị Hương và con trai 3 tuổi đều bị gãy nát chân. Người chồng bị động kinh, gia đình lâm cảnh vô cùng khó khăn, không tiền cứu chữa.

Nhà nghèo gặp nạn

Trên chuyến xe 0 đồng chuyển tuyến từ bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An ra Hà Nội điều trị, chị Hồ Thị Hương (29 tuổi, trú xóm 13, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) nằm bất động với một chân bị băng bó, nẹp đinh cố định sau tai nạn giao thông.

Suốt chặng đường đi, chị luôn lo lắng cho con trai 3 tuổi cũng bị thương nặng đang nằm quấy khóc bên cạnh và người chồng mắc bệnh động kinh ở quê nhà không người chăm sóc. Lo cho chồng con khiến người phụ nữ này quên mất bản thân cũng đang gồng mình gánh chịu đau đớn, nguy cơ bị cắt bỏ chân.

Bi đát hoàn cảnh 2 mẹ con từ viện về bị xe tải cán nát chân - 1

Bi đát hoàn cảnh hai mẹ con chị Hương sau vụ tai nạn (Ảnh cắt từ clip).

Chị Hương kể, đêm mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, bé Đậu Đức Nhật (3 tuổi, con trai út của chị) sốt cao, ho nhiều, khó thở nên chị đưa con nhập viện. Bác sĩ chẩn đoán bé Nhật bị viêm phổi. Con bệnh nằm viện, Tết cũng không còn.

Chiều 16/2 (tức ngày mùng 7 Tết), bé Nhật được xuất viện về nhà. Khi đang điều khiển xe máy về cách nhà khoảng hơn 1km, mẹ con chị Hương gặp nạn. Chiếc xe máy của chị bất ngờ va chạm với xe tải chở vật liệu xây dựng chạy cùng chiều khiến cả 2 mẹ con bị thương rất nặng.

Vụ tai nạn khiến chị Hương bị cán gãy nát chân phải. Cháu Nhật bị gãy chân trái. Cả 2 được phẫu thuật kịp thời nhưng đang trong quá trình theo dõi.

Bi đát hoàn cảnh 2 mẹ con từ viện về bị xe tải cán nát chân - 2

Bà Hoàng Thị Vị bơ phờ sau nhiều ngày túc trực chăm con dâu, cháu nội (Ảnh: Nguyễn Duy).

"Vết thương ngày càng nặng nên tôi đã làm thủ tục chuyển tuyến và xin được chuyến xe thiện nguyện 0 đồng đưa cả 2 mẹ con ra Hà Nội điều trị. Bác sĩ nói chân của em gái và cháu Nhật đang trong quá trình bị hoại tử. 

Khổ thân em tôi quá, bố mẹ chồng già yếu, chồng thì mắc chứng thần kinh, động kinh nặng, 3 con nhỏ chỉ trông chờ vào một mình em tôi. Nhà thì nghèo khó, lo ăn từng bữa. Giờ cả 2 mẹ con gặp nạn thế này, không biết phải xoay xở thế nào đây", chị Hồ Thị Phương (chị gái chị Hương) thở dài.

Đau đớn, khó chịu vì nằm một chỗ khiến bé Nhật gào khóc suốt ngày đêm. Bà Hoàng Thị Vị (70 tuổi, mẹ chồng chị Hương) bơ phờ, mệt mỏi sau nhiều ngày túc trực chăm con dâu và cháu nội.

Gia cảnh vô cùng khó khăn, không tiền cứu chữa

Vợ chồng bà Vị có 4 người con (3 gái, 1 trai). Anh Đậu Đức Thuận (38 tuổi, chồng chị Hương) là con trai duy nhất, cũng là người gánh chịu bất hạnh khi mắc phải bệnh động kinh nặng.

Bi đát hoàn cảnh 2 mẹ con từ viện về bị xe tải cán nát chân - 3
Bi đát hoàn cảnh 2 mẹ con từ viện về bị xe tải cán nát chân - 4

Hai mẹ con chị Hương đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Mỗi lần phát bệnh, anh Thuận lên cơn co giật, có thể cắn lưỡi và ngã vào bất cứ lúc nào. Bệnh tật khiến tính khí của anh Thuận ngày càng thất thường, nói nhảm suốt ngày, không thể lao động.

Thương con bệnh tật không lấy được vợ, bà Vị nhờ người mai mối với hi vọng con trai sẽ có một gia đình, chỗ dựa.

"Qua mai mối, vợ chồng tôi cũng hỏi được vợ cho con. Nhưng chỉ sống được 2 năm, con dâu bỏ về nhà ngoại, để lại cho tôi cháu nội vừa 9 tháng tuổi. Con trai như thế, tôi nào dám trách con dâu, chỉ thương con, thương cháu. 3 năm sau, tôi hỏi cưới vợ thứ 2 cho con nhưng rồi người con dâu này chỉ ở với gia đình tôi được 6 tháng cũng bỏ đi", bà Vị kể lại.

Bi đát hoàn cảnh 2 mẹ con từ viện về bị xe tải cán nát chân - 5

Anh Đậu Đức Thuận mắc phải bệnh động kinh (Ảnh: Nguyễn Duy).

Chị Hương là vợ thứ 3 của anh Thuận và cũng được bà Vị hỏi cưới về qua mai mối. Chị Hương không được thông minh, nhanh nhẹn nhưng siêng năng và chịu khó làm ăn. Ngoài con riêng của anh Thuận, vợ chồng chị Hương có thêm 2 con trai chung là bé Đậu Đức Minh (4 tuổi) và bé Nhật.

Ông Nguyễn Thế Lai, Phó Chủ tịch xã Quỳnh Văn cho biết, gia đình chị Hương là một trong những hộ nghèo của xã. Bố mẹ chồng đều đã 70 tuổi, già yếu, không còn khả năng lao động. Anh Thuận bị thần kinh, động kinh nặng, được hưởng trợ cấp 540.000 đồng/tháng. 3 con còn quá nhỏ dại. Chị Hương là lao động duy nhất trong gia đình.

Ngoài thu nhập chính từ 2 sào ruộng, ai thuê rửa bát, phụ hồ, phu gạch, cấy gặt… chị Hương đều nhận làm để trang trải cuộc sống, sinh hoạt cho cả gia đình. 2 bên nội ngoại đều khó khăn.

Bi đát hoàn cảnh 2 mẹ con từ viện về bị xe tải cán nát chân - 6

Chị Hương có nguy cơ phải cắt bỏ một phần chân (Ảnh: Nguyễn Duy).

"Vụ tai nạn khiến chị Hương và con trai bị thương rất nặng ở chân, đang được chăm sóc và điều trị tại Hà Nội. Thời gian điều trị lâu dài, chi phí tốn kém. Địa phương, bà con lối xóm cũng tạo điều kiện giúp đỡ nhưng chỉ được phần nhỏ.

Qua báo Dân trí, rất mong độc giả sẻ chia, ủng hộ để mẹ con chị Hương có thêm chi phí điều trị, sớm phục hồi trở về nhà", ông Lai chia sẻ.

Được biết, ngày gặp nạn, gia đình chị Hương không có đồng nào ngoài mấy trăm nghìn tiền mừng tuổi của 3 đứa con. Không có tài sản gì đáng giá để bán, tiền viện phí trông chờ hoàn toàn vào sự giúp đỡ của 2 bên nội ngoại và gia đình tài xế xe tải.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5142 xin gửi về:

1. Chị Hồ Thị Hương

Địa chỉ: Xóm 13, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Điện thoại: 0388.539.483

STK của chị Hồ Thị Phương (chị gái chị Hương): 8890203297, Ngân hàng BIDV.

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5142)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269