Mã số: 5548
Bé trai ở Đà Lạt bị ung thư máu được bạn đọc hỗ trợ hơn 260 triệu đồng
(Dân trí) - “Với số tiền hơn 260 triệu đồng, gia đình chúng tôi bớt được sự khó khăn, có điều kiện lo chi phí chữa bệnh cho con”, chị Phan Thị Hân, mẹ bé Hoàng Tuấn chia sẻ.
Ngày 30/5, phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng (Hội Bảo trợ Lâm Đồng) và đại diện UBND phường 7 (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã trao bảng biểu trưng số tiền 220.699.587 đồng đến gia đình chị Phan Thị Hân.

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo Hội Bảo trợ Lâm Đồng trao bảng biểu trưng số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ đến gia đình chị Phan Thị Hân (Ảnh: Hà Loan).
Đây là số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ gia đình chị Hân thông qua Chương trình Nhân ái của báo và đã được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của chị Phan Thị Hân. Cùng với số tiền trên, chị Hân cũng nhận trực tiếp 43 triệu đồng từ bạn đọc, nâng mức hỗ trợ hơn 263 triệu đồng.
Chị Hân cho biết, thời gian qua, gia đình chị nhận được sự động viên về tinh thần, vật chất từ bạn đọc, mạnh thường quân trên cả nước. Với số tiền hơn 263 triệu đồng, gia đình chị có điều kiện để lo chi phí chữa bệnh cho con.
Bé trai bị ung thư máu được bạn đọc hỗ trợ hơn 263 triệu đồng (Video: Minh Hậu).
Chị Hân chia sẻ: “Nhờ có sự giúp đỡ của bạn đọc, mạnh thường quân mà gia đình bớt được sự khó khăn. Đặc biệt, gia đình có tiền để chữa bệnh, níu kéo sự sống cho con. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến bạn đọc, cảm ơn báo Dân trí và Hội Bảo trợ Lâm Đồng, chính quyền địa phương đã chung tay giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn”.
Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Lâm Đồng cho biết, cháu Bùi Phan Hoàng Tuấn (con trai chị Hân) bị bệnh ung thư máu suốt thời gian dài khiến kinh tế của gia đình lâm vào khó khăn, kiệt quệ. Số tiền hơn 263 triệu đồng được bạn đọc hỗ trợ rất nhanh chóng, kịp thời, giúp gia đình chị Hân có điều kiện lo chi phí chữa bệnh cho con.

Gia đình cháu Bùi Phan Hoàng Tuấn ở nhà trọ, có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Minh Hậu).
Bé Bùi Phan Hoàng Tuấn (8 tuổi), tạm trú phường 7, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng là nhân vật trong bài viết “Mẹ ứa nước mắt khi con trai bị ung thư mong rời bệnh viện để đến trường”.
Hoàng Tuấn là con thứ 2 của chị Phan Thị Hân và anh Bùi Năng Hùng. Tháng 4/2024, cháu Tuấn phải nhập viện cấp cứu và được bác sĩ chẩn đoán bị bệnh bạch cầu cấp lympho B (ung thư máu), tiên lượng xấu.
Vợ chồng chị Hân không có việc làm ổn định nên phải vay mượn tiền bạc của người thân lo chi phí chữa bệnh cho con.