1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 135 triệu đồng đến với đôi vợ chồng già khốn khổ chăm con tật nguyền

Thúy Diễm

(Dân trí) - Run run cầm số tiền trên 135 triệu đồng được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ, bà Quèn xúc động khi lần đầu tiên trong đời bà được cầm được số tiền lớn mà trong mơ bà cũng không dám nghĩ đến.

Ngày 9/4, phóng viên báo Dân trí tại Đắk Lắk cùng ông Y Wem Hwing - Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Mgar và lãnh đạo chính quyền xã Ea M'nang (huyện Cư M'gar) đã đến nhà ông Triệu Văn Pảy (80 tuổi, ngụ thôn 8, xã Ea M'nang) trao số tiền 135.646.777 đồng của bạn đọc báo Dân trí ủng hộ gia đình.

Hơn 135 triệu đồng đến với đôi vợ chồng già khốn khổ chăm con tật nguyền - 1

PV báo Dân trí tại Đắk Lắk cùng lãnh đạo UBND huyện Cư M'gar trao số tiền 135.646.777 đồng của bạn đọc báo Dân trí ủng hộ đến gia đình ông Triệu Văn Pảy.

Số tiền trên được bạn đọc giúp đỡ gia đình ông Pảy thông qua Chương trình nhân ái của báo Dân trí. Trong đó, tuần 1 tháng 3 ủng hộ 121.941.777 đồng; tuần 2 tháng 3 ủng hộ 11.850.000 đồng; tuần 3 tháng 3 ủng hộ 1.850.000 đồng.

Đón nhận tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí, bà Lương Thị Quèn (81 tuổi, vợ ông Pảy) nghẹn ngào khi lần đầu tiên trong đời vợ chồng bà có thể sở hữu số tiền lớn đến như vậy.

"Hôm nay, chúng vui không thể tả. Vợ chồng tôi nghèo khổ bấy lâu nay không dám nghĩ đến cái tuổi "gần đất xa trời" lại được mọi người giúp số tiền quá lớn này", bà Quèn xúc động.

Bà Quèn tiếp lời, ước mơ hàng chục năm nay của gia đình bà là có được một chiếc giếng khoan để thoát cảnh đi xin nước nhà hàng xóm thì nay đã được hiện thực hóa.

Hơn 135 triệu đồng đến với đôi vợ chồng già khốn khổ chăm con tật nguyền - 2

Với sự giúp đỡ từ bạn đọc báo Dân trí, vợ chồng ông Pảy vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống.

"Có tiền này, gia đình tôi trước tiên sẽ khoan một chiếc giếng để được sử dụng nước sạch. Số còn lại sẽ sửa lại căn nhà dột nát và lo cho người con trai út bệnh tật. Vợ chồng tôi ít chữ nghĩa, không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến những người tốt bụng đã giúp đỡ gia đình", bà Quèn tâm sự.

Riêng ông Pảy là người đồng bào dân tộc Tày, ông nói tiếng Việt chưa sành sỏi nhưng ánh mắt ông hôm nay tràn ngập niềm vui.

Vợ chồng ông Pảy là nhân vật trong bài viết " Xót xa mơ ước của vợ chồng cụ già ôm con tật nguyền trong căn nhà rách nát" đăng trên báo Dân trí ngày 2/3. Bài viết chia sẻ về những khó khăn của gia đình ông Pảy khi ông bà đều tuổi cao sức yếu nhưng gánh nặng cuộc sống còn đè nặng lên vai. Ông bà còn phải chăm sóc người con trai út 32 tuổi bị tật nguyền bẩm sinh.

Hơn 135 triệu đồng đến với đôi vợ chồng già khốn khổ chăm con tật nguyền - 3

Ông Y Wem Hwing - Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M'gar động viên, chia sẻ và mong muốn gia đình bà Quèn sử dụng số tiền được giúp đỡ đúng mục đích.

Vợ chồng ông bà sinh sống trong căn nhà rách nát, chăm người con trai bệnh tật. Già yếu không còn sức lao động, lại đau yếu triền miên nên ông bà chỉ còn sống nhờ vào tiền trợ cấp của người con trai út và tiền hỗ trợ đau bệnh của ông Pảy mỗi tháng vài trăm nghìn đồng.

Ông bà Pảy mong ước có một chiếc giếng nước để sử dụng sau cả chục năm đi xin nước ở nhà hàng xóm, đến nay tuổi già chân đi lại không vững ông bà lại càng khó khăn trong đi lại. Không chỉ vậy, ông bà còn ngổn ngang nỗi lo cho người con trai út bệnh tật.

Ngay sau khi bài viết đăng tải, bạn đọc báo Dân trí đã đồng cảm, chia sẻ và gửi tiền đến  giúp đỡ gia đình ông Pảy vơi bớt đi những khó khăn trong cuộc sống.

Hơn 135 triệu đồng đến với đôi vợ chồng già khốn khổ chăm con tật nguyền - 4

Bà Quèn hạnh phúc khi được giúp đỡ số tiền rất lớn giúp gia đình bà thực hiện ước mơ bấy lâu nay.

Tại buổi trao tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ gia đình ông Pảy, đại diện chính quyền địa phương, ông Y Wem Hwing - Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M'gar gửi lời cảm ơn đến bạn đọc đã giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

"Tôi xin được cảm ơn báo Dân trí đã đến với bà con vùng sâu vùng xa để phản ánh những khó khăn, qua đó lan tỏa và nhận được sự giúp đỡ thiết thực. Tôi mong rằng quý báo sẽ tiếp tục đồng hành cùng huyện để chia sẻ, hỗ trợ cho thêm những mảnh đời khó khăn khác. Tấm chân tình của bạn đọc cùng báo Dân trí, nhân dân và chính quyền xin ghi nhận", ông Y Wem chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Y Wem cũng đề nghị gia đình ông Pảy sử dụng số tiền được giúp đỡ đúng mục đích, không lãng phí. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M'gar cũng giao chính quyền UBND xã Ea M'nang hỗ trợ ông bà trong quá trình sửa nhà, khoan giếng nước… để đạt được hiệu quả.