1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé trai 3 tuổi không thể chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác

Xuân Sinh

(Dân trí) - Sau gần 3 tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, bé Thạo nhân vật trong bài viết "Rơi nước mắt bé 3 tuổi chỉ còn da bọc xương, chống chọi với bệnh ung thư" đã không thể qua khỏi.

Ngày 7/8, phóng viên Dân trí cùng chính quyền xã Đức Giang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao số tiền 208.177.597 đồng của các nhà hảo tâm, bạn đọc ủng hộ tới gia đình bé Bùi Văn Thạo - nhân vật trong bài viết " Rơi nước mắt bé 3 tuổi chỉ còn da bọc xương, chống chọi với bệnh ung thư ".

Đây là số tiền các nhà hảo tâm, bạn đọc ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí, trong đó tuần 3 tháng 7 (170.122.597 đồng) và tuần 4 tháng 7 (38.055.000 đồng). 

Bé trai 3 tuổi không thể chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác - 1

Trong tuần 3 tháng 7, thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí, các nhà hảo tâm giúp đỡ số tiền 170.122.597 đồng.

"Bé Thạo đã mất được mấy ngày rồi. Gia đình xin gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, bạn đọc và Báo Dân trí đã giúp đỡ, chia sẻ, động viên với hoàn cảnh của gia đình. Giờ con đã về với thế giới bên kia, sẽ không còn những cơn đau hành hạ nữa", anh Bùi Văn Thông (bố của bé Thạo), nghẹn ngào nói và cho biết, khi hoàn cảnh của gia đình được đăng tải trên báo Dân trí đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, động viên của bạn đọc.

Bé trai 3 tuổi không thể chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác - 2

Trong tuần 4 tháng 7 thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí, các nhà hảo tâm giúp đỡ số tiền 38.055.000 đồng.

Bé Bùi Văn Thạo (3 tuổi) là con út của vợ chồng anh Bùi Văn Thông và chị Nguyễn Thị Cảnh, ở xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. Khi sinh ra, bé Thạo là một đứa trẻ bình thường, khỏe mạnh. Thế nhưng cách đây gần 2 tháng, sau một lần bị ngã, bé Thạo được đưa đi viện để kiểm tra.

Qua thăm khám, các bác sĩ cho biết bé cháu mắc bệnh ung thư di căn xương. Cũng chừng ấy thời gian, vợ chồng anh Thông đi khắp các bệnh viện để tìm kiếm một phép màu cho con nhưng đều vô vọng. Sau gần 3 tháng chống chọi với căn bệnh, bé Thạo đã không thể qua khỏi.

Bé trai 3 tuổi không thể chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác - 3

Sau gần 3 tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư, bé Thạo đã không qua khỏi, giờ những cơn đau sẽ không còn hành hạ bé nữa.

Bản thân anh Thông cũng bị xơ gan mấy năm nay, sức khỏe giảm sút không còn làm được những việc nặng. Còn chị Cảnh đang mang bầu, nhưng sức khỏe cũng yếu, người gầy gò, xanh xao.

"Vài ngày tới, tôi sẽ cùng vợ đi bệnh viện để khám và điều trị. Hy vọng bệnh xơ gan của tôi sẽ thuyên giảm, cũng như sức khỏe của vợ tôi sẽ tốt lên", anh Thông chia sẻ thêm.