1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc hỗ trợ thân nhân chàng trai Làng Nủ hơn 230 triệu đồng

Hồng Ngân

(Dân trí) - Chia sẻ nỗi đau với thân nhân gia đình anh Nguyễn Chung Kiên, (Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ số tiền hơn 230 triệu đồng.

Sáng 24/9, đại diện báo Dân trí đã có mặt tại khu nhà tạm cư (Làng Nủ, Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai), thay mặt bạn đọc thăm hỏi và trao tới thân nhân gia đình anh Nguyễn Chung Kiên số tiền 83.171.222 đồng.

Bạn đọc hỗ trợ thân nhân chàng trai Làng Nủ hơn 230 triệu đồng - 1

Nhà báo Nguyễn Tuấn Hợp, đại diện báo Dân trí thay mặt bạn đọc trao tới thân nhân gia đình anh Nguyễn Chung Kiên số tiền 83.171.222.(Ảnh: Thế Hưng).

Gia đình anh Kiên có 5 người mất, bản thân anh Kiên bị thương nặng. Mặc dù được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức và người thân tận tình chăm sóc, cứu chữa cùng với sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí, nhưng  do thương tích quá nặng, anh Kiên đã đầu hàng số phận ngày 20/9.

Anh Nguyễn Chung Kiên là hoàn cảnh trong bài viết: "Thảm họa lũ quét Làng Nủ "Cầu mong em nó sống để làm giỗ cho cả nhà" (mã số 5318).

Bạn đọc hỗ trợ thân nhân chàng trai Làng Nủ hơn 230 triệu đồng

Chia sẻ với nỗi đau thân nhân gia đình anh Kiên, bạn đọc đã gửi số tiền ủng hộ thông qua báo Dân trí là: 83.171.222 đồng. Ngoài ra, nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ anh Kiên và gia đình thông qua số tài khoản của bệnh viện Việt Đức khoảng 150 triệu đồng.

Hai tuần sau thảm họa kinh hoàng xảy ra ở thôn Làng Nủ, chúng tôi gặp lại anh Nguyễn Xuân Dương (em trai anh Kiên), khuôn mặt sạm đen, vẻ mặt chưa hết bàng hoàng, anh Dương kể:

Bạn đọc hỗ trợ thân nhân chàng trai Làng Nủ hơn 230 triệu đồng - 2

Anh Nguyễn Xuân Dương, em trai anh Kiên đang dần ổn định lại cuộc sống tại khu tạm cư sau cú sốc mất đi 6 người thân trong gia đình (Ảnh: Thế Hưng).

"Đêm ngày 9/9, sau một ngày đưa bố đi truyền hóa chất vì mắc căn bệnh ung thư tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, thấy trời mưa to hai bố con bắt xe đi về đến huyện Bảo Hà thì đường sạt lở không thể đi được, hai bố con bị kẹt lại giữa đường mất 2 ngày. Điện thoại mất sóng, mọi người không liên lạc được nên tưởng bố con em mất tích.

Khi bố con tìm đường về được tới địa phương thì biết cả gia đình, mẹ em, vợ chồng anh trai và 2 đứa cháu đã mất hết và được địa phương hỗ trợ mai táng. Bản thân anh Kiên khi đó bị thương nặng đến giờ cũng không qua khỏi, gia đình em đau xót quá anh ơi!".

Bạn đọc hỗ trợ thân nhân chàng trai Làng Nủ hơn 230 triệu đồng - 3

Khu nhà tạm của người dân Làng Nủ (Ảnh: Thế Hưng).

Theo lời kể của Dương, do bố bị ung thư nên phải tránh đám tang, ngày anh Kiên mất cũng không dám cho biết vì sợ bố không chịu nổi nỗi đau quá lớn này. Hiện bố con anh Dương dọn lên khu tạm cư ở chờ để chuyển về khu tái định cư mới.

"6 người trong gia đình em đã được chính quyền hỗ trợ mai táng nhưng giờ cũng chưa có chỗ đặt bát nhang hay tổ chức tang lễ theo phong tục, ở thôn này cũng có nhiều nhà như thế", chàng trai làng Nủ rầu rĩ chia sẻ.

Bạn đọc hỗ trợ thân nhân chàng trai Làng Nủ hơn 230 triệu đồng - 4

Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm người mất tích (Ảnh: Thế Hưng).

Trân trọng đón nhận sự ủng hộ quý báu của bạn đọc, các nhà hảo tâm, thông qua báo Dân trí anh Dương gửi lời cảm ơn chân thành tới các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí và chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình trong thời gian qua. Đồng thời hứa sẽ sử dụng đồng tiền bạn đọc ủng hộ đúng mục đích.