Mã số: 5585
Bạn đọc và nhà hảo tâm giúp đỡ người vợ xin cứu chồng hơn 470 triệu đồng
(Dân trí) - Nhờ sự chung tay của bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm, chị Huế đã có điều kiện chạy chữa cho chồng đến phút cuối, lo tang lễ chu toàn, đồng thời tiếp tục nuôi con nhỏ và chăm sóc mẹ chồng mắc ung thư.
Chị Huế xúc động gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm (Video: Hương Hồng).
Ngày 22/7, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trao biển biểu trưng số tiền 120.172.636 đồng tới chị Nguyễn Thị Huế (vợ bệnh nhân Nguyễn Công Khương).
Đây là số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ chị Huế qua bài viết “Vợ nghèo kiệt quệ khẩn cầu bạn đọc cứu chồng nguy kịch vì viêm não tự miễn” đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản chị Huế.
Trước đó, qua tài khoản cá nhân và trực tiếp tại nhà, chị Huế đã được bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm giúp đỡ hơn 350 triệu đồng.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền gia đình chị Huế được giúp đỡ là hơn 470 triệu đồng, một con số vượt ngoài mong đợi của người phụ nữ đang vật lộn cùng lúc với bệnh tật, mất mát đau thương và nỗi lo cơm áo.

Phóng viên Dân trí cùng cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đại học Y, trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc giúp đỡ chị Nguyễn Thị Huế (Ảnh: CTV).
Chia sẻ tại buổi trao biển biểu trưng, chị Huế không giấu được xúc động: “Chồng em đã không qua khỏi, nhưng nhờ có số tiền quý báu mà mọi người giúp đỡ, em có điều kiện chạy chữa cho anh tới phút cuối và lo tang lễ chu đáo.
Số tiền còn lại, em xin dành để chăm cho con nhỏ, bên cạnh đó, lo cho mẹ chồng vừa phát hiện mắc ung thư. Em không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng biết ơn từ tận đáy lòng”.
Câu chuyện của chị Huế từng khiến hàng ngàn bạn đọc xúc động. Trước đây, chị Huế và chồng cùng làm ở một công ty sách. Cuộc sống tuy chật vật nhưng vợ chồng chị luôn chăm chỉ, cố gắng lo cho con trai nhỏ và phụng dưỡng bố mẹ.
Bi kịch ập đến khi chồng chị bất ngờ đổ bệnh nặng, phải điều trị tích cực trong nhiều tuần tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Cùng thời điểm, mẹ chồng chị lại phát hiện mắc ung thư.
Một mình chị Huế kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Những bữa cơm vội vàng nơi hành lang bệnh viện, những giấc ngủ chập chờn giữa nỗi lo chồng bệnh, mẹ ốm, con thơ khát sữa... khiến chị suy sụp. Trong tình cảnh đó, bạn đọc Dân trí đã dang tay giúp đỡ, đồng hành cùng chị vượt qua thời khắc gian nan nhất.
Chị Huế gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí, bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bạn bè, đồng nghiệp và chính quyền địa phương đã động viên, hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất trong suốt thời gian gia đình gặp hoạn nạn.

Dù được gia đình tận tình chăm sóc, các bác sĩ nỗ lực cứu chữa và bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức, nhưng bệnh tình quá nặng anh Khương đã không qua khỏi (Ảnh: Hương Hồng).
“Không ai muốn rơi vào hoàn cảnh như gia đình em. Nhưng chính lúc tưởng như tuyệt vọng nhất, em đã nhận được quá nhiều tình yêu thương, giúp em đứng dậy. Em sẽ cố gắng sống, làm việc chăm chỉ, nuôi con khôn lớn và chăm sóc mẹ chồng bằng tất cả tấm lòng mình”, chị Huế nghẹn ngào nói.
Chị Nguyễn Thị Thơm, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử cao đẹp của bạn đọc báo Dân trí.
“Sự đồng hành của quý báo và độc giả không chỉ giúp bệnh nhân có thêm cơ hội điều trị, mà còn là nguồn động viên to lớn tới các y, bác sĩ trong hành trình cứu người.
Sự lan tỏa nhân ái từ bạn đọc Dân trí đã tiếp thêm sức mạnh cho những hoàn cảnh khốn khó như chị Huế. Từ đó, những con người tưởng chừng gục ngã lại có thể đứng dậy, tiếp tục sống và nuôi dưỡng hy vọng”, chị Thơm xúc động nói.