Bạn đọc sưởi ấm nỗi đau mất con của bà Phạm Thị Trúc
(Dân trí) - Chiều 21/9, từ TP. Nha Trang chúng tôi vượt gần 40 km đến thôn Suối Sâu (Khánh Đông, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) để trao số tiền 5.000.000 đồng cho bà Phạm Thị Trúc, nhân vật trong bài viết “Lận đận thân già chăm chồng liệt, con tật nguyền”.
Gặp chị Nguyễn Thị Nhâm, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Khánh Đông. Chị cho chúng tôi biết một người con nữa của bà Trúc vừa ra đi.
Đi cùng chị Nhâm, chúng tôi đến thăm lại gia đình bà Trúc. Không khí lạnh lẽo như bao trùm căn nhà nhỏ. Vừa bước vào nhà, chúng tôi giật mình khi nhìn thấy tấm ảnh của anh Nguyễn Phi Ánh đặt trên bàn thờ khói hương nghi ngút.
Bà Trúc đang lau dọn mấy thứ trên bàn thờ, chuẩn bị cúng 21 ngày cho con trai.

Chị Nguyễn Thị Nhâm, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Khánh Đông trao quà của bạn đọc báo Dân trí cho bà Phạm Thị Trúc
Nhìn lên ảnh người con đã khuất, như chưa tin nổi anh Ánh đã ra đi mãi mãi. Chúng tôi cũng thấy cay mắt. Chị Nhâm nghẹn ngào nói: “Gia đình bà Trúc là khổ nhất xã. Mà không biết trên đời này có ai cực khổ như bà không nữa. Nhiều khi người dân ở đây cứ nói về bà, có lẽ cuộc đời bà đến đỉnh điểm của cái khổ rồi”.
Từ ngày con trai mất, bà Trúc ăn uống thất thường, bà vẫn nấu ăn ngày 3 bữa cho chồng và người con còn lại là anh Nguyễn Phi Hồng, nhưng bà ăn không nổi, mỗi bữa chỉ nhóp nhép một vài miếng cơm. Bà nói là ăn nhạt miệng, không có vị gì.
Nhận số tiền 5.000.000 đồng từ bạn đọc, bà Trúc chỉ biết nói lời cảm ơn đến báo Dân trí và bạn đọc cả nước đã giúp đỡ bà.
Những giọt nước mắt của người đàn bà 82 tuổi, khổ một đời vì chồng vì con, dường như chưa một giây phút thảnh thơi, lại lăn dài trên hai má gầy gò, sâu hoắm…
Nguyễn Thành Chung











