1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5318

Chàng trai Làng Nủ Nguyễn Chung Kiên đã không qua khỏi

Hương Hồng

(Dân trí) - Dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ, nhưng trước tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng, chàng trai Làng Nủ, Nguyễn Chung Kiên đã không qua khỏi.

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, em Nguyễn Trung Kiên (SN 1995, thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), đã qua đời vào 17h ngày 20/9, dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa.

Chị Nguyễn Thị Phương, cán bộ tổ Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, sau khi bài báo "Thảm họa lũ quét Làng Nủ "Cầu mong em nó sống để làm giỗ cho cả nhà"  về hoàn cảnh của Kiên được báo Dân trí phản ánh, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

 Nhưng giữa lúc hy vọng mới được nhen nhóm thì Kiên đã đầu hàng số phận, cho dù các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa.

Chàng trai Làng Nủ Nguyễn Chung Kiên đã không qua khỏi - 1

Dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ nhưng bệnh tình quá nặng chàng trai Làng Nủ, Nguyễn Chung Kiên đã đầu hàng số phận (Ảnh: Hương Hồng).

Trong lúc đau buồn, anh Nguyễn Xuân Dương (SN 1997, em trai anh Kiên) vẫn không quên gửi lời cảm ơn tới tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cùng bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, thời gian qua đã ở bên tận tình giúp đỡ gia đình. 

Như báo Dân trí đã đưa tin, trận lũ quyét vừa qua đã khiến gia đình anh Kiên mất 5 thành viên là; mẹ, anh trai cả, chị dâu và 2 cháu. Anh Kiên bị đa chấn thương rất nặng. Anh Dương đưa bố mắc ung thư phổi đi truyền hóa chất nên thoát nạn.

Bác sĩ Nguyễn Thu Trang, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Bệnh nhân Nguyễn Trung Kiên nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng, đa gãy xương gồm chấn thương sọ não, ngực, bụng kín, tổn thương mạch máu, tổn thương tĩnh mạch kheo trái, gãy phức tạp 1/3 trên 2 xương cẳng chân trái".

Thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai, tính đến 17h ngày 20/9 tại Làng Nủ: 54 người chết, 13 người mất tích, 16 bị thương, 87 người hiện an toàn.