1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5054:

Bé gái mắc ung thư xương "xin cô bác cứu chân của con"

Hương Hồng

(Dân trí) - Mắc căn bệnh ung thư xương quái ác, cô bé dân tộc Lào, Lò Thị Hồng Thu, phải rời xa mái trường thân yêu về Hà Nội chữa bệnh. Ôm đầu gối sưng to, lựng đỏ cô bé khẩn cầu "xin cô bác cứu chân của con!".

Khoa Nhi, Bệnh viện K Tân Triều, một ngày đầu Đông se lạnh, tôi đã gặp cô bé người dân tộc Lào, Lò Thị Hồng Thu, (SN 2009, trú ở Bản Nặm So, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu), ngay sau khi báo Dân trí tiếp nhận thông tin về tình cảnh thương tâm của Hồng Thu, từ phòng Công tác xã hội của bệnh viện.

Bé gái mắc ung thư xương xin cô bác cứu chân của con - 1

Mắc căn bệnh ung thư xương quái ác, cô bé 14 tuổi phải rời xa mái trường thân yêu về Hà Nội chữa trị (Ảnh: Hương Hồng).

Hồng Thu khá mệt mỏi, sau một hành trình dài gần 400km từ Tân Uyên, Lai Châu trở lại bệnh viện K Tân Triều. Nằm co quắp trên giường bệnh, mái đầu cô bé 14 tuổi trọc lóc chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc, gương mặt u buồn với làn da xanh tái thiếu sức sống, hậu quả của những đợt truyền hóa chất liên tiếp.

Thu khẽ trở mình, cố gắng duỗi thẳng chân nhưng không thể được. Mỗi khi gắng sức, gương mặt cô bé lại nhăn nhó một cách vô cùng đau đớn. Tay ôm lấy đầu gối trái sưng to, bóng nhẫy, đỏ lựng, Thu ứa nước mắt: "Chỉ cần cử động nhẹ thôi là con đau lắm. Con chỉ ước được về trường, lại được nhảy dây cùng các bạn. Các cô bác ơi, cứu chân con với!...", cô bé òa khóc.

Nhìn trân trân cơ thể tiều tụy của con gái, chị Lò Thị May (38 tuổi, mẹ của Thu), nói với chúng tôi trong 2 hàng nước mắt: "Nhìn con mà em như đứt từng khúc ruột. Con bé khỏe mạnh, xinh xắn tự dưng đổ bệnh như thế này, từ khi truyền hóa chất, tóc con bé rụng hết, ăn cái gì vào lại chớ ra hết.

Bé gái mắc ung thư xương xin cô bác cứu chân của con - 2

Ánh mắt khát sống, đầy ám ảnh của cô bé lớp 9 (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ bảo, truyền xong hóa chất sẽ phẫu thuật, nếu có tiền sẽ ghép xương, nếu không thì phải cưa chân. Gia đình em nghèo khó, cũng chẳng biết phải vay ở đâu hàng trăm triệu…", cảm xúc đau đớn trào dâng khiến chị May ôm mặt khóc nấc, mà không thể nói hết câu.

Sau một hồi tĩnh tâm trở lại, chị May kể, đầu năm nay, Thu có biểu hiện hay ốm sốt, chân trái sưng và đau nhức. Nghĩ con không sao, vả lại cũng không có tiền để đưa con đi khám bệnh, nên chị May chỉ lên rừng hái lá thuốc đắp chân cho con. Nhưng, tình trạng đau nhức chân của cô bé không thuyên giảm, mà có dấu hiệu nặng thêm.

Đến tháng 6, gối trái của Thu bỗng dưng sưng to bất thường và đau nhức vô cùng khiến cô bé không tự đi lại được. Hoảng hốt, chị May vội đưa con đến bệnh viện huyện rồi bệnh viện tỉnh. Qua khám lâm sàng và các kết quả xét nghiệm, các bác sĩ cho biết Thu đã mắc phải căn bệnh ung thư xương. Ngay lập tức, Thu được chuyển tới Bệnh viện K Tân Triều để chữa trị.

Bé gái mắc ung thư xương xin cô bác cứu chân của con - 3
Bé gái mắc ung thư xương xin cô bác cứu chân của con - 4

"Xin cô bác cứu đôi chân cho con!", Thu khẩn cầu (Ảnh: Hương Hồng).

Trong những tháng ngày triền miên cùng con nơi bệnh viện, vay mượn được đồng nào người mẹ tội nghiệp đều để dành để chữa trị cho con. Còn chị thì bữa no, bữa đói nhờ những suất cơm, suất cháo từ thiện từ những nhà hảo tâm.

Với thu nhập của cả nhà chỉ trông chờ vào mảnh đồi cằn cỗi trồng chè, nhiều năm qua gia đình chị May là hộ nghèo ở địa phương. Nay con gái mắc bệnh hiểm nghèo, chạy chữa với chi phí rất lớn, lập tức đẩy bố mẹ vốn đã khốn khó vào cơn túng quẫn. Những ngày tháng tới bệnh tình của Hồng Thu phải tiếp tục chạy chữa vô cùng tốn kém, người mẹ nghèo khó này không biết phải bấu víu vào đâu!

Bé gái mắc ung thư xương xin cô bác cứu chân của con - 5

Người mẹ nghèo ruột đau như cắt khi phải chứng kiến con gái yêu quý chết dần chết mòn bởi căn bệnh quái ác (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trần Hải Nam, khoa Nhi, Bệnh viện K3 Tân Triều cho biết: "Hồng Thu được chẩn đoán mắc ung thư xương đùi trái, cháu sẽ được điều trị hóa chất 5 đợt, sau đó sẽ phẫu thuật.

Có 2 phương án phẫu thuật cho cháu, phương án 1 là cắt cụt chi, phương pháp này không tốn kém nhưng không bảo tồn được chi cho cháu.

Phương án 2 là ghép xương nhân tạo, đây là phương án tối ưu cho cháu lúc này để bảo tồn chi, bởi cháu đang điều trị với hóa chất khá ổn định, có khả năng ghép xương nhân tạo để không phải tàn tật. Tuy nhiên việc ghép xương nhân tạo cần kinh phí cao lên đến cả trăm triệu đồng. Biết được điều này, gia đình cháu rất buồn vì sợ không thể lo được".

Bé gái mắc ung thư xương xin cô bác cứu chân của con - 6

Chị May không biết phải vay đâu được hàng trăm triệu, để có thể giữ lại được đôi chân cho con (Ảnh: Hương Hồng).

Là người trực tiếp vận động, tìm nguồn hỗ trợ em Lò Thị Hồng Thu, anh Bùi Đức Trung, cán bộ phòng Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện K3 Tân Triều cho biết: "Hồng Thu mới 14 tuổi, em còn cả tương lai phía trước, nếu phải cắt đi chân trái sẽ rất ảnh hưởng tới tâm lý và tương lai của em, nên chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ gia đình Thu".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5054 xin gửi về:

1: Chị Lò Thị May (mẹ của Thu)

Địa chỉ: Bản Nặm So, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

ĐT: 0348248677

Hiện Thu đang điều trị tại Bệnh viện K3 Tân Triều

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5054)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269