1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Bé trai 6 tuổi với đôi chân khòeo được bạn đọc giúp đỡ hơn 168 triệu đồng

Trung Thi

(Dân trí) - Thương số phận Duy bất hạnh khi thiếu tình cảm của bố, lại mang chứng bại não bẩm sinh cùng đôi chân khòeo co quắp, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ bé hơn 168 triệu đồng.

Ngày 3/7, phóng viên Báo điện tử Dân trí cùng đại diện UBND thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, đã trao số tiền 168.624.507 đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình bé Nguyễn Đức Duy, (trú ở Khu phố 5, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên).

Bé trai 6 tuổi với đôi chân khòeo được bạn đọc giúp đỡ hơn 168 triệu đồng - 1

Phóng viên Báo điện tử Dân trí (bên phải), cùng đại diện chính quyền thị trấn Hai Riêng trao số tiền 168.624.507 đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ gia đình bé Nguyễn Đức Duy.

Bé Nguyễn Đức Duy là nhân vật trong bài viết: "Cậu bé 6 tuổi nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm giúp đôi chân em lành lặn" đã được Báo điện tử Dân trí phản ánh trước đó.

Duy có số phận bất hạnh, khi bị bố bỏ rơi từ lúc còn trong bụng mẹ. Nỗi đau chưa dừng lại ở đó, khi vừa sinh ra Duy bị chứng bại não bẩm sinh và đôi chân khòeo co quắp.

Bé trai 6 tuổi với đôi chân khòeo được bạn đọc giúp đỡ hơn 168 triệu đồng - 2

Tuổi thơ của Duy toàn những niềm đau, khi em mang chứng bại não bẩm sinh và đôi chân khòeo co quắp không thể đi lại được.

Không bố, em lớn lên bằng tình yêu thương của người mẹ Nguyễn Thị Trà My (28 tuổi). Để nuôi Duy, hàng ngày chị My phải lọ mọ dậy từ 3h sáng, bỏ lại con thơ mà đi dọn hàng rau thuê kiếm 70.000 đồng/ngày.

Thấy con thơ dại với đôi chân khòeo không thể di chuyển, chị My dành dụm được số tiền ít ỏi để đưa Duy vào Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM, thăm khám.

Tại đây, Duy được các bác sĩ quan tâm hỗ trợ chi phí phẫu thuật để giúp đôi chân khòeo có thể cử động, di chuyển được mà tự chăm sóc bản thân.

Nghe tin đó người mẹ mừng rơi nước mắt. Dù đã được hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho con trai, nhưng trong tận cùng khổ cực, đến cái ăn còn không đủ, người mẹ khẩn khoản xin các nhà hảo tâm giúp đỡ chi phí đi lại, sinh hoạt nơi đất khách quê người.

Bé trai 6 tuổi với đôi chân khòeo được bạn đọc giúp đỡ hơn 168 triệu đồng - 3

Người mẹ đơn thân Nguyễn Thị Trà My khao khát cháy bỏng một ngày được nhìn thấy con trai di chuyển trên đôi chân của mình. 

Thông qua Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí, bạn đọc đã chung tay giúp đỡ 2 mẹ con số tiền: 168.624.507 đồng.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị My nghẹn ngào không dám tin đó là sự thật. Chị chia sẻ, trước mắt chị sẽ gửi số tiền này vào ngân hàng cho yên tâm và dành chữa bệnh cho con trai. Khi dịch Covid-19, tạm ổn, chị dự tính mở một sạp hàng nhỏ làm ăn, buôn bán để mấy mẹ con có tiền sinh sống qua ngày, chứ không thể trông chờ mãi vào tình thương của cộng đồng được.

Thông qua báo Dân trí, chị My bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý bạn đọc trong nước và nước ngoài đã cưu mang giúp đỡ mẹ con chị trong lúc vô cùng khó khăn, đặc biệt có số tiền giúp đỡ Duy sẽ có điều kiện tốt hơn để chữa trị bệnh tật.

Ông Trần Thế Quân - Phó Chủ tịch thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh cho biết, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm trong việc chữa bệnh cho cháy Duy. Đồng thời, động viên, tạo điều kiện để chị My mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở nhà vừa kiếm kế mưu sinh vừa trông nom con, không phải bỏ con ở nhà bôn ba mưu sinh. 

"Qua Báo Dân trí tôi thay mặt chính quyền địa phương, gửi lời cảm ơn chân thành đến quý mạnh thường quân đã quan tâm, hỗ trợ gia cảnh khốn khó của người dân ở địa phương", ông Quân nói.