Bé Quốc vẫn chưa thể gặp lại bố do mưa lũ

(Dân trí) - Chiều tối ngày 16/9, anh Hoàng Văn Thụ, bố cậu bé Quốc 3 tháng tuổi đang nằm bơ vơ trong Bệnh viện Bạch Mai báo với chúng tôi phải đến sáng thứ hai này mới xuống được Hà Nội đón con do nơi anh ở đang gặp lũ lụt, chia cắt mất đường đi.

Mặc dù rất nôn nóng được trở lại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội để đón đứa con trai đã phải bơ vơ, thiếu tình thương, hơi ấm của bố mẹ, nhưng do sự cố khách quan về thời tiết đã khiến ngày gặp mặt giữa cậu bé Hoàng Văn Quốc và bố em là Hoàng Văn Thụ sẽ phải chậm lại ít ngày.

Trao đổi với PV Dân trí qua điện thoại, anh Hoàng Văn Thụ cho biết, hiện nay mưa lũ đang diễn ra trên diện rộng thuộc huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Lũ ống kéo theo bùn đất đã làm sạt lở tuyến đường chính từ bản Ngáy ra đến xã Võ Ngại, chia cắt hoàn toàn người dân ở bản với bên ngoài.
 
Bé Quốc vẫn chưa thể gặp lại bố do mưa lũ - 1

Bé Quốc vẫn đang ngóng chờ ngày gặp lại bố mẹ

“Nước lũ to quá, đến đi bộ cũng không thể đi được huống hồ là xe máy. Em đã cố nhờ các anh bộ đội biên phòng giúp rồi mà cũng không đi được. Phải chờ nước rút, xe ủi vào san lại đường thì mới may ra. Sớm nhất cũng phải đến đầu tuấn tới em mới xuống Hà Nội được. Lòng em cứ như có lửa đốt khi nghĩ đến con. Càng chậm đón con chừng nào em càng thấy tội của mình thật lớn”, anh Thụ nói.

Cũng theo anh Thụ, đường từ bản Ngáy xuống xã chỉ khoảng 30km, nhưng là đường độc đạo nên gặp lũ ống, lũ quét thì người dân ở bản bị chia cắt hoàn toàn. Mấy ngày qua, anh Thụ bán hết số nông sản trong nhà được khoảng 1 triệu đồng, làm lộ phí xuống Hà Nội đón con, nhưng trong lòng vẫn canh cánh khoản viện phí gần chục triệu đồng không biết lấy gì trả.

“Em sẽ cố gắng đi làm thuê, làm bất cứ việc gì để có tiền trả cho bệnh viện, anh à”, anh Thụ khẳng định. Thực tế với anh Thụ, anh chưa hề biết một thông tin gì về sự giúp đỡ của những người bố, người mẹ không ruột rà, thân thích gì với bé Quốc trong suốt những ngày qua. Anh chỉ mừng khi nghe tôi thông báo đến giờ bé Quốc con anh rất khỏe mạnh, nặng 4,3 kg, hết bị viêm phổi, bé như con mèo như lúc mới sinh ra.

Cũng trong ngày 16/9, bác sĩ Nguyễn Thị Thế Thanh, khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho chúng tôi biết, đến thời điểm này số tiền bé Quốc nhận được từ những tấm lòng hảo tâm gửi tại bệnh viện đã lên đến 30 triệu đồng. Chị cũng rất vui khi nghe tin bố của cháu bé sẽ trở lại đón con. “Dù sao cậu ấy cũng đã nhận ra sai lầm của mình. Không nơi nào tốt hơn bằng mái nhà của bố mẹ, không tình yêu thương nào cao quý hơn tình cha, tình mẹ. Hi vọng bé Quốc sẽ sớm bắt đầu những ngày tháng yêu thương”, chị Thanh khẳng định.

Sông Lam