1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2336:

Bé trai gần 2 tuổi đứng trước ngưỡng cửa sinh tử vì bệnh hiểm nghèo

(Dân trí) - Gần 2 tuổi, bé Lộc Ninh đã mang bệnh ung thư, khối u ở thận rồi di căn sang gan... Em đã trải qua 2 lần phẫu thuật và đang đứng trước ca mổ thứ 3 mà bác sĩ tiên liệu là rất nguy hiểm.

Bé Tăng Lộc Ninh (sinh tháng 1/2015) là con trai út của vợ chồng chị Thạch Thị Canh Nha (SN 1990) và anh Tăng Sà Vị (SN 1987) quê ở ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Nhà nghèo, nghỉ học từ sớm nên khi trưởng thành 2 vợ chồng chị Nha chỉ biết mưu sinh bằng nghề làm mướn; khi không có ai kêu công thì bắt ốc, hái rau ven sông mang ra chợ bán. Ở vùng quê heo hút và công việc bấp bênh, thu nhập hàng tháng của cả 2 vợ chồng chỉ tầm 2 triệu đồng, ăn tiêu dè sẻn cũng tạm đủ sống. Thế nhưng, mọi chuyện đổi thay khi đứa con út của 2 vợ chồng phát bệnh hiểm nghèo.

Mới gần 2 tuổi, bé Lộc Ninh đã trải qua 2 ca phẫu thuật và đang đứng trước ca thứ 3

Lộc Ninh mới sinh ra đã ốm yếu nhưng vì nhà không có điều kiện nên anh chị cũng chỉ nuôi bằng cơm cháo như bao đứa trẻ nhà nghèo khác mà không đưa cháu đến viện khám. Thỉnh thoảng bé lại có biểu hiện nôn, quấy khóc, sốt cao, bụng bự lên và căng cứng thì chị Nha cũng chỉ nghĩ do còn nhỏ nên hay bị bệnh vặt, mua cho bé vài liều thuốc hạ sốt là hết.

Đến đầu năm 2016, khi Lộc Ninh vừa tròn 1 tuổi thì bé sốt rất cao, uống bao nhiêu thuốc cũng không hạ. Lúc này gia đình mới lo sợ và đưa con lên bệnh viện tỉnh khám, tiên liệu tình hình rất xấu nên các bác sĩ ở đây yêu cầu chuyển bé lên bệnh viện tuyến Trung ương ở TPHCM.

Đến khi bệnh quá nặng, chị Nha mới đưa bé Lộc Ninh lên viện khám
Đến khi bệnh quá nặng, chị Nha mới đưa bé Lộc Ninh lên viện khám

Chị Nha kể: “Từ lúc bé được 3 tháng thì gia đình thấy bụng bé càng ngày càng to và cứng nữa, mỗi khi bé nôn toàn dịch màu vàng. Nhưng nhà khổ quá cũng chỉ đành mua mấy liều thuốc ngoài tiệm cho con uống. Đến khi bé bệnh nặng thì mới đưa đi viện khám”.

Theo kết quả xét nghiệm, các bác sĩ bệnh viện Ung bướu chẩn đoán bé Lộc Ninh bị Bướu nguyên bào thần kinh giai đoạn 4, tức là tình trạng rất nặng vì phát hiện muộn. Tình trạng bệnh của bé đã ảnh hưởng đến chức năng của hàng loạt cơ quan nội tạng nên tạo thành các biểu hiện như nôn dịch vàng, chướng bụng, sốt cao... Nghiêm trọng hơn, bé còn xuất hiện khối u ở thận rồi di căn sang gan.

Gần 1 tuổi bé đã trải qua ca phẫu thuật đầu tiên để lấy khối u. May mắn là ca mổ thành công. Sau đó, bé được chuyển sang bệnh viện Ung bướu để truyền hóa chất ngăn chặn khối u phát triển.

Vì ven bé lặn, khó tìm nên có lúc bắt ven ở đầu...
Vì ven bé lặn, khó tìm nên có lúc bắt ven ở đầu...
Có khi bắt ven ở chân
Có khi bắt ven ở chân

Khi đưa bé đến trị tại bệnh viện Ung Bướu TPHCM thì trong người vợ chồng chị Nha chỉ có đúng 1 triệu đồng. Tuy nhiên, khi nghe bệnh tình của con không chữa sẽ chết, anh chị cố gắng chạy vạy khắp nơi vay mượn để có tiền cứu con mình.

Thế nhưng, khi bé đang được vào hóa chất điều trị thì xuất hiện tình trạng khó tìm ven, thường vỡ ven giữa chừng khi truyền thuốc. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của Lộc Ninh vì bé còn quá nhỏ. Do đó, các bác sĩ quyết định chuyển bé sang bệnh viện Nhi Đồng 1 để phẫu thuật, bóc tách tạo vị trí và đặt buồng tiêm (1 thiết bị cố định để truyền thuốc) tại ngực của bé.

Vì ven cứ vỡ miết nên Lộc Ninh phải phẫu thuật lắp buồng tiêm
Vì ven cứ vỡ miết nên Lộc Ninh phải phẫu thuật lắp buồng tiêm

Chị Nha lạc giọng kể lại: “Khi vô thuốc được 1 toa thì mất hết ven buộc bệnh viện phải chuyển bé qua bệnh viện Nhi Đông 1 để mổ đặt buồng tiêm, chi phí cho ca mổ là 18 triệu đồng mà bảo hiểm không hỗ trợ nên nhà em vun vén khắp nơi mới đủ tiền mổ. Khi chuẩn bị chụp thuốc mê cho con vào phòng mổ, bác sỹ đưa cho vợ chồng chị 1 bản cam kết và nói do bé còn nhỏ quá không biết có sức để vượt qua ca mổ hay không, sự sống là 50% thôi!”.

Kể đến đây, chị Nha quay sang nhìn con mà nức nở: “Cũng may là ca mổ này thành công, con vẫn sống cùng với em. Sau đó con quay trở về bệnh viện Ung Bướu để truyền hóa chất tiếp”.

Nhưng được 1 thời gian thì buồng tiêm bị hỏng do cơ địa bé không đáp ứng. Các bác sĩ phải lấy ven truyền thuốc ở mạch máu trên đầu bé Lộc Ninh nhưng không thành. Thiếu thuốc, bệnh bé trở nặng hơn. Chị Nha kể như than: “Cả 1 tuần nay bé cứ sốt cao, quấy khóc và nôn miết, không bú bớm gì cả!”.

Được 1 thời gian, ven lại vỡ khiếng buồng tiêm cũng nghẹt, phải tháo bỏ
Được 1 thời gian, ven lại vỡ khiếng buồng tiêm cũng nghẹt, phải tháo bỏ
Không vào được thuốc, bệnh tật đang hành hạ bé từng ngày và uy hiếp đến sinh mạng của con
Không vào được thuốc, bệnh tật đang hành hạ bé từng ngày và uy hiếp đến sinh mạng của con

Chị Nha kể: “Lúc bữa, bác sỹ cố lắm lấy trên đầu của bé gần chục mũi kim thì cũng lấy được 1 mũi để vào thuốc. Vào chưa tới 10 phút thì bị bể ven, tay chân bé sưng phù lên cứng ngắt, máu trào ngược lên ống tiêm nên bác sỹ phải vội vàng rút ra ngay”.

“Giờ bác sỹ nói phải thay buồng tiêm mới để vào thuốc, nếu không thì bé sẽ chết nếu không có thuốc. Nhưng buồng tiêm cả 18 triệu đồng lận, vợ chồng em kiếm đâu ra giờ!”, chị Nha nức nở.

Dù vậy, vị trí đặt buồng tim cũ bắt đầu lở loét, bé không được truyền thuốc nên máu ngày càng xấu và bệnh trạng càng nặng hơn, không thể đợi chờ được hơn nữa. Gia đình chị Nha phải 1 lần nữa trầy trật đi vay mượn khắp nơi, cam kết với bệnh viện sẽ trả hết chi phí phẫu thuật để lắp buồng tiêm.

Ngày 1/11, Lộc Ninh đã vào bệnh viện Nhi đồng 1 chuẩn bị mổ để lắp buồng tiêm lần 2
Ngày 1/11, Lộc Ninh đã vào bệnh viện Nhi đồng 1 chuẩn bị mổ để lắp buồng tiêm lần 2
Hành trình cứu con gian nan đang vắt kiệt sức đôi vợ chồng trẻ
Hành trình cứu con gian nan đang vắt kiệt sức đôi vợ chồng trẻ

Ngày 1/11, bé Lộc Ninh đã nhập viện tại bệnh viện Nhi đồng 1 để thăm khám, chờ sức khỏe ổn định sẽ phẫu thuật lắp buồng tim. Bác sĩ bảo sức khỏe bé rất kém, chỉ sợ khó duy trì nổi qua ca mổ nhưng không mổ thì không được nên đành đánh cược với số mạng.

Chị Nha khóc rấm rứt tâm sự: “Mới gần 2 tuổi mà nó đã phải mổ 2 lần, lần nào cũng phải đánh cược với tử thần. Giờ lại đến lần thứ 3. May mắn mà vượt qua thì con em lại phải qua ung bướu nhập viện điều trị ung thư tiếp tục... Bác sĩ cũng không hứa được là đến bao giờ bệnh tình con em sẽ hết, mà nhà em thì đã kiệt quệ lắm rồi!”.

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của nhà Lộc Ninh
Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của nhà Lộc Ninh
Căn nhà của ông bà ngoại mà cả nhà bé đang tá túc
Căn nhà của ông bà ngoại mà cả nhà bé đang tá túc

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2336: Chị Thạch Thị Canh Nha (mẹ bé Lộc Ninh)

Điện thoại: 0122.899.4639

Địa chỉ: ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

(Hiện bé Lộc Ninh đang chờ phẫu thuật lắp buồng tiêm tại BV Nhi đồng 1 TPHCM, khi phẫu thuật thành công bé sẽ được chuyển về lại Khoa Nội 3, BV Ung bướu TPHCM để điều trị)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VNDtại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USDtại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Tùng Nguyên – Hồng Ngọc